Tình Yêu Tuổi Học Trò

Chương 5: Bạn thân



Ăn xong nó cảm thấy hơi chán nên mở rủ My My đi chơi:“ À My My nè, hay là chúng ta đi dạo tí đi, tớ cảm thấy ngột ngạt quá à.

- Cậu có ổn không đấy?_Diễm My sờ trán nó

- Tớ ổn mà, đi nha! _ Nó cầm tay My My lắc lắc

- Ừ, đi xíu thôi đấy

- Ok, đợi tớ xíu tớ đi thay đồ đã_Nó nói rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ

Diễm My ra ngoài ban công đợi nó. Lát sau nó từ trong phòng bước ra, nhìn nó thật đáng yêu. Nó mặc chiếc áo trắng với váy đen trên đầu gối xíu cùng với đôi giày nike trắng, tóc thì được búi củ tỏi kèm theo chiếc nơ nhỏ bên cạnh, mái ngố để thả xuống.

Nó ra ngoài ban công vỗ vai Diễm My: “ Hey, mình đi nào”

- Ôi giật hết cả mình à, đi thôi!

[ Trên đường ]

Nó cùng Diễm My vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng có ai đó từ trong bụi rậm nhảy ra (khá nghịch ngợm nhỉ) và chặn đường họ lại

- Đi đâu thế 2 cô nàng bé bỏng? _ Chàng trai trẻ hỏi

- Cậu là ai?

- Cậu đã quên tớ rồi à Tiểu Nguyệt? _ Chàng trai ấy vừa nói vừa quay đầu lại

- Aaaaaaa là cậu sao Tiểu Minh Minh _ Nó hốt hoảng khi nhìn thấy cậu

- Không là tớ thì là ai? Cậu làm gì mà là lớn thế, gặp tớ làm như gặp ma không bằng à _ Cậu kề sát mặt nó

- Cậu về nước khi nào thế? Sao không nói tớ ra đón cậu

- Tớ mới về hôm qua. Muốn tạo bất ngờ ấy mà, à mà nghe nói các cậu có cuộc thi gì đó nên tớ cũng không tiện nói.

- Xì, cậu lúc nào cũng vậy hết à _ My My cười

- Tớ mà không vậy thì đâu phải là tớ chứ ^^

- Cậu khỏe không Tiểu Minh Minh?

- Tớ khỏe, còn 2 cậu? khỏe không? học hành sao rồi? vẫn tốt chứ?

- Chúng tớ vẫn ổn

* GTNV: Đỗ Minh Quân còn được gọi là Tiểu Minh Minh, 16 tuổi, là bạn thân của Tiểu Nguyệt và My My từ nhỏ, nhà họ khá gần nhau, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, khá vui tính, được nhiều bạn nữ mến mộ, gia đình cậu ấy qua nước ngoài làm ăn nên cậu ấy cũng qua theo, học được vài năm rồigiờ chuyển về lại Việt Nam