Toàn Chức Thành Chủ

Chương 55: cuộc sống nhàm chán trên biển.



Tàu HQD5-696 rời khỏi cảng khẩu trong ánh bình minh, hướng thẳng ra biển.

Lúc này, các binh sĩ có quân hàm từ trung sĩ trở lên đang được triệu tập lại trong phòng chỉ huy của thuyền để tiến hành họp lên kế hoạch cho chuyến đi.

Đứng đầu thuyền trưởng Lê Văn Thành đọc sơ bộ kế hoạch.

Cụ thể chuyến tuần tra này dự kiến sẽ kéo dài 1 tháng, khu vực tuần tra là phần hải vực ngoài khơi giáp với hải vực của trung vực, vùng biển nóng vẫn có sự hoạt động mạnh mẽ của các băng hải tặc.

Sẽ mất khoảng 1 tuần để họ tiếp cận vùng biển này.

Trong 1 tuần này sẽ cho binh sĩ tập luyện nghỉ ngơi bình thường nhưng sau 1 tuần tức là khi tiếp cận vùng biển tuần tra thì sẽ cho binh sĩ tuần tra đề cao cảnh giác.

Tiêu diệt toàn bộ hải tặc gặp được.

Khi tiến hành tuần tra, cố gắng truy tìm tung tích của 3 băng hải tặc hải âu, chó ngao và hắc kiếm.

Khi có tin tức thì phối hợp với tàu HQD5-562 và tàu HQD5-483 để truy quét báo thù cho anh em tử nạn lần trước cũng như tiêu diệt chúng.

Trong quá trình hoạt động, sẵn sàng tham gia bất cứ hoạt động khẩn cấp và cứu hộ nào.

Sau khi đọc xong kế hoạch thì thuyền trưởng hỏi ý kiến của mọi người sau đó bắt đầu phân công cho từng người.

Mỗi người ở đây tiến hành trực an ninh tàu mỗi người 1 ngày luân phiên nhau, những ngày còn lại nghỉ ngơi tự do, sẵn sằng tham gia chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.

Sau khi họp xong thì mọi người giải tán.

Kirows thì được phân trực vào 3 ngày sau.

Rời khỏi phòng chỉ huy, kirows đi tìm Dương Quang xem, xem Dương Quang thế nào rồi.

Sau đó mới tính đi ngủ.

Dương Quang thì nghỉ ghép boong với 3 vị hạ sĩ khác.

Hoàn cảnh của họ cũng khá thoáng, 1 phòng 25 mét vuông 4 người ở cúng khá rộng rãi.

2 chiếc gường tầng ,4 cái bàn ,1 nhà vệ sinh hai cái tủ đứng.

Coi như không gian đủ dùng không quá gò bó.

Dặn dò Dương Quang đôi câu kirows cũng trở lại phòng mình ngủ một giấc thật thoải mái đến ngang chiều với lọ mọ dậy.

Sau khi thức dậy, kirows trở lại trên boong tàu.

Đứng trên boong tàu, lúc này, có một số binh sĩ đang có nhiệm vụ đứng gác dọc thân tàu nhìn thấy kirows cũng cúi chào một tiếng.

Tàu mượn gió mà đi trên biển khá nhanh.

Bên trên còn có một số chim biển bay xung quanh.
— QUẢNG CÁO —

Nhìn xung quanh chỉ là một vùng bển xanh ngắt liền tới chân trời kirows cảm giác thật dễ chịu.

Kirows tận hưởng những cơn gió biển mát rượi mang theo vị mặn mòi của biển thổi vào mặt.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của biển cả.

Đột nhiên lúc này milu nhảy ra.

“Ây, nhiệm vụ tuần này nè. Chọn lấy vài cái mà làm đi đấy.”

