Thông tin truyện

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Yêu đơn phương là một loại tình yêu đau đớn, còn gì đau lòng hơn khi nhìn người mình yêu thương đi chăm sóc người khác còn mình đứng xếp hàng khổ sở như vậy. Trái tim cũng lên cơn đau từng hồi như đau dạ dày từng đợt có đợt đau nhẹ cũng có đợt đau đến quằn quại. Lần này thật sự đã hết thuốc chữa nữa rồi cho dù có uống thuốc cũng không khỏi liệu có nên nắm chặt hay buông tay...


Ai cũng có thể nói bản thân sẽ buông tay nhưng việc có thể buông tay rất khó, khó đến mức trái tim vỡ vụn ra, còn việc phải chặt lấy lại khó khăn hơn. Vì người ta vốn đã không biết, chỉ có một đầu dây, tự nắm tự đi theo sợi dây ấy, thì đến bao giờ mới được hồi đáp. Chỉ có thể bắt buộc người đó quay lại, bức ép buộc đầu dây ấy vào cổ tay người kia. Cùng người ấy dây dưa không dứt, bắt người đó cũng phải nếm đủ mùi vị đau thương như mình. Quả là một điều tàn ác. Nhưng khi yêu con người ta vốn không thể làm chủ lý trí được nữa.

Danh sách chương

Bình luận truyện