Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

Chương 17: Nòng nọc nhỏ của ba (2)



Đàm Nhất Thiên đen mặt lại nhìn vợ yêu.

Cô lấy tay bóp bóp trán không nói gì để anh tự giải quyết

Anh nhìn con gái khóc trong lòng loay hoay một hồi rồi nói " Uyển Uyển bảo bối con tìm nòng nọc nhỏ sao? Ai kêu con tìm vậy?"

Uyển Nhã nghe vậy liền thút tha thút thít nói "Sáng nay ở trên lớp, Nam Thiên nói rằng con được sinh ra từ nòng nọc nhỏ nhưng ba không có.."

Hạ Tuyết chen vào " con là được sinh ra từ bụng mẹ mà bảo bảo"

"Đúng vậy" Anh nhanh trả lời theo vợ

"Không phải mà!!!!! Con được sinh ra từ nòng nọc nhỏ mà ba không có, chắc là Uyển Nhã bị nhặt từ thùng rác về rồi oa oa oa......."

"Nè bảo bối à!!" Cô đành phải dỗ dành con gái

"con thử ngày mai lên bảo bạn con cho xem nòng nọc nhỏ coi

như thế nào" Anh nói

"Vâng ạ!" Nghe ba nói vậy Uyển Nhã liền có hứng thú.

"...." Cô cạn lời với2 cha con nhà này.

Anh nghe vậy coi như giải quyết xong chuyện liền quay lại coi TV nhưng con gái nhỏ của anh vẫn chưa xong chuyện

"Nhưng ba ơi!" Giọng ngọt ngào nịnh nọt của con gái vang lên làm cô với anh lại phải quay mặt lại

"Hử" Anh nói

"Con muốn có em trai, ba sinh cho con em trai nhé" Giọng nhỏ lại vang lên.

"Ừm ừm, một mình ba không thể sinh em bé được" Anh nói với con gái nhẹ nhàngg nhưng trong lòng cũng vui sướng không ít phần vì câu nói của bé

Mắt Uyển Nha còn một ít nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh coi như câu hỏi ai mới có thể giúp ba sinh em bé

Anh chậm rãi nói nhưng mắt vẫn nhìn qua Hạ Tuyết "Phải xem mẹ con có đồng ý không mới được"

Uyển Nha nghe xong liền quay mặt sang hỏi Hạ Tuyết

" Con muốn em trai "

"Khụ khụ!!!! Con còn nhỏ nếu bây giờ mẹ sinh em bé con sẽ phải chịu thiệt đó" Cô ho vài cái rồi nghĩ ra câu trả lời

"Con vẫn muốn có em trai mà" Cô bé vẫn cứng đầu đòi em trai bằng được

"Mẹ sẽ suy nghĩ thêm" Cô nói xong liền nằm xuống cạnh anh.

"Con yêu mẹ" Cô bé nhoài người lên hôn mami chụt một cái

Cô không nói gì còn anh lại ôm con gái vào lòng tỏ vẻ vuui sướng.

Đêm nay Uyển Nhã muốn ngủ lại phòng của ba mẹ nhưng cô và anh không phản đối nên cả nhà 3 người ngủ chung

Sáng hôm sau Hạ Tuyết đứng trước chiếc giường king size quát lớn

" Hai người có dậy hay không" Hạ Tuyết đứng trước giường nói 2 cha con nhà họ

Cô không biết đã gọi họ tới bao nhiêu lần rồi!

Anh cuối cùng cũng mở mắt ra tỏ vẻ thiếu ngủ. Sáng sớm đã bị bà xã quát quả thật hơi thê thảm. Cũng bởi vì chiều ý Uyển Nhã nên hôm qua con bé cứ hỏi đi hỏi lại chuyện ba làm sao có con, mai ba cho người vớt hết cá ở hồ ra cho con để nòng nọc nhỏ nha, ba phải kêu mẹ giúp để sinh em trai cho con đó.......Cả đêm bị con gái dày vò hỏi đi hỏi lại làm anh cũng tỉnh cả ngủ, tới lúc buồn ngủ thì bị con gái kêu là mắc vệ sinh và làm anh tỉnh cả ngủ. Tới 4h sáng anh mới nhắm mắt lại được.