Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 31: Hãm hại



Lúc này, giọng nói của người MC vang lên:

-"Thưa các vị, bây giờ bữa tiệc của chúng ta chính thức bắt đầu. Sau đây, Chủ tịch Kim sẽ có đôi lời gửi tới các vị."

Ông Kim lịch lãm trong bộ âu phục bước lên, thâm trầm cất giọng:

-"Cảm ơn tất cả các vị khách quý đã tới tham dự bữa tiệc này của Kim gia chúng tôi. Hôm nay nhân ngày kỉ niệm 95 năm thành lập Kim thị, tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo với tất cả mọi người ở đây."

Lời Kim chủ tịch vừa dứt, mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ông Kim tiếp tục:

-"Hôm nay, tôi là muốn nhân cơ hội này để thông báo rằng kể từ bây giờ trở đi, con trai tôi - Kim Taehyung sẽ đương nhiệm vị trí Chủ tịch của Kim thị."

Mọi người ở dưới ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Jungkook, Yoonhye, Jimin, Jihan đồng loạt quay ra nhìn Taehyung. Lúc này, chân mày của Taehyung đang nhíu lại, ba mẹ anh định dùng cách này để giữ anh ở lại đây sao? Xem ra anh thật sự phải nán lại một thời gian rồi.

Sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt, vậy là Kim thị đổi chủ, dưới tay quản lý của Đại Thiếu gia nhà họ Kim - Kim Taehyung nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh. Kim Taehyung bước lên sân khấu, lễ phép cúi chào cha và mọi người, rồi cầm micro phát biểu:

-"Cảm ơn ba đã tin tưởng con, con hứa sẽ làm việc hết sức mình để giúp Kim Thị ngày một lớn mạnh hơn. Tôi - Kim Taehyung, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các vị!" Sau đó, anh cúi đầu chào rồi quay về vị trí. Mọi người tiếp tục tiệc rượu.

Trong bữa tiệc có rất nhiều người tiếp cận Jungkook và Taehyung để lấy lòng với mong muốn được hợp tác với một trong hai con rồng kinh tế này để phát triển công ty của mình. Hôm nay, Lee Ha Eun và Ha Kyung đều có mặt. Từ nãy đến giờ, họ vẫn luôn để ý cô.

Hai ả thì thầm với nhau điều gì đó, rồi quay sang gọi người phục vụ. Một lúc sau, có một người phục vụ nam đi tới tiếp cận Yoonhye. Lúc này, ba người đàn ông kia đang bị đám tổng tài khác vây quanh, ba mẹ cô cũng đã đi tiếp các vị khách khác vì thế chỉ còn lại Yoonhye và Jihan.



Tên phục vụ vừa đi ngang qua Yoonhye, hắn tiện tay đổ cả ly rượu Whisky vào người cô. Jihan định lên tiếng nhắc nhở thì Yoonhye chặn lại. Đúng lúc này, Ha Kyung và Ha Eun đi tới. Ha Kyung hơi cúi người lên tiếng chào:

-"Không ngờ lại may mắn được gặp Phu nhân ở đây! Thật vinh hạnh quá!"

-"Ai nha, đây là Jeon phu nhân sao? Thật không ngờ lại quen biết!"

-"Xin chào! Không có gì tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát." Yoonhye đáp lại lạnh nhạt. Với hai người này cô thật không có nhiều cảm tình cho lắm, đặc biệt là Ha Eun kia.

-" A, xin chào Park tiểu thư!" Ha Eun khinh thường nói.

-"Xin chào!" Jihan cũng không mấy vui vẻ chào hỏi qua loa rồi xem họ như không khí. Cô tiếp tục ngồi nhâm nhi một chút rượu và đợi Yoonhye trở lại.

Nếu như là mọi hôm cô nhất định sẽ không động đến dù chỉ là một giọt rượu, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô thật sự đang rất muốn mượn rượu giải sầu đây. Hai người kia sau khi hoàn thành kế hoạch họ cũng rời đi.

Một lát sau, Yoonhye quay lại. Cô mỉm cuối đi tới chỗ Jihan, hai người tiếp tục tâm sự, thỉnh thoảng lại nhấp môi vài ngụm rượu cay nóng.

Một lúc sau, Yoonhye bắt đầu thấy người mình nóng lên, Jihan lúc này đã vào nhà vệ sinh. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng ran. Yoonhye thầm nghĩ chắc là do rượu mạnh, mà cô lại uống không quen nên đã say.

Cô định đi tới gọi Jungkook thì tên phục vụ lúc nãy đến gần. Hắn thừa lúc vắng người, mà chỗ hai cô chọn lại rất yên tĩnh cách biệt với không gian náo nhiệt ở sảnh chính của bữa tiệc vì thế hắn dễ dàng đánh ngất cô và vác bổng Yoonhye lên rồi bước ra khỏi bữa tiệc.

Ở bên này, Jungkook bỗng dưng cảm thấy thấp thỏm không yên. Khuôn mặt anh lúc này đã có vài phần u ám, anh đã rất chán ghét với lũ người ham hư vinh ở đây. Sau một hồi, Jungkook quyết định đi kiếm cô xem thử, dù sao trời cũng đã trễ vẫn là nên đưa cô về trước.



Ra khỏi đám đông ồn ào, ánh mắt sắc lạnh ngay lập tức trầm xuống một màu u ám khi anh đảo mắt một vòng mà vẫn không thấy cô đâu. Ngay lúc này, Jihan mới từ nhà vệ sinh đi vào, gặp ngay Jungkook, anh vội vã hỏi:

-"Jihan, không phải hai người đi cùng nhau sao? Yoonhye đâu?"

-"Hả? Em..em vào nhà vệ sinh một lát, anh không thấy Yoonhye sao?" Jihan sau khi biết được tình hình, cô bắt đầu hốt hoảng.

-"Không lẽ..." Sắc mặt Jungkook ngày một khó coi. Anh biết Yoonhye không phải là người không biết phép tắc, trước giờ cô đi đâu đều báo anh một tiếng. Nếu chỉ là đi dạo quanh đây cũng sẽ nhờ ai nói lại với anh.

Jungkook nhanh chóng lấy máy gọi cho Hoseok:

-"Mau cho người tìm Thiếu phu nhân."

Jungkook nhanh chân chạy đi đến phòng an ninh. Trong khi đó, Jihan âm thầm đi thông báo cho Jimin và Taehyung biết. Và họ quyết định giấu ông bà Kim.

Tại phòng an ninh giám sát......

Jungkook đang tập chung nhìn vào góc màn nơi vị trí của Jihan và Yoonhye ngồi, nhưng chỗ đó tầm nhìn khá khuất, dường như là không thể biết được diễn biến những gì đã sảy ra. Ở một khóc màn hình bên này, Taehyung như phát hiện ra điều gì đó.

Là khu ra vào ở cửa sau, một người đàn ông vác một người phụ nữ trên vai. Và không nhầm thì đó chính là Yoonhye.

Jungkook nhìn vào màn hình giám sát đôi tay không khỏi siết chặt, đôi mắt đen sắc lạnh đã hằn lên tia máu. Điều đó thể hiện anh đã tức giận tới mức nào. Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ nào dám động đến một sợi tóc của cô. " Yoonhye, em nhất định không được sảy ra chuyện." Jungkook nắm chặt tay, lòng thầm nghĩ.