Tôi Đang Yêu Một Exo-L

Chương 7: Sehun và hyun ji



Buổi họp mặt Fan club của EXO được tổ chức ở khách sạn X,thời gian bắt đầu từ tám giờ sáng,nhưng đúng năm giờ các thành viên đã có mặt rồi.

Hyun Ji đưa cho họ mỗi người một hộp nhỏ,bên trong chứa đồ ăn nhanh:

-Mọi người ăn chút đi!

Mọi người cảm kích:

-Cám ơn nhé!Nhờ có em mà bọn anh không mệt như trước nữa.

Mở hộp đựng thức ăn ra,mỗi người ăn một miếng to.Chà,ngon quá!đang đói bụng quá chừng.Nỗ lực phấn đấu dậy sớm của Hyun Ji đúng là không thừa thãi,giúp các anh ấy được một chút cũng làm cô vui rồi,thắng lợi,đại thắng lợi!!!

Sau đó mười phút…

Dưới ánh đèn mờ…

Các thành viên EXO ngồi ngay ngắn,phía trước giấy bút thẳng hàng.Gương mặt tuấn tú của họ khiến mọi người phải ngẩn ngơ,đường nét trên gương mặt họ khiến mọi người có cảm giác thèm muốn lạ thường.

Các Fan bắt đầu bước vào.

Hyun Ji đứng đằng sau Sehun,lặng nhìn theo hàng Fan kéo vào.

Những cô gái với gương mặt xinh xắn gào thét:

-Xiumin!

-Chen!

-Lay!

Suho!

…..

Tiếng gào thét đan vào nhau tạo nên một âm thanh khó nghe,như muốn nhấn chìm buổi họp mặt này.

Nhưng trong lúc gào thét ấy,các EXO-L vẫn xếp hàng ngay ngắn,chờ đợi đến lượt được gặp thần tượng của mình.

-Sehunie,em yêu anh!

Một cô gái nhìn khá xinh dừng lại trước Sehun và nói lời yêu,Sehun không nói gì,chỉ cặm cụi ký cho cô nàng.Đúng là cool-boy.Ký xong cho cô gái ấy,cậu nhìn lên rồi mỉm cười:

-Em cũng sẽ định nói câu đó với các Hyung,đúng không?

Hyun Ji chợt cười,em út nhà EXO có vẻ khá chững chạc rồi đây.

***

Mười hai giờ trưa.

Buổi họp mặt Fan club của EXO kết thúc.

Chiếc xe đón họ đứng đợi ở cửa sau khách sạn.

Đợi các thành viên khác lên xe xong,Hyun Ji kéo tay Sehun,nói:

-Hun,đi uống trà sữa cùng tôi không?

Sehun mặt vui thấy rõ,gật đầu:

-Yehet!

Hyun Ji ra hiệu cho anh Ray chở những người khác về trước.Song,cô dẫn Sehun mặt che kín mít đi tìm quán trà sữa.

Ánh mặt trời nóng bỏng phủ kín hai người họ,chiếc áo sơ mi màu trắng của Sehun đã dần ẩm ướt,đôi mặt cậu dần nheo lại.

-Hun,cậu có nắng quá không?Chỗ này kiếm mãi không thấy quá trà sữa đâu hết!_Hyun Ji lên tiếng đầy lo lắng.

-Tôi không sao,cô không phải lo.Mà cô là người rủ tôi đi uống trà sữa mà sao không tìm được quán nào vậy?_Sehun than thở.

-Thì tôi cũng mới đến đây lần đầu mà,làm sao tôi biết cho được!Hôm nay tôi thèm uống trà sữa quá,nghĩ cậu biết nên mới rủ đi cùng..ai ngờ…

Sehun im lặng.

Bỗng Hyun Ji nói:

-Từ từ,cậu đợi tôi,ở gần kia có cửa hàng,tôi đi mua ô về che nắng,cậu chịu khó một chút nhé!

Sehun gật nhẹ,đúng là cậu không thể chịu thêm cái nắng thêm nữa,cho dù có đang là mùa thu nhưng nắng vẫn gắt quá.

Sehun đứng im.

Người qua kẻ lại.

Bỗng nhiên,một đám con gái sững sờ dừng chân quan sát cậu:

-Nhìn kìa,anh ấy có giống Sehun của EXO không vậy?

-Hình như không phải,Fan club xong từ nãy mà!

-Dáng vẻ hình như hơi giống…

Đám con gái càng nhìn càng thấy giống,nhao nhao vây bám lấy cậu:

-Sehun!Sehun!Anh chính là Sehun đúng không?

Đang phải chịu nắng nóng,lại thêm việc bị Fan vây quanh,Sehun thực sự không thích,vẻ mặt nóng nảy hẳn:

-Không phải!

-Wow,giọng nói cũng giống,anh chính là Sehun rồi,bọn em là Fan của anh đó!

-Mọi người làm ơn tránh ra,tôi không phải!

-Sehun!Sehun!

Tiếng kêu gào làm Sehun thực sự bức bối.

-Anh yêu,em về rồi đây!!!!!!!!!!

Lúc này,Hyun Ji như một cơn gió,múa may tay chân về phía Sehun,rồi tự nhiên khoác tay cậu một cách ranh mãnh.

Cô nhìn về phía đám con gái:

-Người yêu tôi đẹp trai lắm đúng không,Sehun của EXO gì gì đó đã là gì nào,anh yêu của tôi còn đẹp trai hơn gấp vạn lần”

Đám con gái bắt đầu ngờ vực.

Hyun Ji thấy vậy,nói một cách kiêu hãnh:

-Không chừng một ngày nào đó anh ấy sẽ nổi tiếng gấp ngàn lần Sehun,khi đó các cô muốn gặp ngoài đời như vậy cũng chẳng được.Tuy nhiên,nếu muốn,anh ấy có thể kí tên cho các cô,nhưng tương lai anh ấy sẽ là một người nổi tiếng đấy,muốn có chữ kí thì đưa tiền đây.Sao?còn muốn kí nữa không?lại đây,lại đây!

Đám con gái nhìn nhau,bĩu môi,lườm Hyun Ji một cái,bỏ đi đầy vẻ mất hứng.

-Cô học đâu ra cách ứng biến ghê vậy?_Sehun lên tiếng.

-Haha_Hyun Ji vừa nói vừa chỉ vào đầu mình_Ở đầu chứ ở đâu,họ tuy là EXO-L giống như tôi,nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu bây giờ nên mới phải đuổi họ đi.Tôi vốn cũng là L mà,cho nên cách tốt nhất để đuổi họ đi chỉ có cách đó thôi.

Sehun lắc đầu:

-Cô thật là….

Hyun Ji cười ranh mãnh,rồi rút trong túi ra một chiếc ô màu hường,bật “phịch” một cái,che cho Sehun khỏi nắng.

-Mình đi thôi!_Hyun Ji vui vẻ.

-Đi đâu nữa?_Sehun càu nhàu.

-Đi uống trà sữa,lúc nãy mua xong ô,tôi chợt thấy một cửa hàng trà sữa.Cậu có muốn đi không đây?

-Yehet!

Sehun nói,Hyun Ji lại chợt cười,cả hai người họ cùng nhau đi uống trà sữa.Bao nhiêu nóng nực trên người Sehun cứ như được gió mang đi hết,tất cả là nhờ cô gái này…