Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

Chương 4: Lần đầu ngủ chung với trai lạ



Hôn lễ buổi tối được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng nhất ở Los Angeles.

Hắn và cô được cả trăm lời chúc phúc trong Bữa tiệc

Tan tiệc, cô đi thay váy cưới ra rồi cùng hắn lên xe về nhà. Về tới nhà đã cho cô xuống xe rồi nói cty có việc gấp cần tới, lát nữa hắn về sau. Làm cô một mình bước vào căn nhà mới của hai người

Vào nhà cô liền được người giúp việc chỉ phòng của mình rồi một mạch đi lên phòng tắm rửa

Cô lên phòng ngủ lấy ra một bộ đồ thoải mái rồi bước vào nhà tắm. Vừa tắm xong bước ra đã là 12h đêm, nghĩ trong lòng dù gì cô với hắn cũng đã là vợ chồng mà hắn bây giờ còn chưa về. Không thèm quan tâm tới hắn nữa cô lên giường nằm ngủ, khi nào hắn về thì về!!!!!!!!!!!!!! Sao đêm nay cô khó ngủ vậy,chắc là không quen nhà ấy mà, trằn trọc trên giường một lúc liền lật chăn ra bước xuống giường rồi ra khỏi phòng ngủ, nản quá cô lấy một cái máy tính rồi xem những chương trình thời trang, cứ ngồi coi cho đến khi ngoài sân có tiếng xe hơi chạy vào, hắn bước xuống xe rồi vào trong nhà... Vừa mở cửa đập vào mắt hắn là một người phụ nữ mặc một chiếc váy xanh đang ngồi coi máy tính, hắn khẽ mở miệng

" Mấy giờ rồi sao còn chưa đi ngủ ". Lúc này cô mới giật mình quay sang nhìn đồng hồ, trời ạ mình đợi hắn tới 2h sáng sao? Hắn đi tới chỗ cô rồi nói tiếp "Nói. Sao còn chưa đi ngủ? tôi nhớ không lầm đã bẻo em đi nghỉ ngơi sớm?"

Cô lúc này mới mở miệng

" Ở đây tôi ngủ không quen nên..." càng nói giọng cô càng nhỏ đi. Hắn thấy vậy liền kéo cô đứng dậy rồi khẽ giọng " Bây giờ đi nghỉ được chưa? Dù gì hôm nay em cũng rất mệt rồi"

Cô ngạc nhiên thật nghe hắn nổi tiếng máu lạnh mà bây giờ đối xử với cô dịu dànng như vậy chẳng lẽ cái sự thật máu lạnh của hắn chỉ có trong tin đồn( trời ạ, chỉ có trời mới biết hắn đối xử dịu dàng với mình cô thôi hehe). Đang suy nghĩ thì hắn kéo cô về lại hiện tại " Suy nghĩ gì vậy, tôi tiện đây nói cho em biết hôn nhân của tôi với em cũng bình thường như những hôn nhân khác, em đừng có dở điên dở cuội rồi đòi ly hôn, tôi không giám chắc được tính mạng của cả nhà em đâu " Hắn tuôn ra một câu dài thật dài nhưng cô chỉ bĩu môi

"Biết rồi, giờ tôi buồn ngủ có thể cho tôi lên ngủ không?" Cô ngáp một cái rồi nhìn vào mặt hắn, hắn thấy vậy liền đưa cô lên phòng. Cả ngày hôm nay cô mệt lắm rồi bây giờ giấc ngủ ập tới thôi cô mặc kệ cả thế giới đang làm gì cô đây thì cô đây đánh một giấc ngủ vậy..........Gì vậy, đang nằm ngủ cô thấy một bên giường lún xuống, cô quay người sang thấy hắn đang ngủ, ai da khuôn mặt của hắn trong lúc đi ngủ này thật đẹp trai, cô nhìn xơ qua thấy hắn quả là góc nhìn nào cũng thật đẹp, như là hắn cảm thấy cô nhìn hắn nên hắn mở mắt ra làm cô đỏ bừng cả mặt,ánh mắt của hắn như kiểu " Bắt quả tang em nhìn trộm tôi đấy nhé" ban ngày cứ lạnh nhạt với hắn ban đêm thì lại rình lúc hắn ngủ rồi nhìn hắn, ahhhhh bây giờ cô chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống thôi, hắn chỉ mở mắt ra nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại, cánh tay đang ôm eo cô thì siết chặt hơn, cô nhìn hành động của hắn có thể đoán được hắn muốn cô ngủ, ai daa ngủ thì ngủ bà đây hôm nay cũng mệt mỏi lắm rồi.

Sáng sớm hôm sau

Cô đang ngủ thì bị ánh sáng ở khe rèm cửa sổ chói vào mắt làm cô mở mắt ra là 1 hình tượng hoàn mỹ của anh đang ngủ... oa đẹp trai quá đi. Cả đêm qua hắn và cô ôm nhau ngủ sao? Cô nhẹ nhếch môi cười vì dù gì cũng đã là vợ chồng ôm nhau cũng chẳng sao đâu ha. Hắn cảm thấy cô đã tỉnh nên mở mắt ra hỏi " Dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm?"

Cô khẽ lắc đầu " Do sáng quá nên tôi không ngủ được nữa ".

" Vậy để anh đi kéo rèm lại " Hắn nói

" Không cần, cũng đã dậy rồi ko ngủ được nữa" Cô trả lời xong liền kéo chăn ra đứng dậy vào nhà tắm. Hắn cũng tỉnh giấc nên dậy luôn. Khi cô bước ra thấy hắn đã xuống lầu....

Lúc cô bước xuống đang thấy hắn trong phòng ăn đang ngồi ăn sáng, thấy cô xuống hắn cũng nhìn sang gọi cô " Lại đây"

Cô nghe vậy cũng đi ra chỗ hắn kéo cái ghế đối diện rồi ngồi xuống rồi người giúp việc cũng mang đồ ăn lên cho cô, đang ăn thấy cô cứ nhìn mình mãi không thể không để í tới được đành phải nói:

"Mau ăn sáng đi dù gì hôm qua cũng không ăn mấy"

Bị ông chồng trên danh nghĩa kéo về hiện tại làm cô có vài phần cực ngại

" À vâng..."