Toàn Chức Thành Chủ

Chương 48: đại sĩ (thượng)



Trên sân đấu, Triệu Mẫn không ngừng du tẩu ,tấn công kirows.

Mỗi viên đạn đều nhắm đến những bộ vị hiểm yếu hại.

Tuy nhiên những viên đạn ấy vẫn đều đều bị kirows chém bay.

Từ đầu đến giờ đã hơn mười phút trôi qua mà kirows vẫn không thể di chuyển được, anh vẫn ở yên đó.

Triệu Mẫn tấn công liên tục khiến cho kirows phải ngăn cản không thể có thời gian trống để tiến tới bất kỳ bước nào mà chỉ xoay xoay ở đó mà thôi.

Triệu Mẫn không ngừng tấn công kirows dồn dập.

Trong 10 phút qua, cô đã trổ hết tài năng của mình rồi chỉ còn võ kỹ là chưa sử dụng mà thôi.

Cô biết chỉ cần cho kirows thở dốc thời gian thì rất nhanh cô sẽ bị hắn áp sát.

Lúc đó một xạ thủ của cô sẽ rơi vào nguy hiểm ngay.

Cô tự tin nhưng nhìn cái cách kirows chém đạn của cô đều đều ,chính xác, cô dám chắc mình không chống nổi 3 kiếm của kirows.

Cô chỉ còn cách duy trì áp chế kirows.

Nàng không tin kirows không mắc sai lầm.

Lúc đó sẽ là cơ hội của nàng kết thúc ván đấu.

Quay lại kirows lúc này, kirows cảm giác bản thân thật bất lực.

Hắn cảm giác thân thể này thật yếu ớt.

Mặc dù kirows nhìn ra vô vàn sơ hở của Triệu Mẫn nhưng thân thể của hắn không đủ mạnh để vượt lên.

Hắn bây giờ còn quá yếu.

Cái hắn bây giờ cần là sai lầm của Triệu Mẫn, chỉ cần một khoẳng khắc thôi ,kirows cũng có thể phá cục.

Một bên khác, tim hắn đang rỉ máu.

Thanh katana yêu quý của hắn vậy mà không chịu nổi những viên đạn này ,nó bắt đàu có vết mẻ rồi.

Cơm mẹ nấu kiếm của ta.

Kirows biết mình không thể kéo dài lâu thêm được nữa bởi chỉ thêm chút nữa thôi thanh katana của hắn sẽ bị hủy thôi.

Lúc này trong mắt kirows ánh lên một tia hung ác.

Sau đó kirows cắn răng đưa vai trái ra hứng lấy một viên đạn.

Không ngoài dự liệu vai trái của kirows bị bắn xuyên qua, máu tuôn rơi.

Bên kia ,Triệu Mẫn nhìn thấy kirows dính đạn thì ngay lập tức cho rằng đây là cơ hội của nàng. — QUẢNG CÁO —

Không bỏ lỡ cơ hội này, nàng vận linh khí bắt đàu sử dụng võ kỹ < trọng trường song phá>.

Hai tay nàng linh khí phun trào, bốn viên ngọc trên hai khẩu súng sáng chói.

Rất nhanh hai luồng năng lượng khổng lồ bắn về phía kirows.

Kirows thấy Triệu Mẫn dừng lại để dùng võ kỹ thì khóe miệng cũng cong lên, hai chân trùng xuống, khí trong người vận chuyển đệ nhất thiểm.

Kirows biết mất tại chỗ ,ngay sau đó xuất hiện ở cách đó 1 đoạn hoàn mỹ né tránh đi tầm ảnh hưởng của .

Đồng thời thất kiếm liên hoàn ra.

Bên kia ,Triệu Mẫn nhìn thấy kirows tránh thoát mất thì trong lòng thầm kêu không ổn.

Ngay lập tức kết thúc thi triển .

Nhưng nàng không thể nào tránh khỏi kirows bởi thời gian khựng lại khi thu chiêu.

Khi nàng thu hồi được linh khí thì kirows đã sát đến.

Kiếm ảnh như mưa, nàng cũng không luống cuống, bình tĩnh sử dụng võ kỹ phản đòn .

