Tình Yêu Tuổi Học Trò

Chương 6: Làm quen bạn mới



- Ở đây cũng khá gầncông viêngiải trí, không biết 2 cô nàng công chúa đây có muốn cùng đi chơi với anh không? _ Cậu vuốt tóc cười đùa

- Ơ hưm... lần này cậu lại tính dọa cho tớ ngất xỉu như 3 năm về trước à, tớ còn nhớ lúc đó cậu rủ tớ đi ngôi nhà ma nữa cơ, eo ôi nhớ lại thật ghê tởm_Nó khoanh tay lại

- Ờ hơ, hay là Tiểu Minh Minh nhà ta lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây _ Diễm My cười đùa

- Không có à nha, lần này chơi trò chơi ở ngoài, tớ đảm bảo an toàn cho 2 cậu ^^!

- Vậy thì mình đi thôi!

Diễm My kéo tay cậu và nó chạy thật nhanh vào quầy bán vé thì tình cờ gặp Thanh Ngân ở đó. Diễm My sững sờ hỏi:

- Ủa Ngân Ngân?Cậu cũng ở đây à?

- Ừ, chào các cậu.Trùng hợp quá nhỉ? _ Thanh Ngân quay lại đáp

- Chào cậu, hôm nay cậu cũng đến đây thư giãn hả?

- Hihi, hôm nay tớ được nghỉ mà hơi chán nên đến đây chơi!

- À ra là vậy!

- Ai thế Tiểu Nguyệt? _ Minh Quân ghé tai hỏi nó

- À cậu bạn của Diễm My ấy mà

- Oh

- Giới thiệu vs cậu đây là bạn của tớ, cậu ấy tên Phạm Thanh Ngân _ Diễm My giới thiệu Ngân Ngân cho cậu bạn

- Hân hạnh được làm quen! Tớ là Thanh Ngân _ Thanh Ngân đưa tay ra

- * bắt tay * Hân hạnh! Còn tớ là Minh Quân

- Cậu đi 1 mình hay đi vs ai thế Ngân Ngân? _ Nó lên tiếng

- Tớ đi 1 mình.

- Nếu vậy thì cậu đi cùng bọn tớ cho vui này, đi 1 mình làm gì cho buồn! _ Minh Quân vỗ vai Ngân nói

- Được thôi!