Toàn Chức Thành Chủ

Chương 50: những ngày đầu tại hải quân



Ngày hôm sau, kirows và Dương Quang đồng thời rời khỏi bệnh xá.

Nhìn cảnh mấy chị y sỹ luyến tiếc vẫy tay tạm biệt cũng như tranh nhau đưa phương thức liên lạc cho Dương Quang, kirows chỉ biết nhổ nước bọt một tiếng rồi bỏ đi.

Đúng kirows ghen tỵ với Dương Quang, không có gì để mà nói ai bảo người ta đẹp đâu.

Hai người rời khỏi bệnh xá ,rất nhanh đi đến khu ký túc xá bắt đầu làm thủ tục với ban quản lý ký túc xá.

Ký túc xá chia theo khối quân hàm.

Những người cùng hạng quân hàm sẽ ở với nhau và mỗi quân hàm lại có ký túc xá riêng.

Ba khối ký túc thì chia làm binh ký túc xá, sĩ ký túc xá, úy ký túc xá.

Binh ký túc xá là to nhất và số lượng người ở đông nhất.

Ở đây 10 người chung nhau ở một phòng.

Binh nhì ở thấp ,binh nhất ở trên.

Sĩ ký túc thì 5 người một phòng.

Đại sĩ ở thấp nhất, chuẩn sĩ trên cùng.

Úy ký túc xá thì 3 người 1 phòng đại úy ở dưới chuẩn úy ở trên cùng.

Riêng nữ quân nhân thì có một tòa ký túc xá riêng và cũng sắp xếp theo quân hàm.

Do số lượng không nhiều nên việc ăn ở cũng khá rộng rãi và thoải mái, thậm chí còn hơn xa ký túc xá nam.

Kirows và Dương Quang được làm thủ túc rất nhanh chóng.

Sau đó hai người được ban quản lý ký túc xá dẫn đi nhập phòng.

Đầu tiên là kirows.

Phòng hắn là phòng S103.

Khi đến hắn thấy trong phòng chỉ có 1 nam nhân đang nằm ngủ còn lại 3 chiếc giường khác đều là giường chống.

Cửa ký túc mở ra thanh nhiên choàng tỉnh trong tay cầm kiếm đã trong tư thế sẵn sàng chiến rồi.

Nhìn thấy cửa phong mở ra toàn là người “mình” thanh niên kia mới tỉnh lại, hơi ngượng ngùng ra chào hỏi.

Thanh niên này tên là Trần Hải Đăng ,năm nay 20 tuổi ,vừa năm ngoài mới tốt nghiệp học viện hải quân với quân hàm trung sĩ tại Đông hải bản bộ hải quân.

Trong năm vừa rồi, sau khi thăng quân hàm lên đại sĩ thì bị điều về trụ sở hải quân D5 công tác bổ xung lực lượng cho khu vực này.

Thanh niên này vừa mới kết thúc chuyến tuần tra ngày hôm qua nên được nghỉ hẳn 1 tuần như bình thường để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.

Bên ngoài thì Dương Quang và vị sĩ quan kia đã đi đến phòng của Dương Quang ở bên trên. — QUẢNG CÁO —

Kirows bước vào phong chào một cách thân thiện:

“Chào người anh em tôi là kirows, từ giờ sẽ ở phòng này mong giúp đỡ nhiều hơn.”

Thấy kirows thân thiện chào hỏi, Hải Đăng cũng cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn với hành động của mình ban nãy.

“Chào tôi là Trần Hải Đăng, hiện đang làm nhiệm vụ trên tàu HQD5-452. Hôm qua mới xuống tàu mong thông cảm.”

Nghe thấy hải đăng giới thiệu, kirows cũng chỉ cười cười chọn cho mình một chiếc giương đơn cạnh cửa chính sau đó ngồi xuống:

“Tôi thì mới được tuyển vào ngày hôm qua, giờ được phân đến tàu HQD5-696. Mà phòng này chỉ có 2 người chúng ta thôi à?”

