Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 56: Hẹn ở bar



~~~~~~*Nhà nó~~~~~~~Nó và hắn về đến nhà thì cũng đã 5h chiều. Nó định vào phòng nghĩ thì bỗng điện thoại nó reo lên:

_Alo- nó bắt máy

_"Hân à, cháu có rãnh không?"- là giọng của chủ tịch tập đoàn SL

_Cũng không có việc gì bận hết thưa cô- nó nói

_"Vậy cháu đến tập đoàn SL 1 chuyến đi, ta cần cháu cho ý kiến và chỉnh sửa 1 số mẫu thiết kế mới"- chủ tịch nói

_Dạ, cháu đến ngay- nó cúp máy rồi đi ra ngoài

Nó vừa đi ra tới cổng thì nghe tiếng của hắn

_Cậu đi đâu vậy?- hắn hỏi

_Tôi đi ra ngoài 1 lúc- nó thản nhiên trả lời

_Vậy cậu nhớ về sớm nha, tôi cũng phải đi làm rồi- hắn nói rồi vội vàng đi tới tiệm cafe

Nó cũng đón taxi đi tới tập đoàn SL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~*Bar Devil~~~~~~~~~~~~~

Di đi tới nơi vội đi gửi xe rồi đi vào trong. Vừa bước vào thì Di đã bị tiếng nhạc sập sìn làm cho chóng mặt nhức đầu.

Hôm nay Minh hẹn cô tới đây chơi, nhưng nói thật cô thật sự không quen vớikhông khí ồn ào này. Tuy cô từng có 1 phần thời gian ở châu Âu, nhưnglúc ở đó cô chỉ cúi đầu vào việc học và việc của tập đoàn chi nhánh nêncô chưa bao giờ tới mấy nơi này

Di nhanh đi tới ngồi ở ghế gần quầy. Cô vừa lại tới thì anh chàng phục vụ ở quầy liền ngơ ngẩn hết cả người

_Người đẹp, cô uống gì nào- sau 1 lúc ngẩn người thì anh ta liền nhìn Di hỏi

_Một ly cocktail Planter's Punch- Di cười nói

Anh phục vụ đó nghe Di nói liền vội vàng đi làm

Hôm nay Di thật sự rất đẹp, cô mặc váy bó sát màu tím ở ngoài có khoát thêm 1 chiếc áo khoát trắng, chân đi giày cao gót 7 phân màu đen. Cô vừabước vào đã thu hút hơn phân nửa ánh nhìn ở đây

Một lúc sau phục vụ liền bưng ly cocktail ra cho Di

Di cầm ly cocktail lên uống vừa chờ Minh. Mấy phút sau thì Di thấy Minh ở trong phòng vip của bar bước ra

_Minh- Di lên tiếng gọi

_Chí Di, cô đến rồi sao- Minh đi lại chỗ của Di đang ngồi

_Ừm, mà sao anh lại hẹn tôi ở chỗ này vậy- Di bất mãn lên tiếng

_Chỗ này có gì không tốt sao- Minh nói như không có chuyện gì

_Ồn ào quá trời à- Di nói

_Hahaha, chẳng lẽ cô chưa từng tới nơi này sao- Minh cười nói

Bị Minh đoán trúng phốc, Di đành ngồi yên không biết nói gì

Thấy cô như vậy Minh đương nhiên cũng đoán ra câu trả lời

_Cô đúng là về mặt này rất non nớt- Minh đánh giá nói

_Ai nói chứ, chẳng qua...chẳng qua...- Di ngập ngừng

_Chẳng qua là gì chứ- Minh tò mò

_Là vì tôi từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm nên nếu có đi chơi cũng tớinhững nơi thanh nhã, lịch sự thôi. Ví dụ như bar dương cầm vậy đó- Digiải thích

_Haiz....cô với em cô sao mà khác nhau xa quá- Minh thở dài than vãn nói

_Bộ Hào thường hay đến đây lắm hả?- Di đột nhiên hỏi

_Đương nhiên- "Hào là phó bang chủ của Demond sao mà không thường đến đây được chứ" Minh nói thầm

_Còn anh cũng là khách quen ở đây phải không?- Di dùng thái độ kì lạ hỏi Minh

Minh không nói gì chỉ cười cho qua chuyện. Anh đương nhiên là phải tới đây, còn phải tới nhiều nữa là khác

_Anh David, có 1 việc cần anh giải quyết- 1 người mặc áo sơ-mi đen chạy tới nói

_Được rồi, tôi vào ngay-Minh điền tĩnh đáp lại

Người đó nghe Minh nói vậy lập tức cúi chào rồi đi vào trong

Sau khi người đó đi xong Minh định tạm biệt Di thì thấy Di đang nhìn anh 1 cách kì quái

_Sao anh ta gọi anh là David vậy- Di tò mò

_Đó là biệt danh của tôi thôi- Minh cố tình che giấu- À thôi, tôi phải đi rồi

_Được rồi, anh đi đi- Di cười nói

Minh chào tạm biệt Di xong thì đi vào trong. Nói thật lúc nãy anh cảm thấyrất sợ. Vhi1 Di vốn là 1 cô gái tuy mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất đơnthuần, nếu cô biết được thân phận trong bóng tối của anh không biết côsẽ nghỉ gì về anh nữa

Xưa nay Minh vốn là người rất điềmtĩnh, anh chưa bao giờ thấy sợ với đầu gì, nhưng hôm nay không hiểu saoanh lại có cảm giác sợ hãi tới vậy