Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 30: Gặp lại



Tại bữa tiệc của Kim gia.....

Bữa tiệc được tổ chức tại toà nhà YOURSELF - toà nhà lớn và nổi tiếng nhất Châu Á. Lúc này bữa tiệc đã sắp bắt đầu vì thế bên trong thật sự rất tấp nập và họ đều là những người có tiếng trong xã hội.

Ông bà Kim đang bận rộn tiếp khách. Mặc dù là có ba đứa con vậy mà cuối cùng lại chỉ còn hai thân già này.

Trước sảnh chính, Yoonhye khoác tay Jungkook bước vào.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xám nhẹ nhàng dài trên đầu gối một chút để lộ một phần của đôi chân thon dài, trắng mịn. Chiếc váy được làm từ vải voan cao cấp có nguồn gốc từ Italia, bên ngoài chiếc váy có đính những hạt pha lê lấp lánh. Chiếc váy được may theo kiểu chân váy xoè, được cắt may tỉ mỉ, chuẩn đến từng milimet vừa vặn với vóc dáng chuẩn mực của cô. Chiếc váy khá kín đáo nhưng lại rất sang trọng và thanh lịch. Đôi giày ánh kim cùng màu mũi nhọn, không quá cao chính là sự kết hợp hoàn hảo cho bộ trang phục này. Mái tóc mượt mà màu hạt dẻ được búi lên và thỉnh thoảng có vài lọn tóc được thả rơi tự do. Kiểu tóc này càng khiến Yoonhye thêm xinh đẹp, trong sáng và thu hút người nhìn. Trông cô lúc này thật sự còn đẹp hơn cả công chúa trong truyện cổ tích. (Kye lại bị ngu cái phần miêu tả nên sẽ để ảnh minh hoạ cho các thím nha!)

Trên đầu còn được nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng cài thêm một chiếc dây hoa nhỏ được làm từ bạch kim đính trên mỗi bông hoa là một viên kim cương lấp lánh, quấn quanh tóc tạo thành một chiếc vương miện xinh xắn dễ thương.

Trên cổ là bộ trang sức do đích thân Jungkook chế tác. Từng cánh hoa Tử Đằng tím - loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt được anh chạm khắc tỉ mỉ và lồng vào chiếc dây chuyền bạch kim để giữ lại trên cổ của Yoonhye.

Còn anh, hôm nay anh một thân âu phục đen đến từ thương hiệu SAINT LAURENT, kết hợp với sơ mi trắng và những phụ kiện khác. (Cái này khỏi nói nhiều, Kookie mà mặc vest thì hết sảy con bà bảy ròi)

Hai người xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Yoonhye khoác tay Jungkook thân mật bước vào. Đây là lần đầu tiên cô được cùng anh dự một bữa tiệc long trọng như vậy. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Tổng tài của Jeon thị - Jeon Jungkook ra mắt phu nhân của mình.

Ông bà Kim thấy con rể và con gái đã tới, vui mừng hấp tấp cùng bà Kim tiến lại gần, thâm trầm cất giọng.

-"Cha, mẹ!" Ông Kim chưa kịp lên tiếng thì Yoonhye đã đi lại, tiến đến ôm lấy bà Kim.

-"Hai con đến rồi sao?"

-"Con chào cha mẹ!" Anh cúi người chào hỏi.

Kim phu nhân đang ôm con gái thấy Jungkook nói, buông lỏng Yoonhye ra, quay sang gật đầu nhẹ một cái. Bốn người trò chuyện một lúc, cũng đã gần đến giờ bắt đầu rồi.

-"Xem ra năm nay thằng bé lại không về rồi." Ông Kim quay qua nói với bà Kim.



Yoonhye và Jungkook nghe thấy cũng không biết nói gì. Chỉ biết Taehyung bảo sẽ trở về. Vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ chỉ là nói xuông.

Lúc này, Jimin và Jihan lại đi tới. Hai anh em đồng thanh chào ông bà Kim. Jimin một thân âu phục, Jihan một thân váy đen cũng không quá cầu kì nhưng thật sự xinh đẹp động lòng người lại không kém phần trưởng thành, quyến rũ.

Vừa tới giờ, mọi người định quay lưng tiến đến trung tâm bữa tiệc thì một lần nữa cánh cửa chạm vàng sang trọng lại mở ra. Lần này là một người con trai, chính xác là một người đàn ông lịch lãm với khuôn mặt góc cạnh chuẩn sách giáo khoa bước vào.

Mọi người lại một lần nữa hướng ánh mắt về đó và được mở mang đầu óc về sắc đẹp tự nhiên. Họ khẳng định trong cái Thành phố Seoul này, chỉ có ba người đàn ông mới khiến mọi cô gái tình nguyện tình một đêm với họ, mới khiến các phu nhân muốn nhốt lại đem về kết duyên cho con gái để mong có một chàng rể ưu tú.

Người đầu tiên là Jeon Jungkook - Tổng tài của Jeon Thị và người thứ hai chính là người đàn ông này - Đại Thiếu gia của Kim gia - Kim Taehyung. Và người còn lại chính là Park Jimin - Viện trưởng của Bệnh Viện Seoul, đẹp trai ưu tú, vươn lên làm giàu bằng chính năng lực của mình.

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên chỉ có Jungkook và Yoonhye là không phản ứng gì. "Xem ra không chỉ là nói xuông." Jungkook và Yoonhye quay sang nhìn nhau mỉm cười.

Ông Kim thấy con trai trở về thì ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhân hậu. Bà Kim lúc này đã không kìm được xúc động mà rơi nước mắt.

Taehyung đi thẳng tới chỗ mọi người. Lúc đi ngang qua Jihan, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi tiến tới thưa:

-"Thưa cha mẹ, con đã về."

-"Cũng con nhớ đường về sao?" Ông Kim tuy cũng rất nhớ con trai, nhưng lại rất nghiêm khắc. Bà Kim thì không nói gì, chỉ bước tới ôm Taehyung rồi khóc.

-"Đứa con hư này, giờ mới nhớ tới ông bà già này sao?" Kim phu nhân trách yêu cậu con trai. Taehyung đưa tay lên ôm lấy bà Kim, ánh mắt đưa đến từng người như để chào hỏi.

Jungkook và Jimin gật đầu nhẹ một cái ra vẻ đã biết. Yoonhye thì cười tươi rồi tiến lên ôm lấy Taehyung. Riêng Jihan vẫn đứng như trời trồng, người con trai mà cô đợi suốt 2 năm nay, người mà lúc nào cô cũng nhớ, cũng thương đang đứng trước mặt cô lại cảm thấy thật xa cách.

Mọi người đang chìm trong cảm xúc thì tiếng người dẫn chương trình vang lên, mọi người mới sực nhớ ra là sắp tới bữa tiệc, lúc này Taehyung mới quay ra nhìn Jihan.. Anh gật đầu nhẹ một cái rồi lạnh lùng bước đi. Jihan thấy vậy mà đau lòng, muốn gọi tên anh, muốn ôm anh nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Yoonhye thấy thế bước tới đặt tay lên vai Jihan an ủi.

Mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc mà không hay biết đang có người đang bày mưu tính kế.