Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 21: Thiếu gia anh làm gì vậy (H+)



“Hơi ấm từ cơ thể Gia Hân lan toả sắp người Trần Hạo chả mây chốc con sói của anh đã thức dậy. Là do cô đã vào hang thì cũng không trách được anh phải bắt cô

“Thiếu gia anh nhìn tôi vậy làm gì? Mặt tôi có dính gì sao”

Trần Hạo chỉ nhếch môi cười đầy tà mị. Anh lật cô xuống giường nằm đè lên thân thể bé nhỏ của cô

Quả thực cô rất bé thân thể của anh có thể lấp luôn người của cô

“Thiếu gia anh làm gì vậy không được đâu tôi là bảo mẫu của anh đấy”

“Bảo mẫu sao? Nhưng là cô đã bắt nó thức dậy” vừa nói anh vừa chỉ tay xuống bên dưới nhằm ám chỉ cô không thoát được khỏi anh

“Thì anh bảo nó ngủ đi chứ tôi biết làm gì được anh buông tôi ra”

“Hừ cô muốn nó dậy là dậy bắt nó ngủ là ngủ sao đồ ngốc”

“Anh mới ngốc tôi không có”

“Không có thì nằm im cho nó hoạt động đi. Hoạt động xong nó khắc sẽ ngủ “

- Nói xong anh liền áp môi của mình lên môi cô. Đây là lần đầu tiên cô được người khác giới hôn nên có chút bỡ ngỡ. Chân tay cô đập lung tung



“Ưm…ưm” thấy cô hơi phản kháng anh nhỏ nhẹ nói

“Thả lỏng ra”

“Không buông tôi ra không tôi la lên đó”

“Hừ cô la đi la khan giọng cũng không ai nghe thấy đâu”

- Trần Hạo mạnh bạo xé đi bộ đồ trên người cô làm lộ ra bầu ngực trắng nõn nà mà nó còn toả ra mùi hương cực kì quen thuộc mà anh rất thích

Sau đó anh từ từ cởi đồ của mình làm lộ ra chú sói nhỏ đã chào cờ rất lâu rồi

“Aaaaaa đừng mà”

- Mặc kệ tiếng kêu la của cô anh từ từ mân mê cơ thể cô. Mỗi lần anh lướt qua từng nơi trên người cô đều để lại dấu hôn của sự ân ái.

- Anh dừng đôi môi của mình trên bầu ngực nõn nà này tay anh vừa nắn vừa xoa. Quà thực bóp rất thích nha. Anh từ từ lần lượt trêu đùa cơ thể cô sau đó mới tiến tới nơi bé nhỏ kia của cô

- Gia Hân theo phản xạ khép chân lại nhưng anh đã túm được chân cô mà banh nó ra. Quả thực nơi bí mật của cô rất đẹp lại còn hồng hào

Vì không chịu nổi nữa nên anh đã từ từ ấn đầu chú sói của mình vào trong bông hoa của cô. Con sói của anh rất to lại còn dũng mãnh nên khi đưa vào bên trong bông hoa cô cảm thấy nó sắp bị rách đến nơi

“Aaaaa đau quá…anh đừng làm vậy mà”



- Trần Hạo nằm xuống ghé sát tai cô: “Thả lỏng một chút nhanh thôi sẽ không đau”

Nói xong anh đẩy mạnh con sói của mình vào bên trong anh cảm nhận được nó bị vướng víu thứ gì đó nên anh đã thúc mạnh hơn vào bông hoa của cô khiến Gia Hân đau đến thấu tận xương tuỷ

“Nhẹ…nhẹ thôi tôi đau quá”

- Trần Hạo vừa đẩy vừa nhẹ nhàng dỗ ngọt cô môi anh liên tục quấn lấy môi của cô bên trên thì ngọt ngào còn bên dưới con sói của anh đang hoạt động rất mạnh bảo

- Anh cứ đẩy vào rồi rút ra. Dòng nước ấm trong cô liên tục trào ra đúng thật là nước nôi dồi dào mà

- Trần Hạo làm đủ 7749 tư thế khiến cho Gia Hân vì đau mà ngất lịm người đi. Sau khi thoả mãn được bản thân anh mới để ý mình dùng quá sức mà khiến cô đã ngất lịm lúc nào không hay

- Trên đôi mắt đó còn đọng lại mấy giọt nước mắt. Anh lấy tay lau cho cô rồi nhìn xuống phần bên dưới cái ga giường thấm đẫm màu đỏ

“Hừ lần đầu của cô sao? Chả trách lại kêu la thảm như vậy”

Trần Hạo bế cô đi vào phòng tắm vệ sinh cơ thể cho cô. Anh nhìn ngắm cơ thể bé nhỏ đang dựa vào người anh. Anh ngắm cô thật kĩ sau đó bế cô ra giường

Vì cũng kiệt sức mà anh nằm xuống ôm cô vào lòng mà thiếp đi. Cảm giác sau khi hoạt động xong mà được ôm cô gái ấy vào lòng ngủ thì quá là tuyệt

- Dù không phải lần đầu của anh nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái này thật kì lạ không giống với Tô Mộng Vũ. Ôm cô anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì mùi hương thơm mát của cô chính là liều thuốc của anh …..