Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

Chương 22: Hạnh Phúc Hoàn Chỉnh



Thời gian vậy mà trôi qua một cách nhanh chóng...

Một nam nhân ngồi trong bàn làm việc. Đàm Nhất Thiên hiện tại là một người mà ai cũng mong muốn được làm một lần, địa vị, tiền bạc, danh tiếng,hạnh phúc anh đều có.

Bước đến tuổi 35, anh đã ra dáng một người đàn ông thành đạt.

Chỉ cần nhớ tới người vợ xinh đẹp đang ở nhà và 3 đứa con là anh đã hạnh phúc biết bao.

Hạ Tuyết sinh ra cũng là hưởng được số sướng từ lúc sinh ra cho đến khi đi lấy chồng, cô bây giờ đã là một người mẹ, người vợ. Hiện tại cô đã sở hữu được một hiệu thời trang vô cùng nổi tiếng. Bảy năm kết hôn, cô chỉ sống trong hạnh phúc bởi vì cô đã có một người chồng biết quan tâm, chăm sóc, che chở cho mình và còn có 3 đứa con, 1 gái 2 trai.

-Buổi tối

Anh sau một ngày làm việc với sổ sách cuối cùng cũng đã về với vợ yêu và các con.

"A ba về" 2 đứa trẻ chạy ra tới cửa nhà khi nghe thấy tiếng xe của anh chậm chậm lái vào sân.

Anh tới chỗ 2 đứa đang đứng liền bế 2 đứa lên. Một bên là Uyển Nhã, con gái riệu của hắn, còn một bên là đứa con trai thứ hai, năm nay 3 tuổi, tên là Quý Nam (Uyển Nhã hơn 3 tuổi thì Tuyết Tuyết có thai mà lại là song sinh 2 đứa con trai, làm ông bà Đàm vui mừng vì cuối cùng nhà họ Đàm cũng đông vui con cháu)

"Mẹ đâu? còn Quý Tịnh nữa?" Anh bế hai đứa trẻ đi vào nhà vừa hỏi chuyện và vẫn không quên đặt nụ hôn vào má 2 đứa trẻ

"Mẹ đang trong phòng đó ba. Còn em út con không biết nữa từ lúc đi học về con không thấy " Uyển Nhã ngọt ngào lên tiếng nói với anh.

Anh gật đầu rồi để 2 đứa trẻ vào sopha tiếp tục xem TV còn mình nhanh chân lên phòng tìm vợ yêu.

"Khụ khụ không đón anh sao?" Anh giả vờ ho để gây sự chú ý với cô.

Cô đang đọc cuốn sách liền bỏ xuống đi tới chỗ anh rồi đưa tay ra ôm cổ anh

"Anh đã trở về" Cô vừa nói xong liền nở nụ cười ngọt ngào

"Còn gì nữa?" Anh nói

"Chụt" Cô nhẹ hôn lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi

"Hừm, em cũng biết lấy lòng anh sao? Phạt em tối anh 3 hiệp" Anh vênh mặt lên trời cao rồi nói

"Anh bị gì vậy? Hôm nay em hiền nên anh tính ăn hiếp em sao?" Vừa nói cô vừa tát nhẹ vào mặt anh một cái để anh về với hiện tại

"Hahaaa, vậy hôm nay muốn nói gì với anh sao?" Anh bị vợ làm cho tỉnh mộng liền hỏi vào vấn đề

" Ngày mai chúng ta đi cắm trại nhé " cô nhìn mặt anh nói nghiêm chỉnh

"Muốn đi thì đi, đâu phải anh không có thời gian để cùng gia đình đi chơi đâu chứ"

"Nhớ đấy, xuống ăn cơm thôi" Không để anh suy nghĩ gì thêm liền kéo tay anh đi thẳng xuống nhà

Hôm sau, Một nhà năm người cùng nhau ngồi trên một tấm vải to

Họ cùng nhau vừa chơi vừa cười và còn vừa thể hiện lên sự hạnh phúc giữa gia đình họ dưới bầu trời trong xanh và mát mẻ và cũng không thể thiếu tiếng sóng rì rào.

Sau một một trò chơi nhỏ, họ quyết định cùng những đứa con nhỏ đi ra bãi biển. Mỗi lúc bóng của họ càng đi ra xa....

Và cũng chính lúc này đây cuốn truyện ngắn này đã chính thức Hoàn tất!!! Cảm ơn các độc giả đã quan tâm cuốn truyện này, cuốn truyện này kết thúc có vẻ là quá là nhanh bởi vì mình khá bận với công việc và không có thời gian để viết. Cảm ơn một lần nữa tới các độc giả thân yêu vì đã ủng hộ cho TuDDu699 từ lúc cuốn truyện này ra mắt, xin cảm ơn!!!!!!!! Mãi yêu <3

Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những hạnh phúc mới cho bản thân, để đi vào bên trong một hạnh phúc và khám phá sức mạnhcura sự tận tụy, lòng quyết tâm của bản thân. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có!!!!

-Hoàn-