Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 25: Đi bar



~~~~~~~~*Tại nhà nó~~~~~~~~~Sau khi ăn cơm tối xong nó lên phòng họcbài và thiết kế bộ sưu tập, trang sức mới. Hắn sau khi ăn tối xong thìqua phòng nó mượn vài quyển sách đọc. Nó học xong chuẩn bị dọn dẹp sáchvở thì bỗng nhiên điện thoại của nó đột nhiên reo lên

_Alo-nó bắt máy

_"Hân à, đi chơi ko ?"-Tuyết vui vẻ nói tràn đầy hưng phấn

_ở đâu ?-nó thờ ơ hỏi

_"Không biết nữa cậu chọn đi"-Tuyết suy nghĩ 1 hồi liền trả lời

_Bar Ciz nha-nó nói

_"Được mình chờ cậu"-Tuyết vừa nói xong thì nó tắt máy. Nó bỏ điện thoại vào túi rùi quay sang hắn

_Đi chơi ko ?-nó lạnh nhạt nói nhưng trong giọng nói có vài phần trầm ấm hơn lúc trước

_Ok-hắn ko cần suy nghĩ liền trả lời

Hắn nói xong thì liền đi về phòng hắn, nó cũng vào phòng WC thay đồ. Mộtlúc sau nó bước ra với chiếc áo hai dây màu trắng với thiết kế đơn giản, quần short màu xám tro với chiếc áo khoác bằng jean bên ngoài. Nó mangđôi giày cao gót màu đen có đính thủy tinh tím

Nó thay đồxong thì đi ra khỏi phòng, tới cầu thang thì gặp hắn đã ở đó. Hắn mặcchiếc áo sơ mi đen, quần jean xanh, giày thể thao với thiết kế đơn giản. Tuy đồ trên người hắn là những đồ khá đơn giản nhưng ko hề giảm đi vẻmê hoặc mà còn tăng thêm vài phần tao nhã, lịch lãm

Hắn và nó xuống nhà lấy moto rùi chạy tới bar. Hắn lấy xe chở nó chạy với tốc độ kinh khủng nên mới hơn 5 phút đã tới bar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới nơi nó đi giử xe rùi cùng hắn đi vào bar, do hôm nay nó ko mang mặt nạnên ko có ai nhận ra nó là bang chủ cứ tưởng nó cũng chỉ là mấy ngườikhách tới bar chơi. Nó vào trong thì thấy Tuyết đang ngồi ở bàn gầnquầy và kế bên là 1 vị khách ko biết từ đâu chui ra "Hào"

_Sao cậu ta lại ở đây- nó bước lại gần bàn bình thản hỏi

_ai mà biết sẽ gặp cậu ta ở đây đâu-Tuyết tức tối nói

Hào ở kế bên thì cười hì hì. Thật ra Hào ko phải trùng hợp đến đây mà đocậu đã canh lúc Tuyết sơ ý bí mật gắn thiết bị định vị đặc biệt của bang Demond vào điện thoại Tuyết nên cho dù cô có đi đâu thì cậu cũng biếtđược. Đương nhiên bí mật này cậu ko thể nói với ai rùi nếu ko để Tuyếtmà biết được cô đổi lun điện thoại khác thì tiêu. Nó và hắn thấy Hàocười mờ ám cũng hiểu được chắc chắn cậu ko hề trùng hợp mà tới đây

Nó và hắn vừa ngồi vào bàn thì phục vụ đã đi tới bàn của họ

_Xin hỏi quý khách uống j ?-phục vụ bàn hỏi

_Vang hồng-nó

_cocktail Planter's Punch-Tuyết

_Cocktail Vodka- hắn

_Rượu Whisky-Hào

Phục vụ nghe xong liền đi tới quầy, 1 lúc sau thì thức uống được bưng ra.Hắn và Hào sau khi tới thì đã thu hút ko biết bao đứa con gái có người cònmuốn tới chỗ họ nhưng vừa thấy tròng mắt tản đầy sát khí của hắn thìđành ngồi lại chỗ mình. Còn nó và Tuyết thì bị tụi con trai nhìn bằngánh mắt hổ đói có người còn sịt máu mũi luôn

Hắn vào Hàothấy vậy liền dùng ánh mắt giết người phóng tới chỗ bọn kia như muốnnói: còn nhìn nữa coi chừng tao móc mắt tụi bây đó. Thấy được 2 chàngtrai với ánh mắt muốn giết người ngồi kế 2 cô gái mấy đứa kia lập tứcquay đi chỗ khác

_Nhảy ko hả ?-tuyết phấn khởi đề nghị

_Ok-nó thờ ơ trả lời

Nói xong Tuyết và nó liền bước lên sàn nhảy. Khuôn mặt cực kì xinh đẹp húthồn và thân hình mảnh mai, thon gọn với body cực chuẩn uốn lượn theotiếng nhàng nhịp nhàng đã khiến biết bao người phải ngưỡng mộ, ghen tỵ.Hắn và Hào ở dưới này thì bị 1 đám con gái mặt đồ thiếu vải vây quanh

_Cút-hắn lạnh lùng gằng giọng, giọng nói tỏa ra đầy hàn khí đáng sợ

Mấy đứa đó thấy vậy liền bỏ chạy mất dép, ko ngờ 1 chàng trai có khuôn mặtnhư 1 vương tử lại có thái độ đáng sợ như 1 ác ma. Hào thấy thái độ củahắn cũng phải giật mình mới đầu thấy hắn cũng khá trầm tĩnh ko ngờ lạiđọa người cỡ đó. Với lại khi nãy nghe Tuyết nói khuôn mặt của nó ởtrường chỉ là cải trang khuôn mặt bây giờ mới là khuôn mặt thật của nóthì ko khỏi ngạc nhiên ko ngờ nó lại đẹp như vậy như Hào chả quan tâm vì người cậu đang muốn hướng tới là Tuyết

Sau khi dẹp xongtụi con gái hám trai hắn và Hào tiếp tục canh chừng nó và Tuyết nếu ko 2 cô chắc chắn sẽ bị tụi con trai ở đây bu lấy. Đêm nay đúng là 1 đêm đầy vất vả nhưng cũng rất vui