Thông tin truyện

Trầm Chu

Trầm Chu

Thể loại:

Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Đam mĩ nếu như là ở ngoài đời thường là một cái gì đó khiến người ta xa lánh, cười chê, và là thứ tình cảm đến bây giờ người ta vẫn chưa công nhận, nhưng khi thể loại ấy được các tác giả tái hiện trong một câu truyện thì lại được rất nhiều bạn đọc ủng hộ, nhiều người muốn đọc nó, vì nó mới mẻ hơn mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc hơn.


Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh. Cố Trầm Chu bước xuống máy bay về nước từ chuyến đi nước ngoài. Mấy ngày mà cả cuộc đời hai mươi ba năm của Cố Trầm Chu giống như những dấu vết được khắc sâu trong trí nhớ. 18/10/1995 ngày mẹ ruột anh mất, 1/1/1997  ngày anh tiếp đón mẹ kế, 28/8/2009 ngày anh vì chu hành xích mích với nhà họ cố rồi bị đưa ra nước ngoài, 13/2/2010 ngày anh ở nước ngoài và đón cái tết âm lịch một mình.


Đến tận bây giờ anh vẫn muốn coi đó là một giấc mơ là cơn ác mộng mà khi anh tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Anh không ngờ người yêu mình lại leo lên giường đối thủ của anh. Liệu rằng anh có thể vượt qua thử thách, anh có thể được hạnh phúc bên người mình yêu và họ phải trải qua bao nhiêu thử thách để đến được với nhau?

Danh sách chương

Bình luận truyện