Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 9: Ghen? (H+)



Cô sau khi ăn 1 bữa no nê ( ăn free sao không ngon?) Cảm thấy cái bụng mình không còn chỗ chứa mới bỏ đũa xuống. Anh thì nãy giờ nhìn cô ăn mà quá sức ngạc nhiên

"Sao? Tôi ăn no rồi tính tiền đi" Cô lau miệng nhìn anh nói

"Cô là con gái sao?" Thật là nếu cô ta là con trai cũng không thể nào ăn hết 20 dĩa sủi cảo, 10 cái bánh bao hấp, 5 dĩa cơm chiên, 15 cái bánh mì giòn, 10 dĩa há cảo và ăn tráng miệng là 2 pudding xoài nữa chứ

"Anh nói vậy là sao?" Cô nhìn anh khó hiểu

"Haizz! Coi như hôm nay tôi xui" Bây giờ anh cũng không biết nên khóc hay cười nữa

_________

Sau khi thanh toán xong 2 người đi bộ về nhà nói chuyện rất thân mật ai nhìn vào cứ tưởng đó là 1 đôi tình nhân

"Cảm ơn anh vì bữa ăn" Cô cười cảm ơn anh

"Không có gì chắc đây là lần cuối tôi mời cô đi ăn" anh ngán ngẩm lắc đầu

_________

Sáng sớm hôm sau vì cô cày đọc truyện đạo tình kết quả là dậy trễ 3 chân 8 cẳng chạy phóng lao thẳng đến công ty, tiện thể cô mang luôn cả cuốn truyện (đạo tình, tui cũng là fan của tề mặc nhen)

Bước vào phòng đã thấy anh ta đã có sát khí không ai dám đắc tội. Cô bước vào cúi đầu chào

"Chào giám đốc!"

Anh không trả lời cứ cắm mắt vào laptop cô đâu biết sáng nay anh ta hành mọi người lắm đâu chứ, ai nhìn không hợp mắt anh là anh cho nghỉ việc tất không cần biết lý do gì

Cô chào anh ta lần nữa nhưng thấy hắn không quan tâm nên cũng mặc kệ làm việc của mình, may là không bị đuổi việc là được rồi. Cô ngồi trên ghế cứ cười tủm tỉm chuyện hôm qua của anh hàng xóm khiến hắn ta càng nổi máu điên hơn

"Thư kí Trịnh" Hắn 2 mắt đỏ ngầu kêu tên cô

"Vâng sao ạ" Cô bước tới

Liền bị hắn ta vồ lấy 2 tay nhanh chóng đã bị hắn trói lại bằng cà vạt, đè xuống bàn bị hắn ta hôn ngấu nghiến khiến cô trở tay không kịp, anh liền nhấc cô lên bỏ lên vai, cô vũng vẫy trong vô vọng, hắn ta bấm bấm cái gì đó 1 cánh cửa mở ra bên trong nội thất đầy đủ không khác gì khách sạn.

Hắn quăng cô xuống không thương hoa tiếc ngọc hắn nằm xuống tạo ra những vết tiếc trên cổ vì thế mà rỉ máu, anh đang đánh dấu chủ quyền lên người cô không muốn cô là của ai khác ngoài anh, tay tinh nghịch luồn vào áo nhào nặn bồng hoa to tròn se se cục trân châu vì thế mà dựng lên, tay còn lại lần mò đến chỗ sâu thẳm trong cô, cô vì bị anh làm tác động ra dịch nước

"Khó chịu....ưm"

"Em thật là hư đó tiểu bảo bối, ở dưới em ra thật nhiều nước"

"Không có.."

Anh được nước làm tới 1 ngón, 2 ngón, rồi 3 ngón đút cả vào trong cánh hoa, cô thật sự thấy khó chịu cảm giác này chưa hề có với cô, nó quá xa lạ nhưng cô rất thích nó

"Muốn sao?"

"Ưm...ư....đúng"

Thấy cô đang trên đà thoả mãn anh liền từ từ bỏ 1 ngón ra coi cô sẽ làm gì?

"Đừng...."

"Sao?"

"Đút...ngón tay....anh vào"

"Tôi có thứ này sướng hơn, em muốn không"

Bây giờ niềm khao khát nguyên thủy nhất của cô không thể nào nói không được, thật sự rất khó chịu

"Muốn...tôi....muốn"

Thứ ở dưới anh đã nóng và cương cứng cậu bé nhỏ của anh đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi, anh cởi hết những gì vướng víu trên cơ thể, từ từ đâm vào bên trong, nó như đang muốn xé toạc cô ra đau đau quá, cô không muốn nữa đau quá, màng trinh từ từ bị rách ra máu, cô đã không còn là xử nữ nửa rồi, đau lắm cô không muốn

"Đau quá! Mau...mau rút ra"

Anh liền hôn nhẹ nhàng lên trán cô rồi ân cần bảo

"Chút nữa sẽ sướng thôi, đừng lo tiểu bảo bối"

Anh nhấp hông từ bên trong cô cứ quấn chặt lấy anh khiến anh cũng khó mà cử động, anh cắn nhẹ vào hạt trân châu của cô khiến cô rên rỉ

"Ưm....a...ư"

"Chỉ mới nhiêu đó mà em đã như vậy rồi sao?"

Hắn nhấp hông nhịp nhàng để cô cảm nhận được tình dục là như thế nào, cô không hiểu sao đầu óc cứ quay cuồng, thân thể thì tự động phối hợp với anh, cô muốn cô muốn nữa

"Ưm....ư....a....Mau..ra..đi"

"Cầu...xin tôi đi" bên trong cô thật sự là rất sướng anh muốn tìm hiểu cô anh muốn cô và cả thể xác cô nữa

"Cầu..xin...anh....giám...đốc"

"Gọi tên tôi Thần!!"

"Th...ần...."

Anh bắn những thứ ấm áp vào bên những cánh hoa sưng đỏ thứ đó ấm ấm nóng nóng trong bụng thiệt là dễ chịu

Cô vì kiệt sức mà ngất liệm đi, trông cô mệt mỏi hình phạt cho cô như thế có vẻ là được rồi ngủ đi tiểu bảo bối nhỏ của tôi

___________

"A..a...a...Anh đang làm gì vậy?" Cô hét toáng cả lên chuyện là....anh cứ nhìn chằm chằm vào cô miệng cứ cười tủm tỉm như con ma làm cô giật hết cả mình

"Tôi nhìn vợ tôi ngủ, có gì sai sao?"

"Tôi là vợ anh khi nào" cô nheo chân mày nhìn thẳng vào mắt anh

"Lấy lần đầu tiên của em, không được gọi là vợ sao?"

"Tất nhiên là không! Phải đăng kí kết hôn mới được chứ" Cô ngồi dậy lấy chăn che thân thể trắng hồng của mình, haizz cô che như không che lộ cả xương quai hàm quyến rũ, anh nhìn cả thân thể cô không thể nào không thèm được, cô nhóc này ra ngoài sẽ bị nhiều nam nhân để ý lắm đây

"Em đang quyến rũ tôi sao?"

______________

Mị định cho thêm 1 người nam nhân nữa zô làm cho chuyện thêm hấp dẫn mấy mém nghĩ sao????

Nhớ bấm theo dõi và sao để ủng hộ cho tui nhennnn