Tình Yêu Này Có Thể

Chương 21: Cuộc thi nhảy



- TAO KHÔNG CÓ!'!!!!!!!: Nó hét lên với tôi

- Thì không có, làm gì dữ vậy

Nói vậy thôi chứ tôi chắc chắn là con Quyên nó hơi thinh thích Hoàn rồi, từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên tôi mới thấy nó biểu hiện như vậy. Chuyên gia tâm lý như tôi đây chỉ cần xem xét một lúc là biết ngay. Nhưng chuyện này để sau vậy, hiện tại tôi phải tìm Gia Hào để luyện nhảy cái, vòng bán kết và chung kết sẽ tổ chức tại trường tôi nên phải nhảy cho ra hồn chứ không mất mặt lắm. Tôi đang định đi tìm cậu ấy thì đã gặp cậu ấy ngay cửa lớp.

-A, Gia Hào

- Chào cậu, dạo này cậu thế nào, đã đỡ hơn chưa?

-À, tớ không sao nữa rồi, bao giờ mình tập?

- Bốn giờ chiều hằng ngày nhé, tập 2 tiếng, được không?

-Quá được ấy chứ

- Mà, cậu đã thích cho cậu bạn ấy hiểu chưa?

- Vẫn chưa, nhưng mà mọi chuyện ổn hết rồi, cậu đừng lo

- Uk

Nói rồi Gia Hào nhìn tôi cười, tôi cũng cười lại, rồi tiếng trống vang lên, tôi tạm biệt Gia Hào rồi về chỗ.

Lại bắt đầu tiết học, và lại viết bài, thật sự là Zayn viết bài rất nhanh, cậu ấy viết xong còn ngồi chơi, tôi thì khác mãi chưa xong được nửa bài, hồi sáng nói Zayn là tôi đã viết bài kịp chỉ là chống chế, chứ tôi toàn mượn vở Tiến chép bài thôi, kể ra Tiến cũng tốt thật, tôi nhờ gì cậu ấy cũng giúp, về sau nếu cậu ấy có cần tôi cũng sẽ cố gắng giúp hết sức mình. Mà bây giờ tính sao đây, lộ tẩy mất, tôi đành giả bộ ghi ghi chép chép một tí rồi đóng vở lại, ra điều như mình làm xong rồi cho Zayn khỏi nghi, có gì ra về tôi mượn vở Tiến sau.

- Tiên!:Zayn gọi tôi.

-Hả?

- Tớ.....: Zayn chưa kịp nói hết câu, thì tiếng ai đó vang lên

- Đoá Nhi ngất xỉu rồi!

Zayn vội vàng ra chỗ Đoá Nhi, vì giờ ra chơi không có cô ở đây nên cậu ấy bế Đoá Nhi xuống phòng y tế, tôi cũng phải xuống đó, nghe cô yếu tế nói rằng do cậu ấy thiếu ngủ nhịn ăn ngày, với tâm trạng buồn rầu nên mới ngất xỉu, có gì nên cho bạn nghỉ ngơi vài ngày để lậy lại sức.

Ai cũng nghỉ do cậu ấy học hành căng thẳng quá nên mới dẫn đến tình trạng này, riêng tôi thì không, có thể là buồn chuyện của tôi va Zayn nên mới như thế, nghĩ đến đây tôi lại thấy mình thật là quá tội lỗi, không thích Zayn nữa là một điều đúng đắn.

Đánh trống rồi, ai cũng phải đi lên lớp cả, tôi cũng phải lên, bỗng Zayn gọi

- Tiên

- Cậu ở lại đây chăm sóc Đoá Nhi nhé,có gì tớ nhờ bạn khác chép bài giùm cậu

- Tớ muốn nói...

- Dù gì tớ cũng là lớp trưởng, phải lên quản lớp,Đoá nhi.... cần cậu hơn.

