Toàn Chức Thành Chủ

Chương 24: Thanh Long Thức Tỉnh 2



“chúc mừng ký chủ tiêu diệt một phàm nhân cấp 8 thu được 80 xp”

Một đao thất thủ, kirows cũng hoành một đao thu về đỡ trước ngực bởi lúc này Ngô Gia Khởi cũng đã phản ứng lại trường kiếm trong tay chém ra.

“keng “ một tiếng sát thép va chạm chát chúa vang lên.

Với tu vi tụ khí cấp 1, Ngô Gia Khởi ép kirows phải lùi về phía sau đồng thời thanh đao của Nguyễn Ba cũng gãy làm đôi.

Sau một kiếm kia, kirows sau khi đón đỡ cũng cảm thấy cánh tay tê dại.

Đúng là chênh lệch một đại cảnh giới không phải chuyện đùa.

Lùi về phía sau, kirows thuận đà lùi, lại lùi hẳn lại, né luôn mấy đường kiếm của một tên khách khanh còn lại đang lao tới tấn công hắn.

Lúc này, kirows cũng dứt khoát tháo bỏ mặt nạ vô diên đi để trở lại hính dáng thật của mình, bỏ đi ngoại hình cồng kềnh này.

Ngay khi trở lại bản thể thì một ý niệm thanh katana ngay tắp lự xuất hiện trong tay kirows.

Không chần chừ, khí trong người vận chuyển thất kiếm liên hoàn.

Khiếm thứ nhất kirows nhẹ nhàng đón đỡ thế công của tên khách khanh kia.

Thức thứ 2 kirows áp sát lại tên khách khánh kia khiến hắn phải thu ngay kiếm lại để phòng thủ.

Thuận đà, kiếm thứ ba kirows đẩy lùi tên đó về sau.

Kiếm thứ tư vừa ra tên khách khanh không dón nổi nữa thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống nát vụn.

Kiếm thứ năm vừa ra, kirows dũng mãnh tiến tới chém đứt đôi tên khách khanh kia làm hai.

Từ lúc xuất kiếm chưa đầy 20 giây thì tên khách khanh kia đã bỏ mình.

Được thế không bỏ, kirows ngay lập tức vận chân long cửu thiểm thoắt một cái kirows đã xuất hiện trước mặt Ngô Gia Khởi, thức kiếm thứ sáu trong thất liên kiếm đã ra, thế kiếm như hồng.

Thấy kirows thình lình xuất hiện trước mặt mình, Ngô Gia Khởi cũng vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn kịp phản ứng trường khiếm hoành tại trước ngực, hòng muốn đỡ kiếm kia.

“ chang” một tiếng đinh tai nhức óc vang lên ,khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau.

Thức thứ sáu đã rất mạnh cộng thêm yếu tố bất ngờ nên Ngô Gia Khởi rơi vào thế yếu.

Thanh trường kiếm của hắn tuột khỏi tay rơi xuống đất còn cổ tay hắt đã bị chệch.

Không ngừng lại kirows tiếp tục một kiếm cuối cùng của thức thứ bẩy.

Kiếm thứ 7 đưa ra khí thế thôn sơn đào hải chém về phía Ngô gia chủ.— QUẢNG CÁO —

Thấy một kiếm này vừa ra Ngô Gia Khởi mặt tái như đít nhái.

Ngay lúc này đây, hắn sợ thực sự hắn cảm thấy thần chết như đang ngâm nga tên của hắn vậy.

Lúc này hắn dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đôi chân đẩy manh thân hình về phía sau.

Cú đẩy này khiến hắn bay ra đằng sau.

Nhưng kirows đâu dễ dàng buông tha hắn như vậy thiểm thứ 2.

Kiếm thứ bẩy buông ra Ngô gia chủ bị xẻ thàng năm mảnh máu tươi vung ra tứ phía.

“chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tụ khí cấp 1 thu được 300 xp”

Không ngơi nghỉ kirows cưỡng ép bản thân mình tung ra thêm một thiểm nữa thiểm thứ 3 lao thẳng về phía trước.

