Thông tin truyện

Tổng tài bức hôn: Ngạo thê khó thuần phục

Lâm Lập Phong là một tổng tài uy quyền, có tất cả mọi thứ trong tay. tướng mạo lại rất phong lưu khiến bao nhiêu mỹ nữ trong giới theo đuổi.  Hạ Tử Tình là một siêu mẫu xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cô rất nổi tiếng trong giới, tính cách không thể nhìn mặt mà đoán được, hai người đi đến kết hôn rất đường đột mà nghe đồn rằng chính anh đã bức hôn cô.


Bức hôn? Cô đã phạm phải cái gì mà bị bức hôn chứ?

Có tiền tài thì hay lắm sao?

Cho dù là hay thật thì cũng không thể ngang nhiên lộng quyền như vậy.

Nhưng có chạy trời thì cũng không khỏi nắng, cô có thể trốn thoát sao?

Thế là một hôn lễ thế kỉ diễn ra.

Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị , Lâm Lập Phong và siêu mẫu Hạ Tử Tình đã dắt tay nhau cùng nhau chung sống


Tân lang anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang; tân nương khí chất cao quý, mỹ lệ động lòng người.

Ai ai cũng chúc mừng cô, kì thật cô cũng không biết bọn họ mừng vì cái quái gì? Cô chả thể nào nở được một nụ cười bởi vì đối với cô mà nói cái loại tình cảnh này chính là một loại dằn vặt.


Bình luận truyện