Bên kia kirows sau khi thoáng bị chậm lại sau 1 thiểm của nhưng sự chậm lại của kirows rất nhanh biến mất khi kirows thi triển kiếm chiêu.

Thức thứ nhất chém ra thì kirows đã đứng trước mặt của Triệu Mẫn rồi.

Không cần suy nghĩ nhiều kirows thi triển thức thứ 2.

Trong khi đấy thấy Triệu Mẫn bỏ súng tung quyền về phía mình thì kirows trong lòng kêu lên hai tiếng không tệ.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Thức thứ 2 phá quyền ,thức thứ 3 kết thúc.

Sau khi ba kiếm thi triển xong, kirows tay phải cầm thanh katana nửa tàn kề vào cổ Triệu Mẫn.

Trong khi đó Triệu Mẫn trên người đã có mấy đạo vết cắt đang còn rỉ máu.

Tuy nhiên nhìn kỹ thì đó chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi.

Cái chính là bây giờ quần áo của nàng bị kiếm của kirows đánh cho tơi tả.

Hai tay nàng giờ đang cố gắng che chắn cho bản thân tại những chỗ nhạy cảm như ngực ,như đùi.

Thấy vậy hai vị nữ quân nhân ( trước đó đấu với kirows ) tiến lên lấy áo choàng che cho nàng rồi đỡ nàng xuống đài.

Lúc này kirows cũng ôm vai mà xuống đài.

Lúc ấy Dương Quang cũng chạy tới cầm theo băng gạc muốn băng bó lại cho kirows.

Trong khi Dương Quang đang băng bó cho kirows thì vị trọng tài cũng tiến tới chỗ kirows nói: — QUẢNG CÁO —

“Cậu có muốn khiêu chiến tiếp không?.”

Nghe thấy vị sĩ quan kia hỏi vậy kirows cũng ngẩng đầu nhìn vị sĩ quan kia chắc chắn nói với ông:

“Ta muốn tiếp tục khiêu chiến.”

Nghe thấy kirows nói vậy vị sĩ quan cũng không nói gì chỉ cười tán thánh mốt chút :

“Tốt 15 phút nữa tiếp tục lên sàn.”

Nói rồi, vị sĩ quan kia cũng quay người rời đi kệ Dương Quang và kirows tiếp tục nghỉ ngơi.

Sau khi Dương Quang băng bó xong cho kirows thì Dương Quang cũng ngồi một chỗ tiếp tục ăn và vận chuyển < hoàng long nội khí> vừa chữa trị vừa khôi phục.

Nhìn thấy Dương Quang khôi phục nhanh chóng, kirows cũng chỉ biết lắc đầu thán phục tốc độ hồi phục của võ giả tu nội lực mà thôi.

Thật biến thái thì là đánh giá của những người xung quanh khi nhìn thấy sức khôi phục của Dương Quang.

Vừ mới bị đánh cho bầm dập vậy mà ăn ăn uống uống một chút sau đấy đã thấy bay nhảy như chưa chuyện gì sảy ra vậy.

Chuyển ánh mắt từ Dương Quang sang thanh katana trong tay thì kirows nước mắt tuôn rơi: ” kiếm của ta a. Thanh kiếm mà ta rèn ra đẹp như vậy mà bây giờ nhìn nó có khác gì cái lưỡi cưa cấp thấp không chứ”.

Nhìn thấy thanh kiếm tàn tạ ,kirows không kiềm chế kêu than trong lòng đồng thời cũng hung hăng quay ra nhìn Triệu Mẫn vừa được băng bó xong xuôi đang quay lại nhìn.

Thì bất ngờ thay ánh mắt của kirows a phải ánh mắt hình viên đạn của Triệu Mẫn.

Thấy ánh mắt ấy ,kirows không khỏi thoáng giật mình một cái.

Trong lòng không khỏi xuất hiện hình ảnh Triệu Mẫn lúc bấy giờ.

