Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 23: Snow bí ẩn



~~~~~~~*Bang Tuyết Thần~~~~~~~~~Trụ sở bí mật của bang Tuyết Thần là 1 nơi vô cùng bí ẩn chỉ có những người chức vụ cao trong bang mới biếtđược. Nơi đây được xây dựng theo phong cách Nhật Bản với thiết kế vôcùng phức tạp. Trong đây gồm có phòng họp; khu vực huấn luyện sát thủ,ám vệ; kho vũ khí và phòng riêng của bang chủ

Nó bước vàotrong, trên người nó bây giờ mặc bộ váy bó sát màu đen, áo khoác tayngắn cùng màu. Trên mặt nó đeo 1 chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng nổi bật, chân mang boot cao gót cổ giày cao tới nữa gối. Nó đi tới đâu cũng tỏara hàn khí nguy hiểm tới đó. Khi nó vào tới trong thì gặp Shin và 1người con trai có mái tóc màu rêu nhạt, gương mặt có đôi nét lười biếngnhưng lại rất mị hoặc

_Sư huynh của tui cuối cùng cũng chịu về rùi sao, cứ tưởng anh chơi vui quá quên đường về rùi chứ-nó vừa vàothì đã quăng vào mặt người kia 1 câu châm chọc thấy rõ

_Có cô em gái xinh đẹp ở đây huynh làm sao ko về chứ-người đó nhanh trí đáp lại

_Chà, Jack à em càng ngày càng lợi hại-Shin đứng kế bên giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói

_Thôi vào vấn đề đi-nó lạnh lùng nhắc nhở

_Được rùi-Shin chu miệng bất mãn nói

_Mấy thứ mà em đưa cho anh đã đem đi kiểm tra rùi, tuy có vài phần hư hạinhưng vẫn tra ra được gốc tích của chúng-Shin ngập ngừng 1 chút rùi nóitiếp- Bộ đồ nam đó là đồ hiệu nổi tiếng đến từ thương hiệu GUCCI nổitiếng của Pháp hình như là được bán ở buổi ra mắt ở Paris tuần trước,đồng hồ Rolex vàng của Thụy Sỹ, giày da tự nhiên nhập khẩu từ Ý vàkhuyên tai kim cương đen Nam Phi

Shin nói xong ko khỏi thở dài, mấy món đồ này nếu đối với 1 gia đình bình thường thì chính là cả 1 gia tài

_Snow à mấy món này là hàng nhập khẩu ko có bán đâu-Jack lên tiếng nhắc nhở

Nó trầm mặc suy nghĩ thân phận của hắn quả nhiên ko bình thường. Mấy mónđồ này là của hắn do bị hư hại trong vụ tai nạn nên nó đem cho Shin điđều tra về nguồn gốc của chúng nhưng ko ngờ lại là những món đồ quý giánhư vậy

_Được rùi 2 người ra ngoài đi-nó nói khôn mặt ko chút cảm xúc

Shin và Jack nghe vậy liền đi ra ngoài sẵn tay đóng cửa lại cho nó

*Giới thiệu: Lý Thiên Vũ (Jack ): 17t là con trai của thầy nó-sư huynh củanó. Có 1 vẻ đẹp trời cho với mái tóc rêu nhạt, ánh mắt đen huyền. Là 1người đềm tĩnh, vui vẻ và có tài ăn nói. Phó bang Tuyết Thần-rất giỏi về kiếm thật

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngáy nghỉ, nó giúp mẹ mua 1 số đồ. Nó đang đi thì có 1 người đi lạinói nhỏ j đó với nó. Nó vừa nghe xong thì bỗng ánh mắt trở nên lạnh lẽođáng sợ lập tức nó nhanh chóng đi khỏi đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại 1 hẻm vắng có 1 đám người đang ở đó với vẻ mặt tức tối

_Đại ca nếu hôm qua ko có tên kia cản trở tụi mình đã xử thằng đó rùi-1 tên trong đó nói

_Đành chịu thôi nếu chúng ta mà đắt tội với Demond nữa thì tiêu đó-tên đại ca thức thời nói

_Nhưng tên kia cũng chỉ là 1 con chó của Demond thôi mà-tên đó tức tối

_Đợi xử lí xong Tuyết thần rùi tới Demond cũng chư muộn-tên đại ca kiêu ngạo nói

_Các người tưởng Tuyết Thần dễ xử lắm sao- 1 giọng nói đầy hàn khí nguy hiểm vang lên trong ko khí

_Ai mau ra đây ?-tên đại ca giật mình dữ tợn nói

Tên đại ca đang đứng dậy nhìn xung quanh thì nhiên có 1 thứ j đó bay tới.Tên đó ko kịp né tránh chỉ kịp la lên 1 tiếng rùi ngã xuống máu tuôn rako ngừng. Mấy tên đàn em thấy vậy liền chạy tới xem thử

_Vết thương này là...là Hoa...Hoa tuyết bốn cánh-1 tên trong đó vừa nói xong thì mấy tên kia cũng xanh hết cả mặt

_Cũng hiểu biết đó-giọng nói đó lại 1 lần nữa vang lên

_Snow-1 tên sợ hãi nói

Tên đó vừa dứt tiếng thì cả đám còn lại cũng đồng loạt ngã xuống, họ cũngbị giết như tên trước đó. Trong ko khi bây giờ tràn ngập 1 mùi máu tươiđáng sợ. Không ai để ý trên sân thượng của ngôi nhà đối diện có 1 cô gái đeo mặt nạ trắng, mái tóc xõa dài bay trong gió, trên môi nở 1 nụ cườilạnh lẽo, khát máu