Nhiệm vụ 1 săn giết 10 loại quái vật biển khác nhau hạn 10 ngày thưởng 30.000TDB 10.000xp

Nhiệm vụ 2 ghi lại 50 km vuông bản đồ hạn 7 ngày thưởng bản đồ lv +1 5.000TDB 1.500xp

Nhiệm vụ 3 bơi 15 km hạn 7 ngày thưởng 5.000TDB 5.000xp

Nhiệm vụ 4 chém giết mạc pha thông thưởng 1 hộp quà cấp C 4.500.000TDB 95.000xp

Nhiệm vụ 5 giết 10 tên hải tặc hạn 3 ngày thưởng 5.000TDB 7.500xp

Nhiệm vụ 6 thu thập 10 sản vật của biển cả có giá trị trên 1.000 đồng bạc hạn 7 ngày thưởng 10.000TDB 1.500xp

Nhiệm vụ 7 thu thập 10 viên ngọc trai lam hải thưởng 1 lọ phấn trai 5.000TDB 1.500xp

Đọc qua nhiệm vụ, kirows cũng gật gù về độ “cưng chiều” của hệ thống nhiệm vụ với mình.

Kirows chỉ thắc mắc một chút là sao nhiệm vụ giết Mạc Pha Thông tự nhiên lại thình lình xuất hiện tại đây mà thôi.

Hắn nhớ hình như nhiệm vụ này đã lâu rồi không thấy xuất hiện mà nay lại thấy xuất hiện trở lại.

Theo logic của hệ thống nhiệm vụ chẳng nhẽ tên Mạc Pha Thông này tại trên biển?.

Nắm lấy nghi vấn trong đầu, kirows vẫn là gác lại tên Mạc Pha Thông bởi mức thưởng của Mạc Pha Thông hiện nay tăng vọt, tăng cao.

Kirows không nghĩ hiện tại mình có khả năng hoàn thành.

Nhìn lại các nhiệm vụ còn lại, kirows khẽ phân vân, cân nhác một chút sau đó vẫn là tuyển chọn nhiệm vụ 2 ,3 và 1.

Nhiệm vụ 5, 6 ,7 một là hạn quá ngắn hai là quá khó hoàn thành, với thân phận và hoàn cảnh của hắn lúc này.

Làm hải quân, hắn lấy đâu ra những thứ ấy chứ.

Cho dù là tịch thu của hải tặc thì nó cũng là công quỹ không phải tư nhân.

Chỉ có lén tư tàng thì may ra nhưng cái này đâu có dễ.

Quân luật có quy định, sử phạt nặng cho những trường hợp tư tàng này.

Mặt khác nếu nộp lên còn nhận lấy một lượng quân công nhất định tương ứng đâu.
— QUẢNG CÁO —


Ài.

Sau khi nhận xong nhiệm vụ thì hệ thống bản đồ cũng mở ra liên tục ghi lại địa hình xung quanh.

Lúc này kirows cũng đi đến hông tàu cởi ra quân phục nhảy xuống biển trong sự ngõ ngàng của các vị binh lính đứng gác tại đó.

Họ vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi trước hành động của kirows bởi nhảy tàu trong lúc tàu đang chạy trong mắt họ trẳng khác nào là tự sát cả.

Thứ nhất tàu đang chạy nhảy xuống không khéo bị các luồng hải lưu quanh thân tàu tạo ra khi tàu chạy dìm chết là không có gì bất ngờ.

Thứ 2 nhảy xuống rồi có lên được không.

Tàu chạy chứ có phải đứng im đâu mà muốn lên là lên muốn xuống là xuống.

Bị bỏ lại giữa biển này chết chắc.

Nhưng rất nhanh kirows khiến cho mọi người phải há mồm vì lúc này kirows đang bơi song song với thân tàu.

Tốc độ bơi của kirows cũng rất nhanh ,chẳng kém tốc độ chạy của tàu là bao.

Đến bên mạn tàu lúc này còn có một vài người nữa cũng bị hành động của kirows thu hút lại xem.

Khi họ nhìn thấy kirows bơi song song với tàu thì họ cũng gật gù, công nhận thể lực của kirows trâu bò.

Một mặt là do huyết mạch khiến cho kirows không chịu nhiều ảnh hưởng xấu của nước mang lại khiến cho kirows bơi nhẹ nhàng rất nhiều mặt kia là thể lực của kirows cực kỳ xung mãn bơi như này kéo dài tầm 30 phút là ok.

Cứ thế này, sáng bơi 30 phút ,chiều bơi 30 phút là kirows dư sức hoàn thành nhiệm vụ trong 7 ngày.

