Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 12



Nó thì tươi hơn hoa còn hắn mặt đen xì ra sân tập

Duy, Quân, Dương, Nam một đội- trường

Tao, Anh, My, Đạt một đội- trường.

PROFILE;

Nguyễn Hoàng My: bạn thân nó, cao 1m80, vận động viên bóng rổ, xinh, trắng như tuyết

Đỗ Hoàng Dương: Vận động viên bóng rổ. Cao 1m88, Người yêu My, hot boy khối 11 học lớp 11a3

Vào trận đi- nó

Nó bắt đầu di chuyển bóng, hắn bị đơ hay sao ý , cứ xem nó hết nhảy lại chuyền cứ thế nó và my phối hợp liên tục ghi bàn. Bọn vân,linh, châu không biết bao giờ đến gào thét

- Quỳnh Anh cố lên!!!!!!! 

bên cạnh đó người đông kịt nhà đa năng vì có sự suất hiên của hắn.

Hôm nay hắn nhìn vô cùng đẹp trai. mặc bộ thể thao màu xanh. tóc nâu nâu thêm làn da trắng không tỳ vết nữa thì không khỏi nuốt nước bọt

Nhưng đối với nó, hắn như vậy chỉ khiến nó cảm thấy hắn là 1 thằng bê đê chính hiệu ( bà này ai cũng bảo bê đê) ác vl

Hiện tại tỷ số đang là 23-15

Nghỉ 5 phút giải lao..........

Nó ướt như chuột lột. Còn hắn hầu như chả thấy ướt gì. tại vì hắn có đánh đâu. toàn đứng đó. cùng lắm thì đánh khoảng 4,5 quả nhưng toàn xịt

- Chấp nhận thua đi!!!!!!! thì tôi sẽ lương tay- nó 

- Vẫn chưa hết hiệp- hắn

- SẮp hết rồi. 3 quả nữa chính xác là 2 quả nữa chúng tôi sẽ thắng. Hãy tự nhận là mình NGU đi. Đừng quá cố chấp.- nó

- Tôi nói rồi. Vẫn chưa hết hiệp-  hắn

nó bĩu môi. hắn đen xì cầm chai nước lên tu 1 hồi bỗng sặc tưởng chết

biết sao khôg

- Quỳnh anh! cậu siêu thật đó. Đánh hay thật- nhi

- Giỏi từ bé- nó

- cậu xinh như vậy sao không làm đẹp mà chơi bóng chi cho mệt. lại còn hỏng nhan sắc nữa-  nhi

- Tôi thích. Được chưa. Với cả tôi rất xinh nên mấy việc này là cái gì- nó

Hắn phun sạch sặc gần chết.....

* tiếp tục trận đấu

Lần này hắn không đơ như tượng nữa mà hắn bắt đầu di chuyển trên sân. hắn đi những đường bóng điêu luyện giống như tập rất lâu rồi. làm nó mắt chữ a mồm chữ o

Tỷ số là 24-24

Ôi trời chắc  nó thua mất . Con my bỗng nhiên bị chuột rút đánh bóng khó khăn. Thằng trường đạt cũng mệ lả cả rồi...còn mỗi nó bỗng

- Quỳnh Anh- thế minh

nó quay sang chỗ người gọi nó thì cả đám người hò héo vỗ tay. Hắn đã thắng. nhân lúc nó không để ý hắn đã nhảy lên cho bóng vào rổ tỷ số giờ là 25-24

Đội Anh Quân thắng...

Nó Cười như hoa..... kêu to 

- Ôi !!! Thế Minh-

PROFILE:

Phùng Thế Minh: bạn thân nó. chơi với nhau từ năm cấp II. Con của gai đình quý tộc. Cực kì đẹp trai. Cao 1m85 khuôn mặt không khác gì thiên sứ. Vô cùng máu lạnh . yêu nó.

Nó chạy tới định ôm Minh nhưng thôi vì người nó không khác gì chuột lột. Minh hiểu ra choàng tay ôm nó:

- Nhớ cậu quá đi!!!!!!!!! - minh

- Tôi nhớ cậu quá!!- nó

tất cả mọi người đơ............ 1s.2s.3s.4s......60s. trong đó có cả hắn.

Nhận thấy sự khác biệt nó buông mình ra kéo mình ra đám bạn.

- Đây là Phùng Thế Minh bạn thân của tao. Chúng mày làm quen đi!!- nó 

- Chào các cậu- minh