Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 33



Nó đuổi theo trường, chạy khắp sân, 1 lúc sau trường mệt quá, đành tạm đứng nghỉ tại góc cây

Quay ra, quay vào, liếc phải liếc trái, đến khi không nhìn thất nó đâu mới thở dài ngồi xuống....................Ai Ngờ

Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đi ra đằng sau cầm thước đánh mạnh vào tay trường

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- trường hét ầm lên vì đau đớn

- Cho mày chết- nó cười hả hê

- Đau quá- trường nhăn nhó

- đau à - nó nhếch mép

- AAAAAAAAAAAA- trường vừa lấy tay phải chạm khẽ vào tay trái rồi hét ầm lên

- Đừng có lừa tao- nó nhăn mặt vì trường là cái thằng chuyên gia lừa nó

- thật...........tao đau quá- trường khổ sở

- tao đừa mày vào phòng y tế, nếu giám nói dối thì mày chết với tao- nó lườm

- ừ ừ nhanh đi- trường

Trong phòng y tế

- Ôi da.......đau quá chị ơi- trường hét lên

- im đi, có 1 tý đã không chịu được- nó

- mày thử bị xem- trường

- ai bảo mày trêu tao- nó vênh mặt

- cho dù có thế cũng đánh nhẹ thôi chứ- trường cáu

- Hứ...........nó làm sao không chị- nó quay mặt đi

- Bị gãy tay- chị y tá cười chừ

- hả - nó há mồm

- trời ơi..........tao gãy tay thì tao làm được gì đây- trường than vãn đau khổ

- đừng lo quá, cũng gẫy nhẹ, nên chỉ 1 tuần là khỏi- chị y tá

- 1 tuần á...........tao bắt đền mày - trường

- ở đây chị không bó được, em đưa bạn đến bệnh viện nhé- chị y tá khiếp đảm

- vâng - nó kéo trường đi

Tiết 5 tại lớp 10a2

- Con này với thằng trường đánh nhau lâu thế nhỉ- vân anh

- ừ.........lâu thế này chắc tao nghĩ thằng trường phải gãy tay gãy chân gì đó- châu thản nhiên

- đúng đó- linh

- thật hả- duy há mồm

- đùa làm gì.........không khéo người tiếp theo đến bọn mình đấy- vân anh lắc đầu

- quả này chườm đá lên đầu rồi- châu than

- là sao?- duy hỏi ngu

- có nghĩa là nó sẽ cốc đầu duy như thế này này- vân anh nói xong cốc luôn cái đau điếng vào đầu duy

- aaaaaaa- duy nhăn nhó

- so rỳ nhé, tại muốn cho duy nếm thôi mà- vân anh nói rồi dùng tay bẹo má duy 1 cái

- ừ, không sao đâu- duy nhăn nhó xoa đầu

- chúng mày định mua gì vào thăm quân- đạt

- lần trước cũng mua nhiều rồi mà- châu

- thì đi thăm bệnh phải mua chứ- đạt

- ừ......mua gì- châu

- tùy mày- đạt gội thẳng gáo nước vào đầu châu

- thế còn bày đặt sĩ bọ- châu nghiến răng ken két

- sĩ cái đầu mày- đạt

- thôi đi- nhi

- nể nhi tha cho mày đó- đạt

- thích chết à- châu

- thôi- vân anh kéo châu ngồi xuống

1 lúc sau, tại lớp 102a, có 1 đám học sinh ngoại hình nổi bật và bất cần nhất lớp há hống mồm, cả người toát mồ hôi lạnh run cầm cập đưa mắt về con người tỏa đầy sát khí và 1 con người trong tình trạng chấn thương mặt mày nhăn nhó

Chính là nó với trường

- trường............mày sao thế- vân anh kinh hãi

- mù à- trường nhăn mặt

- mày ác thế- châu

- ác ư.......chúng mày chuẩn bị đến lượt- nó gằn

- thôi...........bạn bè cả............đùa vui thôi mà..........đừng làm vậy chứ- châu

- có gan ăn cắp có gan chịu đòn- nó

- đừng đánh bọn tao mà- đạt

- tao đâu có nói sẽ đánh bọn mày- nó cười

- vậy tốt quá- đạt thở phào nhẹ nhõm

- nhưng tao cũng đâu nói là không đánh bọn mày- nó thản nhiên

- cái gì?- bọn bạn nó kinh hãi

- trường, chốc ra bãi xe đợi tao, tao đèo mày- nó

- mày đi đâu- châu

- đi mua đồ, chẳng nhẽ đi tay không à- nó cười

- mua tao luôn nhé- bọn bạn nó đồng thanh

- ừ- nó

Bãi đỗ xe

- con này mua lâu thế nhỉ- linh

- loại nó mà phải nói, có khi 10 quả nó chỉ chọn 1 quả, rồi 1 quả đấy lại mặc cả xuống 1 nửa, rồi lắc lắc đặt quả đó xuống không mua nữa.- châu chán nản

- mua thế chết nhà người ta à- duy nhăn mặt

- tùy hôm, có hôm nó điên lên nó mua cả chợ về nhà, hại vân anh ăn mãi không hết, vứt thì tiếc, mà ăn thì sợ lên cân- vân anh thở dài

- có đau không trường- đạt quay sang

- đau lắm, không ngờ nó vụt mạnh thế- trường nhăn nhó

- sợ thật - đạt

- đợi tao lâu chưa- nó phi xe tới với tấn đồ trên tay

- mày mua những cái gì- vân anh thắc mắc

- 1 cân quýt, 1 cân cam, 1 cân sữa nhầm 1 thùng sữa, 5 hộp thuốc bổ, 1 quả dưa, cháo, cơm...................vv- nó ngồi đếm không kể xiết

- mày điên à, mua thế sao thằng quân nó ăn nổi- châu hét

- hắn ta phải ăn hết- nó cười

- quỳnh anh không ép được đâu- duy thở dài

- yên tâm, cứ để đó- nó cười đắc trí

- thôi im đi, lên xe còn đi- trường

- ừ- đồng thanh