Sau khi vận thêm thiểm thứ 3 kirows cũng kéo được một khoảng cách nhất định với nhóm lính canh.

Gần 1 phút kể từ lúc hắn lao ra đến khi Ngô gia chủ bị chém thành 5 miếng.

Lúc này mấy tên lính kia cũng không biết phản ứng ra sao nữa.

“gia chủ chết rồi sao đây?”.

Một số tên tỉnh táo hơn thì đã đuổi theo kirows rồi nhưng họ đuổi sao kịp mà đuổi bởi ngay sau vọt qua một góc khuất kirows đã mang lên mặt nạ vô diện hóa lại làm Nguyễn Ba ngồi tựa lưng vào tường gục xuống.

Khi đám lính canh chạy tới thì hắn chỉ thều thào:

“nhanh đuổi theo tên đó chạy hướng về cửa chính.”

Thế là mấy tên kia cũng chẳng quan tâm đến thương thế của một tên lính quèn mà chạy ngay theo hướng mà kirows vừa chỉ.

Mà kirows kia không phải giả vờ mà hắn là mệt thực sự do tác dụng phụ của khiến hắn tiêu hao quá lớn.

Thấy nhóm người kia đuổi đi xa, kirows cũng mỉn cười mà kiểm tra nhiệm vụ huyết mạch mà mình vừa hoàn thành.

“chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch thanh long nhận được phần thưởng 1.000xp, huyết mạch thao thiết giác tỉnh, huyết mạch kỹ năng”

Thông tin cá nhân :

Ký chủ : kirows-cấp 9(4.060/7.000 xp)

Sinh mệnh 7.000 khí 520

— QUẢNG CÁO —

Thất đại huyết mạch;

*thanh long huyết mạch( 1 tinh huyết )

Kỹ năng huyết mạch kích hoạt cho phép ký chủ có thể dịch chuyển một đoạn tối đa 2mét (+1%tinh huyết) trong không gian chất lỏng. thời gian hồi 20s(-0.1%tinh huyết). Nội tại ẩn trong nước ký chủ hoạt động như trên đất liền không bị nước ảnh hưởng đồng thời tăng thêm 10% sinh mệnh lực , 10% tốc độ hồi phục.

*thao thiết huyết mạch(1 tinh huyết)

Kỹ năng huyết mạch:kỹ năng bị động, vạn độc thể vạn độc bất xâm.chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5%(+0.1%số lượng tinh huyết) độc gốc.

*phượng hoàng huyết mạch( chưa kích hoạt)-có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch

*côn bằng huyết mạch( chưa kích hoạt)-có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch

*huyền vũ huyết mạch( chưa kích hoạt)

*kim ô huyết mạch( chưa kích hoạt) -có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch

*bạch hổ huyết mạch( chưa kích hoạt)

Kỹ năng thúc tỉnh:

lv1-10 khí: kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50% sinh mệnh. Kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1s tăng cho bản thân thêm 10% tốc độ di chuyển khi di chuyển ra xa đối tượng. (có thể tăng cấp)

Đọc xong thông tin về kỹ năng huyết mạch kirows mỉn cười thỏa mãn.

“Một kỹ năng ngô bá khá a”.

Thế này thì nghe chừng là hắn có thể có một cuộc sống mới gần biển như xưa rồi.

Ngồi đọc xong huyết mạch kỹ năng kirows tiếp tục nằm đó nghỉ nghơi thêm nhiều chút nữa bởi hiệu ứng giãn cơ của khi cưỡng ép sử dụng vẫn còn đang tiếp diễn.

Sau hơn 10 phút nghỉ ngơi cuối cùng kirows cũng có cảm giác sức lực của mình đã trở lại.

Lúc này Nguyễn Ba bắt đầu đứng dậy tiến về ngân khố.

Lúc đi ngang qua bức tường kirows có nghe được tiếng gào khóc ở chỗ Ngô Gia Khởi nhưng kirows cũng chẳng quan tâm chỉ bình thản tiến về ngân khố.

