Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 12-1: Tiểu Bảo?? (H+)



Đi vào phòng cô tham quan khắp mọi nơi, căn phòng này đẹp đấy! Cô vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh thấy thế liền nham hiểm theo sau. Anh đứng trước cửa phòng tắm "cạch" mở cửa ra thì....

"Cô đang làm gì vậy?" Anh nhìn cô, từ đâu dục vọng bị tụt hứng mà lặng xuống

"Đang tắm chung với Tiểu Bảo" Không thèm nhìn anh cô cứ vui vẻ tít mắt nhìn ẵm con mèo từ từ bỏ xuống nước

"RẦM" Hết hứng anh đóng sầm cửa lại, sao cô ta lúc nào cũng mang con mèo chết tiệt đó vậy? Nếu biết nó cản trở như vậy lần đầu tiên gặp nó mình đã bắn chết nó rồi

"Anh ta bị gì vậy nhỉ?" Cô nhìn anh khó hiểu

Sau khi cô tắm xong, cô nhìn qua lại coi có anh hay không rồi quấn khăn tắm bước ra ngoài, kiếm khắp phòng, cô mở cửa tủ ra thấy tủ trống rỗng, liền nhìn lên giường thấy có bộ đồ, cầm lên đúng số đo mình nè!

Nhưng sao bộ đồ này hở nhiều vậy nè, nào là hở ngực hở chân cả tay nữa, nhìn là biết anh ta mua đồ biến thái cho mình mặc rồi. Thôi kệ mang cái này cũng được

Cô đâu biết sói ở ngoài đang cười thầm vì sự bỏ qua của cô

"Haizz cuối cùng cũng xong" Thay bộ đồ "mát mẻ" ra ngoài, ngồi phịch xuống giường đắp mềm lại, từ từ nhắm mắt, trước khi ngủ cô cũng không quên nói câu

"Ngủ ngon nha Tiểu Bảo"

"Meo~~" Nó như đáp lại lời cô

Sau 1 giờ đồng hồ anh mới mở cửa bước vào phòng, hung hăng vứt con mèo ra ngoài, chốt cửa lại

Tiến nhẹ đến chiếc giường có cô gái nhỏ đang nằm gọn say giấc nồng,

Hai tay Diệp Thần nhanh nhẹn nắm lấy chân của tiểu bảo bối đang mơ ngủ chưa hay biết gì, nhờ bộ đồ anh để trên giường mà bây giờ trông cô thật quyến rũ, tiến lên phía trên sau khi làm tình với cô 1 lần hắn đã sớm tìm ra được chỗ mẫn cảm của cô

Hắn bắt đầu xoa bóp nhẹ ở ngực, cô có cảm giác như có con gì đang đè nặng lên cô, khiến cô cảm thấy thật khó thở, cô chầm chậm mở mắt ra

"Anh...đang làm gì vậy ưm..."

"Thích chứ? Nơi này của em phản ứng lại rồi này" Anh nắm bắt được nụ hoa nhỏ của cô, thấy cô có phản ứng lại liền thích thú nhếch mép cười

"Anh....im...đi" Cô khó chịu hai bên chân cứ chà sát vào nhau

Anh nắm vòng eo nhỏ của cô, cúi đầu xuống, bàn tay mãnh thú xé rách bộ đồ gợi cảm trên người cô. Cô ngồi dậy lấy mềm che thân mình lại

"Anh....anh....làm...gì ở đây vậy?" Cô nhận ra mọi chuyện liền nheo mày lại hỏi anh

"Tôi làm gì bộ em không biết sao?" Anh nói ẩn dụ, nhếch mép khiêu khích cô

"Anh mau đi ra" Cô chỉ tay ra cửa phòng

"Đây là nhà tôi, em có quyền gì đuổi tôi?" Anh không để cô trả lời cầm cổ chân của cô khiến cô không thể nào di chuyển, được đà làm tới tách chân cô ra cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt, cúi đầu xuống, tách cánh hoa của cô ra. Cô cố khép chân lại nhưng làm sao bì được sức của anh chứ, cô vội vả lấy tay che lại nơi xấu hổ nhất của mình

"Đừng"

Anh gạt tay cô qua rồi đưa lưỡi của mình khuấy đảo cánh hoa mềm mại của cô, không kìm được mà rên lên

"Ưm...đừng....a"

Anh từ trước đến giờ làm tình với gái chưa bao giờ lại trực tiếp chủ động như thế này, có lẽ cô là người đặt biệt chăng?

Từng đợt sung sướng cứ tiếp tục kéo đến cô không ngăn cản anh nữa mà lại muốn nó, dâm thủy cứ trào trực ào ra, anh đè cô xuống rồi đáng dấu ở khắp nơi, anh cởi hết nội y của cô rồi chuẩn bị tiến vào

"Ân...khó... chịu...quá"

"Em coi tôi với con mèo đó ai quan trọng hơn?" Sao? Anh đang ghen với 1 con mèo thôi sao, đúng là hết chỗ nói

"Tiểu Bảo" Trong cơn mơ màng cô làm sao thấy được sắc mặt của anh đen lại

"Vậy cô kiếm con mèo đó làm cô hết khó chịu đi" Anh bực tức ngồi dậy kìm nén cơn dục vọng ở phía dưới đợi cô nói ra câu trả lời khác

"Anh....anh..." Cô vì quá khó chịu vì những xung đột do anh gây ra mà giơ cờ trắng đầu hàng

Không chần chờ điều gì nữa anh xông lên như con thú hoang đói lả tiến đến người cô.....

__________

Làm gì thì chap sau biết ? ủng hộ tui đi mà, nhấn sao đó nha