Dẫu sao 7 ngày 15 km thì trung bình mỗi ngày chỉ cần hơn 2km là ok.

Bơi được 30 phút kirows thấy mệt mỏi thì một tay bám thành tàu lấy điểm tựa vọt lên bong tàu cầm đi quần áo trong sự ngõ ngàng và thán phục của các binh sĩ đứng đấy.

Sau khi bơi, kirows đi về phòng tắm qua sau đó rồi đi ăn tối.

Đêm hôm trước đến giờ hắn chưa ăn gì mà toàn hoạt động thể lực không nên bây giờ hắn đang đói dã man đây này.

Đi xuống nhà bếp kirows ăn như hổ đói ăn đầy một bụng no nê.

Ăn no, kirows lại trở lại phòng của mình chuẩn bị cho một đêm làm việc.

Đúng, đêm nay kirows muốn hoàn thành cây cung của mình.

Trên biển rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.

Đêm ấy kirows chế tạo cho cây cung của mình một viên hạt nhân rồi tiến hành lắp ráp cho cây cung ,lắp đến trưa hôm sau thì hoàn thành.

Cung của kirows thì anh đặt tên là < xuyên cung> chiều dài cả hai cánh cung là 1,35 mét hai cánh cung to khỏe được ghép từ nhiều lớp hợp kim thép khác nhau tạo thành 2 cánh cung vừa rắn chắc vừa bền bỉ.
— QUẢNG CÁO —

Dây cung là một sợi dây được bện bởi những sợi thép kéo mảnh tạo ta một sợi dây vô cùng dẻo dai và chắc chắn.

Ở giữa cánh cung kirows gắn một hạt nhân.

Đây cũng là nơi kirows sẽ truyền khí vào để kích hoạt một số cung kỹ cũng như yểm khí vào mũi tên.

Căng xong dây cung kirows hưng phấn mang cung lên boong tàu bắn thử.

Lấy ra một mũi tên, kirows tay trái cầm cung tay phải kéo dây cung.

Cây cung căng tròn như vầng trăng non, mũi tên xé gió mà ra bay hướng về phía chân trời.

Đứng trên boong tàu kirows nhìn mũi tên bay đi khóe miệng mỉn cười.

Ước lượng mũi tên vừa rồi bay ít cũng phải 4-5 trăm mét vẫn là có thể.

Lấy thêm một mũi tên, cài tên kéo cung cánh cung căng tròn, khí từ tay trái truyền vào hai cánh cung kirows thầm hô .

Mũi tên vừ ra như chim vừa cất cánh, đôi cánh bằng khí mở ra phá tan không khí khiến nước biển hai bên rẽ ra hai bên rồi lại nhập lại.

Lúc này một tiếng vỗ tay vang lên:

“Tốt một thanh cung tốt.”

Nghe thấy tiếng vỗ tay cũng như lời tán dương kirows quay đầu lại thì thấy thuyền trưởng Lê Văn Thành đứng trên lan can phòng chỉ huy vỗ tay tán thưởng hắn đồng thời cũng đang nhảy xuống boong tàu tiến lại chỗ hắn.

Thấy vậy kirows cũng lễ phép chào:

“Đại sĩ kirows kính chào thuyền trưởng.”

Thấy kirows chào mình, Lê Văn Thành cũng gật gù tán dương lại gần:

“Cậu có thể cho tôi xem qua cây cung một chút chứ ?”

Thấy thuyền trưởng nói vậy kirows cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa ra cung.

Bên kia thấy kirows khẽ ngẩn ra thì Lê Văn Thành cũng thoáng lúng túng bởi ai lại đi mượn bảo vật của người khác xem như vậy bởi ai cũng có một món bài tẩy khác nhau cần giữ kín riêng và đó thường là là vũ khí của họ cho nên mượn vũ khí người khác xem thử là hành vi khá bất lịch sự đặc biệt là hai người xa lạ nữa chứ.

Nhưng đã lỡ rồi biết làm sao mà kirows cũng đã đồng ý đây cũng không phải đến nỗi nào.

Cầm < xuyên cung> trong tay Lê Văn Thành kẽ rên lên:

“Cao cấp pháp bảo.”