Nghĩ đến đây kirows cũng chỉ thở dài

” Haizz xuân quang nhộn nhạo a. Phen này xem chừng là chưa vào hải quân đã kéo cừu hận lung tung rồi. Dù gì người ta cũng là mỹ nữ kiểu gì chả người theo đuổi ,kiểu này thì toang rồi.”

Những ý nghĩ đấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu kirows mà thôi bởi rất nhanh anh quay đầu vận công hồi phục tinh thần cũng như khôi phục lượn khí đã tiêu hao.

Thoáng liếc qua bảng thông tin cá nhân thì kirows khá ngạc nhiên bởi từ đầu đến giờ lương khí hắn tiêu hao chỉ chưa đến phần ba chưa kể tốc độ khôi hục của hắn vậy mà cũng rất khá đấy chứ.

Ký chủ : kirows-cấp 14(1.700/18.000 xp) Sinh mệnh 13.253(+1.5/phút) khí 2.430(+30/phút) .

Như vậy chỉ cần 1 ngày là sinh mệnh của hắn sẽ tràn đầy đồng nghĩa với thương thế khỏi hẳn cái này cũng nhanh quá chứ.

Mặt khác tốc độ hồi khí của cung bá phết đấy.

Mặc dù mới luyện đến tầng 1 thôi mà đã như vậy rồi chỉ cần ngồi vận khí thế này 15 phút là hắn cơ bản là đầy khí.

Rất nhanh 15 phút nghỉ ngơi trôi qua kirows đứng lên. — QUẢNG CÁO —

Nhưng thay vì đi lên vó đài kirows lại ngoặt một cái hướng thẳng đến chỗ Triệu Mẫn hướng thẳng đến vị hạ sĩ mà hắn bán hành cho trước đó mặt không đỏ tim không loạn cười cười:

“Cô gái xinh đẹp này, không biết có thể cho ta mượn kiếm của cô một chút được không?”

Hành động này của kirows khiến cho mọi người há hốc mồm.

Họ không thể ngờ là kirows lại có thế mặt dày mày dạn đi mượn kiếm của người ta như vậy.

Còn kết quả thì không càn xuy nghĩ:

“Cút.”

Nghe được lời từ chối phũ phàng này thì kirows cũng không từ bỏ:

“Cô gái làm gì mà căng vậy ,dù gì sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp mà ,cho mượn xíu đi. Một lát trả liền. Yên tâm không một vết xước trả lại cho cô.”

Nhưng đáp lại kirows cũng chỉ có:

“Cút”

Lúc này kirows vẫn chưa dừng lại quay ra Triệu Mẫn:

“Này cô gái, cô làm hỏng kiếm của ta thì cũng giúp nói một lời đi. Dù dì kiếm của ta cũng là do cô hủy. Nói giúp một lời đi.”

Nghe kirows nói vậy thì chưa để Triệu Mẫn đáp lời thì kirows đã ngay lập tức bị vị hạ sĩ kia chĩa kiếm vô mặt hô lớn:

“Cút ngay, không ta chém ngươi thành tám khối ngươi tin không?”

Thấy cô gái kia chĩa kiếm vào mình, kirows cười cười chân trái bước ra tay, phải tay trái kết hợp chỉ trong nháy mắt đã đoạt lấy được thanh kiếm trong tay cô bé.

Cô bé vốn dĩ chỉ định dọa kirows đi thôi ai ngờ kirows ra tay cướp kiếm cô chỉ kịp kêu lên “á” một tiếng mà thôi.

Lúc kịp phản ứng lại thì kirows đã ở trên đài rồi.

Lúc này cô có đòi cũng chẳng được nên cũng chỉ dậm chân một cái rồi quay về chỗ ngồi quan sát trận đấu.

Đứng đối diện kirows lúc này đồng dạng là một trung niên cầm kiếm.

Trung niên quân hàm đại sĩ tu vi tụ khí cấp 10.

Tuy nhiên, kirows cũng chỉ liếc qua đánh gia đối thủ một chút rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay mình khẽ vung vẩy mấy cái, vừa đánh giá thanh kiếm, vừa làm quen với nó.

Đây là một thanh kiếm tốt kirows khẳng định.

Chí ít nó tốt hơn thanh katana của hắn.