Không để cho Zayn nói câu nào nữa tôi chạy một mạch lên lớp, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn hiện giờ, cảm giác buồn, cảm giác tội lội, và thương Đoá Nhi nữa

Học xong rồi, mọi người ra về hết mà Zayn và Đoá Nhi cũng chưa lên, chẳng lẽ để cặp của hai người họ ở đây, lỡ ai lấy thì sao, thế là tôi lại tốt bụng sách cặp xuống, nhưng lại không có ai ở phòng y tế, nghe cô y tế nói là họ ra cổng trường rồi, tôi lại lật đật xách cặp chạy ra đó, Zayn đang dìu Đoá Nhi vào xe hơi, Zayn nhìn thấy tôi, tôi đưa cho Zayn cặp của cậu ấy và của Đoá Nhi

- Tại mọi người về hết rồi, tớ sợ mất nên mang xuống đây

- Cảm ơn

Xong rồi Zayn cũng đi vào chiếc xe đó, vậy ra Thảo không chém gió, họ đi cùng xe với nhau, lại càng có thêm lí do để tôi bỏ cuộc rồi

Cứ chiều tới là tôi tập luyện cùng Gia Hào, bây giờ tôi mới biết cậu là người song tính, vậy là chị Hùng của tôi có cơ hộ rồi. Gia Hào rất kiên nhẫn, cậu ấy chỉ cho tôi từng động tác một, còn chỉ tôi cách nhảy mà sẽ giảm nguy cơ bị chấn thương hay mất sức.

Thế là cũng tới ngày diễn ra chung kết rồi, mỗi thí sinh sẽ có một phần nhảy solo và một phần nhảy đôi. Và tất nhiên là tôi nhảy với Gia Hào rồi. Tôi có nói với Hùng trước là lỡ có đoạn nào mà tình tứ hay sát nhau qua thì đừng chấp nhặt tui, Hùng cũng thông cảm nên tôi cũng đỡ lo. Và tiết mục solo nữ của tôi chỉ đứng thứ nhì, còn của Gia Hào thì nhất, khỏi nói tôi cũng biết. Tới phần nhảy đôi rồi, vừa bước ra sân khâu mà mọi người đã là hét ầm inox, có cả các bạn trường khác mưa nhưng chủ yếu là trường tôi là chính. Chắc Zayn không đi, cậu ấy còn phải chăm Đoá Nhi mà, tôi cũng sẽ nhảy tự nhiên hơn. Tới khi kết bài có động tác nhảy làm hai đứa tôi suýt chạm môi, suýt thôi chứ chưa chạm nha mà ở dưới lại hú hét to hơn. Kết thúc thì Gia Hào nắm tay tôi và chúng tôi chào khán giả

Đến khi công bố kết quả nhảy đôi thì tụi tôi thắng, thế là chúng tôi có ba cái cúp. Lớp tôi mừng quá chừng, mới vào lớp mà tụi nó đã chạy ùn ra ôm tôi. Gia Hào bảo tôi giữ cái cúp chung nên tôi cũng giữ, đang ôm cái cúp thì bỗng đóa Nhi xin mượn, vậy là Zayn cũng đến nữa. Nhưng vẫn còn muốn cầm cúp nên tôi nói:

- Tí nữa được không?

- Chắc cậu không muốn cho tớ mượn đúng không? Đóa nhi bỗng thay đổi thái độ

- Chỉ là cái cúp thôi mà Bỗng Zayn nói khiến tôi cảm thấy tự ái, tôi điền đưa cái cúp đó cho Đoá Nhi

- Đấy, thích lấy luôn cũng được, chỉ là cái cúp thôi: Tôi nói rồi bỏ ra ngoài, tôi chạy một mạch, chẳng may vấp cục đá thế là té, máu ở đầu gối chảy ra. Bỗng Zayn chạy tới, nói với bộ mặt tức giận

- Mắt để sau lưng hay sao mà đi thế cũng té?

- Phải, mắt để sau lưng đó, ai khiến cậu quan tâm, đi về với Đoá Nhi của cậu đi?: tôi cũng tức giận nói