Thông tin truyện

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Lucifiel là sí thiên sứ trưởng thống soái thiên đường, là sinh linh đầu tiên tiên đế cùng các thượng thần đồng thời sáng tạo ra, bao gồm dung mạo, dáng người, đều là tính chất bọn họ thích. Chẳng qua lực lượng của thượng đế chiếm thượng phong, dẫn đến Lucifiel trở thành một thiên sứ quang minh. Lucifiel có dung nhan có tiếng khen là cao quý mà uy nghiêm độc nhất vô nhị thế gian. Các thiên sứ vẫn nhìn thấy hắn liền đỏ mặt ngượng ngùng. Tam giới đều hiểu rõ hắn là sí thiên sứ trưởng hoàn mỹ nhất.


Khiêm tốn, kiên nhẫn, trinh tiết, tiết chế, khoan dung, chăm chỉ, khẳng khái.Đây là bảy mỹ đức thiên sứ phải tuân theo. Không vì vinh quang như vậy mà ngạo mạn, hoặc là trong mắt không có hạt bụi. Nhưng đến một ngày, thượng đế xuất hiện trong tư phòng của hắn và nói rằng : “ Ngươi không muốn được thị tẩm sao ?” Y cũng là thượng đế, là mặt hắc ám của thượng đế. Thánh quang áp chế y ở ngự tọa hội tụ vô số lực lượng quang minh này, không cho phép y rời khỏi đại thánh đường một bước. Thân là đứng đầu bảy mỹ đức, ngôi sao sáng thượng đế sủng ái nhất, hắn cả đời tự hạn chế cấm dục, nghiêm khắc tuân thủ yêu cầu thượng đế định ra, nhưng mà Lucifiel chưa từng biết rằng phụng dưỡng Chúa sáng thế cần phải hiến thân.


Hắn có thân cận thượng đế, ái mộ thượng đế như thế nào nữa, cũng là xem Chúa sáng thế của mình như “cha” mà tôn kính. Huống chi từ khi sinh ra đến hiện tại, đã vượt qua mười vạn năm dài lâu, thời gian đó đủ để cho Lucifiel từ tạo vật ban đầu lột xác thành thiên quốc phó quân. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện mà lui về chốn khuê phòng mà thị tẩm thượng đế được đây ?

Danh sách chương

Bình luận truyện