Thông tin truyện

Trần Tam Lang

Trần Tam Lang

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Con người không có thuốc hối hận ăn, Hứa Thiên Tứ khóc không ra nước mắt thầm nghĩ, nguyên lai ngay cả hồ ly cũng sẽ không có thuốc hối hận để ăn. Nếu không phải hắn nhất thời nổi hứng, còn dẫn theo tiểu đệ đi ra ngoài trộm rượu uống, đã thế còn uống đến say khướt té ngã ven đường, thì họ sẽ không lộ ra nguyên hình từ đầu tới đuôi, cũng sẽ không bị hai nam nhân đi ngang qua bắt được, còn bị đâm vào xương đuôi không thể biến hóa, dẫn đến tình trạng nửa bước khó đi như vậy.

Hứa Thiên Tứ oán hận nhìn hai người kia, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem lát nữa sẽ trả thù chúng ra sao. Đúng lúc đó, một nam tử xa xa sau lưng mang sọt tre tiến tới hướng này, đường không rộng lắm, khi nam tử đi qua liền bị hai người kia chắn đường, nam tử thấy vậy liền gật gật đầu với hai người kia, chẳng hiểu là cái gì. Nam tử này tên Tam Lang, đi đường gặp hai con vật đáng thương chuẩn bị đem thịt thì không khỏi động lòng, liền ra tay nghĩa hiệp cứu chúng. Hứa Thiên Tứ bị xuyên thủng xương đuôi, lại còn bị kinh hãi, nay chịu nhốt trong rổ, cả chân cũng nâng không nổi chứ đừng nói đến việc chạy trốn. Trong lòng hoang mang không biết cái người này định đưa mình đi đâu...

Bình luận truyện