Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 24: Lộ mặt



Sau khi xử lí xong bọn chúng bỗng nhiên nó nghe được tiếng bước chânchạy về phía này nó vội vàng bỏ mặt nạ ra rời khỏi hiện trườngMinhvừa tới nơi thì thấy 1 thân ảnh xẹt qua và 1 đám người bị giết chết.Minh định đi thì bỗng thấy 1 vật nằm dưới đất liền nhặt lên rùi vội vàng đuổi theo người đó. Minh đuổi theo được 1 lúc thì đã ko thấy đâu nữa.Lúc nãy Minh đang đi ngang gần chỗ này thì nghe được tiếng ám khí nêncảnh giác đi lại xem sao. Khi vừa tới nơi thì thấy cảnh 1 đám người bịgiết chết nên Minh liền đuổi theo hung thủ nhưng người đó thực sợ quánhanh. Minh đi 1 lúc thì tới 1 con đường nhỏ, bỗng nhiên bên vách tườngcó 1 bóng người xông ra

Nó tung cho Minh 1 cú đá khá mạnh,cũng may Minh cũng là 1 cao thủ trong thế giới đêm nếu ko thì đã bị toiđời. Sau khi lấy lại bình tĩnh Minh liền đánh trả lại, nó tung người nétránh rùi tiếp đón những chiêu thức của Minh. Hai bên đánh nhau 1 lúcsau bỗng nhiên...

_Snow-Minh đột nhiên thốt lên vẻ mặt hết sức kinh ngạc

Nó ngạc nhiên, nhìn lại thì thấy mặt dây chuyền hình bông tuyết của mình đã bị lộ ra phân nửa liền vội vàng cất vào

_David thì ra là anh-nó thản nhiên nói dù j cũng bị lộ rùi

Thật ra sợi dây chuyền này là của thầy nó cho nó, sợi dây chuyền màu đenđược làm từ dyneema* và mặt dây chuyền làm từ 1 loại thủy tinh đặc biệtlàm thành hình bông tuyết chính giữa có khắc chữ T màu đỏ ( T viết tắtcủa Tuyết Thần).

Sợi dây chuyền này có thể nói là độc nhất vô nhị trong thế giới đêm tuyệt đối ko có cái thứ 2, chỉ có bang chủ của Tuyết

Thần mới có sợi dây này nó có ko chịu nhận cũng ko ai tin

_Mấy người kia là do cô giết-Minh cẩn thận quan sát nó sau đó chắc chắn nói

_Nè sao anh dám nói là tui-nó thách thức nói nó ko tin là Minh nhạy bén tới vậy

_Dựa vào sợi dây chuyền trên cổ cô với cái này-Minh nói xong thì giơ ám khítrên tay lên, chiếc ám khí này là do Minh nhặt được ở cạnh mấy ngườichết kia

_"Hoa tuyết bốn cánh" đừng nói ko phải của cô-Minh tự tin giọng, giọng nói trầm ấm từ tốn

_Bốp bốp bốp-hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên-Anh rất thông minh

_Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được ko-Minh lên tiếng đề nghị

_Ok-nó lạnh nhạt trả lời- 15 phút sau ở quán cafe gần đây

Minh gật đầu đồng ý, nó liền vội đi về nhà thay đồ sau đó tới nơi đã hẹn. Nó mặc chiếc áo T-shirt cách điệu, quần jean bó sát màu trắng trong nócũng chẳng khác 1 cô gái bình thường ko ai ngời nó lại là bang chủ 1bang đứng đầu thế giới đêm. Minh và nó tới quán cafe rùi tìm 1 chỗ ngồixuống. Đây là lần thứ 2 nó gặp Minh khác hẳn với lần trước Minh mặcchiếc áo thun đơn giản, áo khoát màu nâu nhạt, quần jean mài tuy bây giờ Minh có chút thay đổi nhưng tính cách và cử chỉ bình tĩnh, ôn nhu vẫnnhư lúc trước. Minh và nó tuy gặp nhau ko nhiều nhưng 2 bên rất hợpnhau, nói chuyện cũng rất ăn ý như đã thân nhau từ trước

_À, chuyện quyết đấu chúng ta để sao được ko bang chủ chúng tui có chuyện phải ra nước ngoài giải quyết-Minh bình thản nói

_Được thôi với lại chúng ta còn có 1 người nguy hiểm hơn cần đối phó-suy nghĩ 1 hồi nó lạnh lùng nói 1 cách thần bí

_Dennis*- nó và Minh đồng thanh

Bỗng nhiên có 1 bóng đen xẹt qua. Nó nhanh chóng đứng lên phóng ám khí ranhưng vẫn ko kịp. Thấy vậy nó và Minh vội vàng đuổi theo nhưng ko thấyai đâu

_Sao ko thấy rùi-Minh điềm tĩnh nói ánh mắt nhìn xung quanh

_Tên đó đúng lành nhanh thật-nó lạnh lẽo nói, giọng âm trầm nguy hiểm

_Được rùi,nữa chúng ta sẽ điều tra sau về thôi-Minh thấy biểu cảm của nó liền bình tĩnh khuyên giải

Nó gật đầu rùi Minh và nó liền ai về nhà nấy, ko ai để ý sau khí 2 ngườiđi khỏi có 1 ánh mắt âm hiểm đang đắt ý nhìn bọn họ đi khỏi

* dyneema: 1 loại chất dẻo tổng họp, nhẹ hơn nước nhưng cứng hơn thép 15 lần

* Dennis: bang chủ Hắc Long bang 1 người vô vùng bí ẩn chư hề lộ mặt baogiờ (*T/g: là nhân vật ác chính trong bộ truyện, có quan hệ rất lớn đếnthân phận của nó)