Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 9: Bang chủ mất tích



Đêm đã khuya Minh gọi cho hắn nhưng ko thấy ai bắt máy, thiết bị định vị trên người hắn cũng mất tín hiệu liên lạc. Thấy vậy Minh liền kêu 1 nhóm người trong bang đi điều tra thì biết hắn đã đi ra khỏi nhà từ chiều tối tới h. Minh lo lắng ko ngủ được nên liền lấy iphone ra gọi cho phó bang chủ_Cậu mau dậy ngay cho tui-nghe tiếng ngáp dài ngáp ngắn trong điện thoại Minh liền lớn giọng nói

_Ưm...chuyện j mà nửa đêm gọi cho tui dậy-Hào nói bằng giọng ngáy ngủ

_10 phút sau cậu mau tới địa điểm bí mật của bang ch tui ,nhanh lên đó-Minh nghiêm túc nói rùi tắc máy

Nói xong Minh nhanh chóng lấy moto chạy ra khỏi biệt thự đi đến địa điểm đã hẹn. Vừa tới ngoài cửa quả nhiên ko ngoài dự đoán của MInh, Hào đã tới nơi trước đúng là rất nhanh. Nhưng khi vừa tới gần đã gặp 1 cảnh tượng khiến Minh tức mún ói máu, xưa nay Minh vốn là 1 người điềm tĩnh nhưng hôm nay ko thể chịu nổi cái tên chết tiệt này nữa. Vốn tưởng là cái tên này đã có trách nhiệm hơn vì khi gia nhập bang tới h hào chưa từng quan tâm chuyện của bang. Nhưng mà ai ngờ tới đây rùi mà lại ngồi ngủ ngon lành trên ghế đá trước cửa

_Dậy mau lên-Minh cố gắng bình tĩnh nói rùi hất tay của Hào lên làm cậu úp mặt té xuống ghế

_ằng ó ào ậy (thằng chó nào vậy)- Hào tức giận vừa ngáy vừa nói

_Thằng này nè-Minh đứng trước mặt Hào đằng đằng sát khí-rùi làm j nhau

_Anh David ,chào anh ,ko có j-Hào nuốt nước bọt có gắng zz nói

_Cậu mau theo tui vào trong-Minh lấy lại bình tĩnh rùi đi vào

_Dạ, biết rùi-Hào đáp nhanh gọn rùi thở phào nhẹ nhõm-thoát được nạn rùi

Minh và Hào vội đi vào trong 1 khu biệt thự rộng lớn được xây dựng theo kiến trúc phương Tây. Ở đây chính là địa điểm bí mật của bang Demond. nơi đây được chia làm 3 khu vực .Khu thứ nhất là dành cho những người có chức vụ cao trong bang. Khu thứ 2 là nơi để huấn luyện những sát thủ cấp cao và ám vệ (người bảo vệ ngầm).Khu cuối cùng là nơi để mọi người tập họp vào những dịp quan trọng và kho vũ khí

Minh nhanh chóng kêu Hào đi tập họp những người quan trọng trong bang tới. Ở trong phòng họp bây h chỉ toàn là những người quan trọng nhất trong bang và là những người được tin tưởng nhất. Bước vào phòng 1 luồn khí lạnh bao quanh tất cả mọi người. Không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt vì mọi người biết rằng phó bang chủ và quản lí bang David tập hợp mọi người gấp như vậy nhất định đã xảy ra chuyện j

_David có chuyện j vậy-1 người thanh niên khoảng 20 mấy tuổi đứng lên hỏi

_Tôi gọi mọi người tới đây có 1 chuyện quan trọng và mọi người phải giữ bí mật chuyện này nếu ko sẽ xảy ra chuyện-Minh nhẹ nhàng nói nhưng giọng có chút khẩn trương, ánh mắt ngọc bích tỏ ra rất nghiêm túc làm mọi người phải chăm chú lắng nghe

_Chuyện j vậy-1 người hỏi ,tuy căng thẳng nhưng người đó vẫn giữ được bình tĩnh vốn có của 1 cao thủ TG đêm

_Bang Chủ Mất Tích Rùi-Minh nói rõ từng tiếng cho mọi người đều nghe

Sau câu nói của Minh tất cả mọi người trong phòng đều đứng hình. Bang chủ của bọn họ tuy ko được nhìn rõ mặt vì lúc nào hắn cũng đeo mặt nạ ,thậm chí có những người còn chưa gặp mặt bang chủ bao h. Nhưng bang chủ của Demond lúc 15t tên tuổi đã lừng lẫy trong TG ngầm làm sao có thể dễ dàng mất tích như vậy. Mọi người sau khi chấn động rùi thì lấy lại bình tĩnh lo lắng nhìn Minh và Hào

_Mọi người yên tâm chúng tôi sẽ tìm ra bang chủ trong thời gian sớm nhất-hào thấy mọi người lo lắng liền lên tiếng trấn an-Tạm thời mọi người hãy giữ bí mật chuyện này cứ nói là bang chủ ra nước ngoài giải quyết công việc

_Được tạm thời cứ như vậy-mọi người đều tán thành ý kiến của Hào

_Trong thời gian này tôi và Kan sẽ quản lí chuyện trong bang-Minh quay sang Hào cười gian trá-Đúng ko Kan

Nghe xong Hào lập tức tức giận khiến răng ken két.Cái tên David chết chiệt này rõ ràng mún chơi mình mà. Hằng ngàng Hào cũng ko mấy quan tâm đến chuyện của bang, ngoài đi học ra thì thời gian còn lại dàng cho việc đi chơi, tán gái lăng nhăng hoặc đi đua xe; mà bây h mỗi ngày đều tới bang thời gian còn lại chỉ còn mấy tiếng đồng hồ. 'Trời ơi ai cứu tui đây' hào thầm than trong lòng

_Được rùi quản lí David "thân mến"-Hào gằng giọng rùi lườm Minh 1 cái

_Xong rùi tan họp -Minh cười nhẹ rùi giải tán mọi người ko thèm để ý thái độ của Hào

Hào tức giận chuẩn bị đi về trước khi đi liền quăng cho Minh 1 câu

_Anh tự mình mà quản lí bang đi-nói xong cậu liền hậm hực đi vào chiếc BMW màu bạc rùi chạy về nhà

Minh đứng đó lắc đầu cười bó tay với cái tính của Hào