Tổng Tài Ác Ma Đối Đầu Với Nữ Tiểu Thư Ngang Ngược

Chương 51: Hợp Tác Cùng nhau!



Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tính đến thời điểm hiện tại thì Hạ Hy làm tại Viwti được 1 tháng. Cô thích nghi mọi thứ ở Wiwti rất nhanh và cùng làm việc với mọi người hòa thuận không tranh cãi bất cứ chuyện gì và luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh.

Đã là số phận thì sẽ không bao giờ thoát được kiếp bị sắp đặt. Trùng hợp thay Wiwti và L&M lại kết hợp trong một dự án lớn và điều quan trọng ở đây chính là do Hạ Hy được đảm nhiệm chịu trách nhiệm dự án này. L&M thì do Hắc Thiên đảm nhiệm là một thứ không thể thay đổi.

Trong một tháng qua,tuy xa cách nước sông không phạm nước giếng nhưng lại có một quân tử ngày đêm cho người quan sát nhất cử nhất động của một nữ tiểu thư danh giá. Nếu cô ấy có khó khăn gì thì sẽ cho quân ra giúp đỡ không ai khác là vị tổng tài Lục Hắc Thiên.

Chuyện chẳng biết có phải do Lục Hắc Thiên sắp xếp hay không nhưng đã là nhiệm vụ thì phải làm. Công việc đối với Hạ Hy bây giờ là nhất cô sẽ cố gắng kiềm nén cảm xúc sẽ không để cảm xúc chèn ép bản thân khi đối mặt và ở cạnh Lục Hắc Thiên trong suốt quá trình hợp tác.

- “Thẩm Hạ Hy mày phải tỉnh táo lên”

Hạ Hy bây giờ đang tự nhũ bản thân,cô không ngừng bất an khi nhận được dự án này.

Lục Hắc Thiên bên này,anh đang đứng trước khung cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài thế giới đang chạy tấp nập bất giác trên miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Ắt hẳn cái kế hoạch này do chính anh lập ra.

- “Thẩm Hạ Hy, em nghĩ tôi sẽ cho em thoát khỏi tôi sao?”

Anh vừa nói nhẩm một mình rồi cười một cách hài lòng.

Trong lúc này, phía bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Là Bạch Phi trợ lý đặc quyền của anh.

- “Lục tổng tôi có chuyện muốn báo cáo”

Hắc Thiên nghe vậy không nhanh không chậm quay người lại tiến lại bàn làm việc rồi bình thản ngồi xuống rồi nói:

- “Có chuyện gì?”

Bạch Phi liền lấy trong túi áo ra một chiếc usb. Anh kết nối lên màn hình tivi trước mặt Hắc Thiên.

- “Đây là sự thật trong chuyện của cô Thẩm”

Lục Hắc Thiên xem một cách chú ý, nét mặt thản nhiên của anh càng lúc càng bốc hơi,đổi lại đó là một vẻ mặt nghiêm trọng bùng phát. Chỉ một đoạn video mà có hơn hàng ngàn cảm xúc bất chợt trên khuôn mặt anh.

Đoạn Video vừa kết thúc, Bạch Phi bắt đầu trình bày:

- “Thật ra, cô Thẩm bị chính cô Rika gài bẫy. Cô ta cùng với Minh Vương chèn ép cô Thẩm. Lúc đó cô Thẩm chỉ là đang tự vệ cho bản thân nhưng chẳng may bị tên Minh Vương đánh ngất rồi đem lên căn phòng tạo dựng lên một màn kịch chờ anh lên chứng kiến”

Hắc Thiên nghe xong thì lòng lại quặn đau lúc nào không biết. Anh bây giờ đang hối hận và tức giận với bản thân. Anh tức giận tra hỏi:

- “Tên Minh Vương đó bây giờ đang ở đâ? Lục tung tìm hắn đem về Ramly Bang gấp cho tôi”

- “Tên đó đang tận hưởng chuyến nghĩ dưỡng tại Bangkok, tôi đã cho người tìm về cho anh rồi Lục tổng”

- "Nghỉ dưỡng?Hứ được lắm dám gài bẫy tôi. " Hắc Thiên cười một cách gian tà, tay nắm chặt lại.

Đúng lúc Rika bước vào,cô ta vui vẻ lướt ngang qua Bạch Phi rồi chạy lại cạnh Hắc Thiên như đánh dấu chủ quyền:

- “Thiên anh bây giờ rảnh không,cùng em đi mua sắm đi”-Giọng nói nũng nịu khiến Bạch Phi phải nổi da gà xin phép lui ra ngoài giải quyết một số chuyện.

- “Hứ, tôi lúc nào chẳng rảnh nhưng bây giờ chắc không được rồi”-Hắc Thiên cố giữ bình tĩnh mà đối đáp với con giáp thứ 13 này.

- “Tại sao chứ?” Cô ta tỏ ra khó chịu rồi dùng bộ ngực đầy silicone của mình chà vào cánh tay của Hắc Thiên.

Hắc Thiên khó chịu quơ tay đẩy mạnh cô ta khiến cô ta văng ra 2 mét. Hắc Thiên bây giờ máu nóng trong người nổi lên, anh gồng gắng chịu cô ta mà gân xanh gâng đỏ nổi đầy người. Anh chờ lúc thích hợp để xử cô ta chứ không phải bây giờ.Sẽ không cho cô ta chết dễ dàng như vậy mà sẽ từng bước từng bước hành hạ tới sống không bằng chết.

- “Anh…anh bị sao vậy Thiên”

- “Cô mau cút ra ngoài trước khi tôi nổi giận”

Hắc Thiên tức giận quát lớn làm Rika rùng mình một cái rồi co giò bỏ chạy như gặp ma. Mà cũng đúng thôi Lục Hắc Thiên có khi còn đáng sợ hơn ma. Nếu còn ở lại đó gặp thần chết còn dễ chịu hơn tên ác ma mang tên Lục Hắc Thiên này.

Rika vừa ra ngoài thì dẫm chân tại chỗ trách mắng.

- “Anh ta bị sao vậy chứ? Mình đã chọc gì anh ta đâu mà đối xử như vậy”

Nói xong cô ta dẫm chân rồi nguênh ngoan ra về.

Mang dáng vẻ bực mình đó ra khỏi công ty, cô ta lập tức lái xe tới quán bar rồi ăn nhảy cùng vài thanh niên trai bao. Vô tình bị người của Hắc Thiên đang theo dõi cô chụp lại.

Đúng vậy,Hắc Thiên bây giờ hành động rồi. Đây chỉ là bước đầu tiên của anh thôi còn rất nhiều điều đang chờ cô ta ở phía trước.