Nghe kirows hỏi thì Hải Đăng cũng chỉ ngáp một cái:

“Oáp đúng vậy. Cậu cứ tự nhiên, tôi nghỉ ngơi trước, đây là khóa phòng cậu tới khu quân giới làm lấy một cái. Nay tôi muốn ngủ một ngày đừng làm phiền tôi.”

Kirows thấy thái độ của Hải Đăng thay đổi khi biết kirows là lính mới thì cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi.

Nhẹ nhàng, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ đồ, kirows lên chỗ Dương Quang.

Trái ngược với kirows thì Dương Quang được anh em trong phòng đón tiếp rất nồng hậu.

Họ đang rủ nhau đi làm cái gì đó để đón chào Dương Quang nữa cơ.

Thấy thế kirows chỉ dặn dò Dương Quang mấy tiếng rồi cũng không đi theo.

Kirows không muốn can thiệp sâu vào cuộc sống của người khác.

Cánh chim nào thì cũng phải có một phương trời của nó.

Rời đi ký túc xá, kirows đi đên khu quân nhu.

Kirows muốn ăn một bữa no nê đã.

Sáng nay bận bao việc, hắn còn chưa kịp ăn miếng nào.

Đi vào nhà ăn kirows nhanh chóng lấy cho một phần thức ăn.

Do chưa đến giờ ăn nên kirows phải trả tiền cho bữa ăn của mình.

Cũng chẳng sao, tuy không nhiều nhưng tiền kirows không thiếu.

Sau khi no nê ,kirows đi đến xưởng quân giới.

Đúng ,kirows muốn sửa thanh katana của mình.

Nhìn thanh katana nửa tàn trong tay ,kirows không khỏi đau sót không thôi.

Để sửa nó kirows từ bỏ toàn bộ nhiệm vụ tuần của tuần này. — QUẢNG CÁO —

Nói thế cũng hơi quá nhưng thực sự kirows cũng muốn dành thời gian để thích ứng một chút hoàn cảnh xung quanh đã nên hắn từ bỏ tiếp nhận nhiệm vụ.

Đến xưởng quân giới, kirows thấy là một khu xưởng khổng lồ, bên trong có xưởng đóng tàu, có xưởng đúc vũ khí ,bên trong ánh sáng lò luyện, tiếng búa và máy móc vang lên không ngớt.

Những công nhân ở đây chủ yếu là những thợ thủ công lành nghề.

Thỉnh thoảng kirows sẽ gặp được vài người là học đồ cấp đang chế tạo vũ khí, linh kiện.

Để ý kỹ ,kirows còn thấy được một vị tông sư bước ra từ một khu nhà xưởng riêng biệt.

Mỗi người dù là học đồ hay là tông sư đều đeo trước ngực mình một chiếc thẻ gồm những ông sao sáng loáng lóng lánh.

Trên đó khắc tên của họ.

Họ đeo thẻ để chứng minh thận phận cũng như khoe với mọi người về niềm tự hào của họ.

Kirows cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước số lượng giả kim sư tại đây.

Từ lúc sinh ra đến giờ kirows chưa bao giờ gặp qua bất cứ một vị giả kim sư nào luôn vậy mà hôm nay gặp luôn một đống chạy lông nhông trong một khu nhà xưởng khổng lồ.

Nhưng choáng ngợp thì cũng thế thôi, kirows nhanh chóng đi tìm sĩ quan làm quản lý ở đây.

Không tốn nhiều thời gian, kirows đã xin phép được sử dụng lò rèn cao cấp ở đây.

Không nói nhiều, kirows bắt đầu vào quá trình đúc lại thanh katana của mình.

Nói đúc lại thì cũng chỉ giữ nguyên vỏ kiếm chuôi kiếm thôi chứ thật ra là tạo một thanh kiếm gần như mới hoàn toàn.

Lần này có lò rèn xịn cùng các công cụ được cung cấp đầy đủ kirows dùng mất 1 ngày để đúc ra một thanh katana mới.

Thanh kiếm mới không có thay đổi gì về hình dáng cũng như kích thước tuy nhiên thanh kiếm được kirows rèn lại hoàn toàn mới.

