Thông tin truyện

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân
Đánh giá: 7.8/10 từ 16 lượt

Cô là Hàn Hy Mộc- một cô gái nhỏ nhắn với nước da hồng phấn. Ngay từ nhỏ cô đã có cuộc sống đau khổ nhưng lại là người có tính cách dễ tin, vô cùng dễ tha thứ. Chính vì vậy mà cô bị người đàn ông tên Tư Lạc Hiên lừa, bị bán đi mà không hay biết.



Vương Khiêm cao 1m85, thân hình vạm vỡ, rắn chắc. Khuôn mặt nghiêm nghị được điêu khắc góc tỉ mỉ, góc cạnh. Là một người lạnh lùng cao ngạo có thể đứng vững trên thương trường tàn khốc từ năm 18 tuổi. Khi hắc đạo rơi vào nội chiến, anh đã thay cha lập lại trật tự thế giới ngầm, đứng lên làm vương của giới mafia. Trải qua một mối tình bị phản bội, giờ đây anh coi phụ nữ là công cụ ấm giường của bản thân. Từ khi tiếp xúc với cô, tính tình của anh cũng dần dần thay đổi. Phải chăng anh đã siêu lòng với cô?



Anh đã mua cô từ tay Từ Lạc Hiên, để hắn có tiền trả nợ. Ban đầu anh coi cô như một thứ đồ chơi, luôn luôn ngược đãi cô. Nhưng sau này, khi đã quen dần với cuộc sống có cô, anh trân trọng cô hơn bao giờ hết, làm tất cả chỉ cần thấy cô cười. Tình yêu và cuộc sống của Vương Khiêm và Hàn Hy Mộc sẽ diễn biến như thế nào? Liệu có một kết thúc có hậu dành cho cô gái yếu đuối, dễ tin người?


Bình luận truyện