Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

Chương 23: Đàm Uyển Nhã (1)



Xin chào! Mình là Đàm Uyển Nhã. Mọi người trong nhà hay gọi mình là Uyển Uyển.

Mọi người trong nhà hay hỏi mình là yêu ai nhất thì mình đính chính là baba của mình.

Ba rất đẹp trai và cao to còn là mẫu người lí tưởng cho bạn trai tương lai của mình. Ba luôn chiều theo ý của mình, đi đâu cũng sẽ cho mình đi theo.

Còn mẹ mình, mình rất thích những món xế của mẹ nhưng từ khi mẹ đi làm cùng với ba thì thời gian làm món ăn xế cho mình cũng không còn. Cả 4 bố con mình đều sợ mẹ. Bởi vì làm trái mẹ thôi thì ba ba cũng không cứu vãn nổi.........

Năm mình được 4 tuổi, nhà mình lại có thêm 2 thành viên mới đó là 2 em Quý Nam và Quý Tịnh.

Lúc mẹ có thai, baba và mình đều rất vui, cuối cùng ước mơ có 1 đứa em trai của mình đã trở thành sự thật nhưng quá bất ngờ là cùng một lúc mình có tới 2 đứa em trai, quá là hoàn hảo quá là hoàn hảo...Nhưng bây giờ thì lại là đau đầu đau đầu!!!!

Lúc mẹ sắp sinh, bà nội và mọi người trong nhà đều nói hai em sau này đẻ ra sẽ rất dễ thương nhưng mình cũng chỉ là đứa trẻ lên 5 thôi, mình cũng biết ghen tỵ ấy chứ nhưng không sao! Hai em là con trai sau nay lớn lên chắc chắn cũng sẽ bảo vệ cho mình.

Quý Nam và Quý Tịnh là hai đứa em trai của mình, điều đặc biệt hai em lúc nào cũng bám theo mình, chúng nó giống như là cái đuôi nhỏ của mình vậy! Nhiều khi mình cảm thấy có bọn chúng thật phiền nhưng khi không có bọn chúng bên cạnh thì mình lại cảm thấy hơi buồn.

Năm mình 7 tuổi thì hai em đã 4 tuổi. Bọn chúng quậy phá banh nhà lên.

Một hôm trời âm u, sau khi ăn tối xong liền lên phòng học bài và mình phát hiện ra một điều bọn chúng đã vẽ rất nhiều vào vở mình. Không thể làm gì hơn là ôm đống vở òa khóc thật to và chạy qua thư phòng của baba.

"Ô ô ô ba ơi!" Uyển Nhã vừa khóc vừa lấy mông đẩy cửa phòng ra.

"Sao vậy?" Nhất Thiên bỏ văn kiện xuống nhíu mày nhìn con gái.

Đặt vài cuốn sách trên bàn rồi chỉ tay lên những cuốn sách.

Nhất Thiên mở vài cuốn ra nhìn mà đau đầu, rồi bế con gái vào lòng. Chắc chắn là hai thằng con chết dẫm kia làm rồi, đúng là 2 của nợ. Vừa sinh ra đã tranh sủng với 2 cha con hắn. Hôm nay lại vẽ bậy vào sách của con gái ngoan của hắn, đúng là hôm nay phải trị thật nặng!!!

"Mau nín đi nào con gái!!" Bao năm vẫn vậy Nhất Thiên anh chỉ yêu thương mỗi tiểu công chúa này nhất thôi!

"Hai đứa kia mau vào đây!" Nhìn 2 thằng trời đánh núp ở cửa làm vẻ mặt không có tội gì

"A hì baba..." Quý Tịnh, Quý Nam bước vào.

"Hai con đã làm gì với sách vở của chị?" Nhất Thiên nghiêm túc hỏi