Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 2: Cha con bất hòa-sắp chuyển trường



Pa hắn bắt đầu tức giận , ông cứ nghĩ rằng mấy năm đi du học ở nước ngoài thì thằng nhóc này sẽ thay đổi tính tình nhưng thật ko cái tính đánh chết cũng ko bỏ_tại sao tiểu thư Trần gia là 1 cô gái tốt, tại sao con ko chịu lấy nó-pa hắn mất bình tĩnh

_k-h-ô-n-g T-h-í-c-h- hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ mặt ko chút quan tâm

_tại sai-pa hắn cố giữ bình tĩnh

_Tôi ko tích con gái "mặt dày"-hắn ko chút nhân nhượng nói thẳng ra

_pa biết nó thường di theo con nhưng cũng vì nó thích con thôi-dù biết tính con trai nhưng ông vẫn cố khuyên

_cô ta từng lên giường vs người khác là chắc-hắn nói cũng như 1 lời khẳng định làm pa hắn tức xanh mặt

_con

_Ngày mai tôi đi nhận việc -hắn nói rùi đi thẳng lên phòng ở lầu 2

Hắn mở cửa ra rùi cài mật mã trên cánh cửa .Phòng ngủ hắn rất rộng ,giường ngủ KINGSIZE hình tròn rộng gấp đôi giường ngủ bình thường làm bằng gỗ lim thượng đẳng ,gra giường được làm bằng tơ tằm cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài. Kế phòng ngủ là phòng làm việc được thiết kế theo phong cách của Nga vs bàn làm việc bằng gỗ lim chắc nịch, trong phòng còn có bàn và ghế sofa để tiếp khách va nghỉ ngơi( nói ghế sofs vậy thôi chứ cũng rộng 150cm đó)

Hắn vào phòng tắm ,tắm rửa thay đồ ,sau đó xem 1 số tài liệu của tập đoàn. Xem xong hắn đi xuống lầu đi vào 1 căn phòng phía sau vườn hoa. Căn phòng này trồng rất nhiều hoa huỳnh trắng, ở giữa có 1 chiếc hòm bằng thủy tinh, ở trong có 1 người phụ nữ khoảng 25t còn rất trẻ và rất xinh đẹp. hắn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ánh mắt bi thương mà ấm áp khác với vẻ lạnh lùng thương ngày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trái tim...bị bao bọc bởi 1 lớp băng dày

Sự cô đơn...làm con người trở nên độc ác

Đau đớn...làm trái tim chết dần theo ngày tháng

=) Phải làm sao để tìm lại yêu thương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Trường THPT Fj (trường cũ mà nó đang học)

trong lớp ai cũng biết nó nên quyết định 2 ngày nay sẽ chơi cùng với nó thả ga coi như là những buổi đi chơi cuối cùng. Nó mún nhức đầu vs mấy đứa này vì tính nó ko thích ồn ào, nhưng mà cũng thấy hơi vui vì ko biết trong cái học viện toàn mấy tiểu thư, công tử đó nó có tìm được mấy người bạn nào như vậy ko

_Hân ơi tối nay tụi mk tới quán trà sữa gần trường nha -1 pạn gái chạy tới rủ

_Tới bữa cuối cùng đi lun-nó thẳng thắng trả lời

_Không nói nhiều tụi mk phải quý trọng thời gian cuối này. 7:00h nhớ đó nha -ko đợi nó trả lời cô pạn đó đã chạy đi

Nó nhếch miệng cười thật là pó tay vs mấy đứa này.Nó bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

_Chuyện ở Tuyết Thần sao rùi ?-điện thoại vừa bắt máy nó liền nói bằng gọng ko nóng ko lạnh nhưng lại sắc sảo như đang dò xét

_"Lâu quá rùi ko gặp nhóc đừng ăn nói vs anh bằng cái giọng đó chứ"-người bên kia bình thản nói

_Anh Shin em nghiêm túc đó-nó bắt đầu chuyển giọng làm người kia hơi run

_"Được rùi, Tuyết Thần bây giờ vẫn ổn ,ông chủ cũng mong là em quản lí chuyện ở bang nhiều 1 chút"-Bó tay vs tính tình của nó Shin bắt đầu kề lại chuyện ở bang

_được em sẽ ko làm thầy thất vọng-nó nói xong rùi cúp máy. Bên kia Shin cũng hết cách vs cái tính ngang ngược cúp máy khi người khác chưa đồng ý của nó

*Giới thiệu: Shin (Lê Nhật Quang) 18t cánh tay đắt lực của nó trong TG ngầm .Đẹp trai, gỏi võ, giỏi sử dụng vũ khí sở trường là phi đao. Tính tình zz, hay chọc ghẹo người khác nhưng chỉ có 1 người ko dám chọc là NÓ.