Phải công nhận Ngô gia giàu thật.

Nếu lấy Hạnh gia mà so sánh thì Hạnh gia chẳng bằng phần ba của Ngô gia.

Chỉ nhìn ngân khố bên ngoài thôi thì đã rõ ba cái ngân khố to không chỉ gấp đôi ngân khố của hạnh gia.

Không nói nhiều kirows mượn lúc tang gia bối rối, lơ là cảnh giác một chân nhảy lên tận nóc ngân khố dỡ ngói thả nhện. chẳng mất bao lâu khoảng 30 phút kirows khoắng xong cả ba cái kho.

Đúng cả ba kho.

Sau khi khoắng xong ba cái ngân khố, kirows lúc này cảm thấy đói rã rời nên mò đến khu bếp lục nồi lục chảo nhà người ta, kiếm một bụng no căng.

Do bây giờ đang có việc lộn xộn nên chẳng ai chú ý đến cái bếp cả nên kirows một đạp bay cửa kho lương ,la liếm sạch sẽ lương thực và thực phẩm trong này.

— QUẢNG CÁO —

Kirows cũng phải công nhận Ngô gia giàu thực sự hôm nay hắn lấy không biết bao nhiều là thứ nhiều đến nỗi hắn phải bỏ ra 5.000TDB để mở rộng không gia kho hàng lên lv3 sức chứa 6.400 mét khối (16x20x20).

Đúng là lv2 thì có vẻ chật nhưng lên lv3 thì thênh thang.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy 5.000TDB này xứng đáng không đắt chút nào.

Sau khi nâng cấp xong kho hàng hắn cũng chẳng quan tâm trong kho có thứ gì chuyển hết, lấy tất thậm chí nồi niêu xoong chảo bát đũa thìa chén lấy tất.

Thế đã là gì kirows còn khoắng toàn bộ kho rượu của Ngô gia mang đi hơn 400 vò rượu.

Đem đi non nửa hầm băng của Ngô gia kirows mới thỏa mãn rời đi.

Nhẹ nhàng với thân phận Nguyễn Ba kirows ung dung rời Ngô gia đi vào một ngõ tối thay một chiếc mặt nạ thế là kirows lại biến thành một lão nhân chậm rãi chở lại nhà trọ bỏ lại Ngô gia đang nhốn nháo.

Về tới phòng kirows đóng chặt cửa, lúc này, kirows mới bắt đầu kiểm kê tài sản mà hôm nay hắn kiếm được.

Sau khi thống kê một chút kirows lúc này khẳng định một đêm đi chộm phải bằng mười năm đi làm chứ 3 năm là cái rách gì.

Hôm nay hắn thu được 12.000 đồng vàng 500.000 đồng bạc ngoài ra 2.000.000 đồng bạc dưới dạng ngân phiếu do Thư Hương các ban hành.

Đấy còn chưa thống kê không biết bao nhiêu là hàng xa sỉ phẩm nữa.

Nói ra thì ,kirows cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngô gia lại giàu đến vậy.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ là Ngô gia chỉ là gia tộc cấp thấp thôi ai ngờ giàu thế.

Thực ra kirows mang đi là toàn bộ tích súc mấy đời của Ngô gia đó, thực sự lần này kirows đi qua khiến Ngô gia suy sụp mất mấy đời.

Cũng may Ngô gia là võ gia nên địa vị không bị lung lay là mấy nhưng cũng phải khó khăn mất vài chục năm.

Bỏ qua của cải ,kirows chuyển sự chú ý đến các loại sách vở, thư tịch mà mình khoắng được.

Hầu hết đều là các loại tâm pháp võ kỹ cấp thấp.

Những thứ này kirows không do dự bán sạch thu về 50.000TDB.

Còn một số loại thư tịch đều là địa đồ cũng như một ít sách vở thường thức về < Thiên Nguyên vô tận thế giới> nên hắn giữ lại để đọc đã.