Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

Chương 2: Em rất xinh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm nay đối với Hạ Tuyết có thể nói rằng quá ngắn, cô chưa kịp suy nghĩ nhiều thì trời đã sáng. Hôm nay cô có nghe ba dặn rằng 8h sẽ có người đến đón cô đi thử váy cưới vì vậy cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị, chuẩn bị xong đã là 8h kém, cô bước xuống nhà đã thấy ông bà Hạ ngồi ở salon, thấy cô xuống 2 người liền mỉm cười đứng dậy "Con gái hôm nay đi thử váy cưới, phải chọn chiếc váy thật đẹp để khoác lên trong hôn lễ nhé" Bà Hạ lên tiếng trước, cô nhìn vào mắt bà và đoán được rằng bà đã khóc cả đêm qua,

"Vâng mẹ" cô nhẹ giọng đáp, rồi bước ra khỏi nhà. Ra tới cửa đã thấy 1 chiếc xe Ferrari đang đậu ở cửa nhà, không cần đoán cô cũng biết là ai, mặt cô điềm tĩnh rồi nhanh chân bước vào xe. Vừa ngồi vào không khỏi hoảng hốt " Anh " cô ngạc nhiên thốt ra lời, cô cứ nghĩ hôm nay hắn sẽ cho người đưa cô đi, ai nghĩ tới hắn đích thân tới. " Có chuyện gì sao " Đàm Nhất Thiên trả lời

" À... không có gì " Hạ Tuyết nói...

Trong xe im lặng, không ai nói với ai lời nào cho đến khi tiệm thử váy cưới

Lúc xuống xe, hắn bước xuống và đi vòng qua phía cô rồi tự nhiên lấy tay choàng qua eo cô, làm cô có mấy phần không tự nhiên, trong lòng cô thầm nghĩ hắn ta nhìn thì rất đẹp trai và phong độ, đối xử với cô cũng tốt vì ít nhất hắn còn t/g để đi thử váy cưới với cô còn phần tại sao muốn cô làm vợ hắn thì cô cũng chaerng rõ tại sao.

Vừa bước vào cửa hàng đã có vài nhân viên viên bước ra chào hỏi

" Chào Đàm tổng và Đàm phu nhân, váy cưới chúng tôi đã chọn những mẫu đẹp và mới nhất cho Đàm phu nhân rồi ạ!"

" Tốt " Hắn để lại cho cô nhân viên một câu nhạt toẹt rồi cùng cô bước vào. Đám nhân viên thấy vậy liền túm đuôi nhau chạy theo

Hạ Tuyết thì đi theo họ vào thử váy còn hắn thì lười biếng ngồi trên ghế sopha.

Một lúc sau thấy 2 nhân viên giúp cô kéo váy ra ngoài, hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn cô không rời. Sau khi được chỉnh lại trang phục thì cô nhìn hắn rồi khẽ nói " Chiếc váy này được không?" Hắn đứng lên đi ra chỗ cô rồi khẽ cười "Em rất xinh " Cô vốn đã xinh đẹp từ lúc sinh ra nhưng hôm nay khoác trên mình chiếc váy cưới này thật sự rất đẹp và còn lộ lên được 3 vòng hoàn chỉnh của cô ( hình minh họa)

chapter content



Hắn khẽ cúi đầu hôn lên má cô một cái làm mặt cô bỗng chốc ửng hồng, một nụ hôn trên má cô nhưng nó đã khiến bao nhân viên thèm khát, cô nhẹ đẩy anh ra " Còn phải thay những bộ khác " Cô ngượng ngùng nói, nhìn khuôn mặt của cô hắn khẽ nhấc môi cười, cô thấy vậy cũng nhấc váy bước vào thay đồ.

Hôm nay đã phải đi thử váy cưới khá mệt nên khi hắn vừa đưa cô đến nhà thì cô đã lên lầu nằm nghỉ không quan tâm tới ba và hắn nói chuyện gì.

Trong phòng khách

" Hôn lễ sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa "Đàm Nhất Thiên lên tiếng

Ông Hạ nghe vậy cũng liền nói " Được "

" Vậy tôi ra về " Hắn vừa nói vừa đứng dậy thì nghe ông Hạ nói " Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa con bé đi "

" Đó là bổn phận của người chồng "Hắn đáp lại rồi ra về

Ông Hạ bây giờ chỉ mong hắn sẽ đối xử tốt với con gái ông vì hắn nổi tiếng máu lạnh và tàn nhẫn không biết con gái ông sẽ phải thế nào.