Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 37



Nó phi với tốc độ bàn thờ đến nhà hắn ai ngờ

Vì quá nóng lòng, nó phi nhanh như gió gặp 1 chiếc siêu xe, thì

- Á Á Á Á Á Á - nó phanh gấp khiến xe xòe, ngã ào ra đường, hét lớn

- Xin lỗi, Xin lỗi, cô có sao không- tên lái siêu xe nhảy xuống dìu nó xin lỗi tới tấp

- Mắt anh để đâu hả...........Mù à.... @#$$%- nó chửi liên hồi

- tôi xin lỗi, cô có cần tôi đưa vào viện không- tên lái xe kia

- Không cần......- nó đứng dậy nhảy lò cò đi ra chỗ xe

- tôi giúp cô- tên lái xe nhấc xe nó lên ngay ngắn

- Tránh ra..... Hôm nay là ngày quái gì không piết........đen thế- nó hét

- Vậy cô đi cẩn thận- tên lái xe nói lí nhí

- Mắt mù à..........chân tay này mà nói đi cẩn thận- nó cáu lên xe phi luôn, vừa đi vừa nhăn nhó chửi rủa tên lái xe

Còn tên lái xe kia thì có vẻ khá hứng thú với nó, cười mãi, trên đời này làm gì có ai dám chửi công tử nhà giàu đẹp trai ga lăng, lạ thật

Nhà hắn

Nó đi xe về trong đau đớn, đứng trước cửa

- Kính khoong - nó ấn chuông

- ai đó- hắn nói

- quỳnh anh- nó hét to

- Cô sao thế- hắn choáng nhìn thấy nó nhăn nhó, đầu gối lại rách, chảy máu

- hỏi lắm....Đỡ tôi vào- nó cau có

- ừ ừ- hắn dìu nó vào

Một lúc sau, trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, có 1 người con trai vừa xuất viện sát trùng cho người con gái vừa bị tai nạn ( què chăm què)

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- nó rống ầm khiến đồ vật treo trên nhà cứ tưởng rơi hết

- Cố chịu 1 tý- hắn xót xa, làm thật nhẹ thật nhẹ

- Đau quá...............Xót quá............- nó hét tiếp

- Cố chịu- hắn

- Tao mà gặp lại mày tao vặn cổ- nó nghiến răng nghiến lợi

- À mà sao cô lại bị thương- hắn ngước lên

- Tôi đang đi trên đường đến nhà anh thì........................abc...............abc..................abc - nó kể liên thoắng

- cô đi với vận tốc là bao nhiêu- hắn hỏi vì piết nó chuyên ra đi nhanh

- 70 km/h- nó

- hả,?- hắn mở to mắt, nó gan thật không pải đường cao tốc mà dám,

- Tức chết đi được- nó

- Cái này là do cô- hắn

- do tôi cái gì............do tên đó...........- nó nhăn nhó

- Chịu rồi- hắn lắc đầu, bây giờ hắn có giải thích nó cũng chả nghe, không khéo lại vác họa vào thân

- Con vân anh với thằng duy đâu- nó cáu

- Chúng nó đi mua đồ về nấu cơm- hắn

- Ai nấu- nó

- Duy với vân anh- hắn

- Chúng nó liệu nấu có ăn được không?- nó

- hơn cô- hắn cười

- xì- nó bũi môi rồi rút điện thoại ra chơi

1 lúc sau có 1 chàng trai cao khoảng 1m85, đẹp trai vô đối, diện cây hàng hiệu, sách 1 đống đồ tẩm bổ đắt tiền bước vào nhà hắn

- Chào anh quân- phong đặt đồ xuống rồi ngồi

- chào chú......về nước từ bao giờ thế- hắn cười

- cũng mới được 2 tuần- phong

- vậy hả- hắn đưa tay đẩy đẩy nó đang cắm đầu chơi game, ngồi với dáng bá đạo

- Bỏ ra- nó cáu

- Quỳnh Anh- hắn gằn giọng

- Yên nào- nó cáu

- Có người đó- hắn ghé vào tai nó nói lí nhí, nó giật mình cho chân xuống, rồi đưa mắt về chỗ người đang ngồi

