Thông tin truyện

Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cậu là một tiểu thiếu niên mới lớn được nuôi dưỡng trong cung cấm, an nhàn mà lớn lên, vô lo vô nghĩ hưởng sự giàu sang phú quý, cậu đã từng là một tiểu hoàng tử, một tiểu hoàng tử lanh lợi, nghịch ngợm, nhưng giờ thì không phải, hiện tại ấy hả, cậu là vị hoàng đế trẻ tuổi nhất của triều đại này. Hắn là tiểu hoàng thúc của cậu, chẳng hơn cậu được bao nhiêu tuổi, sau này khi cậu được đưa lên làm hoàng đế thì hắn cũng nhậm chức Nhiếp Chính Vương, có thể nói quyền thế khuynh triều dã, dưới một người mà trên vạn người, hưởng thụ sự kính ngưỡng của thế nhân.


Ngày con nhỏ thì cậu rất quý hắn, bởi hắn rất đẹp, đó là một chuyện, nhưng nhiều hơn cả là vì hắn vốn rất tốt với cậu, lại thêm lòng ngưỡng mộ bởi tài năng của hắn, cậu chính là tin tưởng rằng đi khắp cả thế gian cũng chẳng thể tìm được ai có vốn hiểu biết sâu và rộng như hắn. Nhưng đấy chỉ là lòng ngưỡng mộ của tiểu hoàng đến khi chưa qua tuổi mười lăm, còn sau đó hả, chính là ghét người kia không để đâu cho hết, hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được.

Danh sách chương

Bình luận truyện