Thanh kiếm ,chất thép bây giờ đã vô cùng cứng cáp.

Kirows vốn có dự định cải tạo thanh katana này từ lâu rồi.

Từ cái ngày mà hắn mới lên đến cái đất Hải Phòng này cơ nhưng khổ nỗi là lò luyện của hắn không đủ đô để luyện những nguyên liệu mà kirows muốn thêm vào chính nó cho nên chưa làm .

Nay có lò hịn cùng với sau một trận nửa tàn kirows không có lý do gì để mà trì hoãn nó được nữa.

Đúc lại katana kirows ,cũng đúc lại thanh tan tô luôn.

Kiểm tra chất lượng kirows thoáng dùng mắt trái định giá thì thanh katana là 5.200TDB còn thanh tan to là 3.700TDB.

Nhìn giá cả tăng vọt kirows không khỏi vui sướng.

Bên cạnh đó, kirows cũng thoáng yêu cầu lấy một bộ cung tên và mũi tên mới cho bản thân.

Thực sự bộ cung tên kia của kirows qua nát đi.

Kirows cũng nhận thêm một bộ giáp nhẹ nữa. — QUẢNG CÁO —

Những thứ này đều nằm trong quyền lợi của bản thân kirows cho nên không khó khăn để nhận được.

Sau khi hoàn thành tân tạo trang bị, kirows bắt đầu kiếm ăn.

Thực sự là từ khi bắt đầu rèn đến giờ, kirows chưa ăn được miếng nào chỉ uống nước khi khát không.

Đến chỗ quân nhu vừa hay là bữa cơm chiều.

Kirows ngay ngắn đến khu vực xếp hàng theo đúng quân hàm của mình để nhận cơm.

Ở đây mỗi mức quân hàm sẽ có chỗ lấy cơm riêng.

Mọi người yên lặng lấy cơm ,tuần tự, quy củ không ai chen lấn, lộn xộn.

Kirows rất nhanh lấy được đồ ăn của mình sau đó đánh chén no nê rồi về ký túc xá.

Về đến ký túc xá kirows khá là ngạc nhiên khi cửa ký túc xá không khóa mà Hải Đăng cũng không có ở trong phòng.

Lúc này nhìn trong tay hai chiếc chìa khóa kirows cũng cười cười chẳng biết nói gì.

Thôi thì kệ đi, coi như mình không biết đi.

Thế là kirows nhẹ nhàng, cẩn thận nhét một chiếc chìa khóa vào dưới gối của Hải Đăng rồi leo lên chỗ Dương Quang thăm thú tình hình của Dương Quang như thế nào thì bất ngờ thay phòng của Dương Quang không có ai ở đó cả cửa đóng then cài.

Nhìn trời còn sớm, kirows vẫn quyết định lên giường ngủ sớm bởi nguyên một ngày làm việc liên tục bây giờ kirows có cảm giác thoát lực ,khá là mệt mỏi.

Vừa về xuống đến cửa phòng kirows liền nhanh nhảu đi tắm rồi lên giường đi ngủ.

Giấc ngủ đến nhanh chóng.

Sáng hôm sau, kirows bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động lúc 5 giờ sáng của binh khối ký túc và sĩ ký túc.

Rất nhanh kirows tỉnh táo ,thấy Hải Đăng cũng đang lim dim nhìn mình từ giường đối diện.

“Không phải dậy chỉ từ trung sĩ đổ xuống mới bắt buộc phải thức dậy mà thôi”

Nghe hải đăng nói vậy, kirows cũng chợt hiểu ra đây là báo động gọi huấn luyện buổi sáng mỗi ngày ấy mà.

Tuy nhiên kirows vẫn thức dậy mặc vào quần áo đi ra khỏi phòng.

Ra đến cửa phòng thì đập vào mắt kirows là từng hàng binh sĩ hải quân xếp ngay gắn , có hàng ,có lối ,quần áo nghiêm chỉnh ,đều nhau tăm tắp, bắt đầu thể dục buổi sáng.

Một không khí thật hào hùng.