- Hả- nó kinh hãi, không phải chứ, cái thằng mà làm nó xòe quả đau điếng, cái thằng mà nó thề sẽ đấm vỡ mồm khi gặp lại, lại ngồi 1 đống trước mặt nó

PROFILE

TRẦN HUY PHONG: Em họ hắn,16t, đẹp trai, ga lăng, cực lăng nhăng, đang là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh đứng sau nhà hắn

--------------------------------------------------------------

- anh quân, đây là bạn gái anh hả?- phong cũng choáng khi nhìn thấy nó

- Không phải- nó bắt đầu mặt hằm hằm

- vậy là gì- phong

- bạn- nó gắt

- làm tôi cứ tưởng- phong cười

- Ảo tưởng- nó ức máu dồn lên nào, quay chở lại trạng thái ngồi bá đạo, 1 chân gác lên bàn, 1 chân co lên ghế với thái độ lồi lõm

- Quỳnh anh bỏ chân xuống- hắn gắt

- Đau chân- nó

- đau thì để lên ghế- hắn

- tôi cần duỗi ra nó mới dễ chịu, với cả đằng nào cũng là em anh nên chả ngại- nó vênh váo

- cô......- hắn không nói nổi

- không sao, dù sao cũng do em mà- phong bật cười

- là sao?- hắn nhíu mày

- Hôm nay đi đường không may em đâm trúng quỳnh anh- phong

- hả?- hắn

- do em........do em mà- phong liếc sang nó mặt đang tức điên

- hóa ra là vậy, quỳnh anh à, lúc tôi sát trùng cho cô, tôi thấy cô nói sẽ bóp chết nếu tìm được cái tên làm cô ngã- hắn chọc nó, làm nó phát tiết lên, im lặng mặt mày sưng lên

- Im............thích chết à, tôi thèm nói thì tưởng tôi cho qua à, hay thích luôn bây giờ- nó cáu bẻ tay rắc rắc

- không..............đùa vui- hắn

Còn phong ngồi nhìn biểu hiện của nó từ nãy giờ, quả thật cô gái này rất thú vị

- Chú định ở đây luôn- hắn

- vâng, em sẽ chuyển vào trường anh học- phong

- cũng được- hắn

- ở đây ăn cơm chứ- hắn

- tất nhiên- phongg cười

- anh duy đâu??- phong

- đi với người yêu mua đồ ăn về làm rồi- hắn

- hả?- phong kinh hãi

Còn nó từ nãy giờ mặt hằm hằm, cắm đầu chơi điện thoại, mặc kệ cho 2 tên điên nói chuyện ( theo nó là thế ), tức quá nhấc máy gọi cho vân anh

- say you do- tiên tiên

- aloo- vân anh

- mày ngủ ở chợ à- nó

- tao.....tao không piết mua.....đi 2 vòng rồi chả piết mua- vân anh

- thế đang làm gì thế- nó

- ăn - vân anh

- cái gì- nó trố mắt

- thôi mày đến đây mua giúp tao đi- vân anh

- chỗ nào- nó

- chợ xxx- vân anh

- ừ- nó cúp máy

- tôi đi ra chỗ vân anh với duy- nó

- chân cô- hắn

- kệ nó, còn hơn ngồi ở đây- nó nói rồi đi luôn để lại phong trầm ngâm 1 hồi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện được viết 1 thời gian ròi, có khá nhiều ý kiến về việc nhân vật nam chính và nữ chính yêu nhau sớm quá, t/g sẽ giải thích 1 chút nhé

Truyện này t/g viết không theo mô típ các truyện teen khác, có nghĩa là sẽ không có nam chính và nữ chính đánh nhau, chửi nhau 1 thời gian dài mới yêu nhau. Mà ở đây nhân vật nam, nữ chính đánh nhau nhau chửi nhau nhưng nhân vật nam chính là người yêu đơn phương 1 thời gian,

Còn về việc tác giả không miêu tả nhiều về ngoại hình và gia thế các nhân vật thì các bạn đợi khi các nhân vật trưởng thành nhé, lúc đó tác giả sẽ miêu tả cặn cẽ nhé..