Tình Yêu Của Thần Tượng - TFBoys

Chương 7: Luyện tập- chơi bóng nước



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Hôm nay chúng ta phải tập luyện đó. Chuẩn bị tới công ty thôi.-nó nói xong quay trở lại phòng thay quần áo. 10'p sau nó bước ra với bộ đồ rất dễ thương (hình ảnh minh họa)

chapter content



Suzy thì cực cá tình với quần short và áo thun

chapter content



Susi khá năng động

chapter content



Tụi nó đi ra xe rồi tới công ty. Vừa tới công ty tụi nó đã gặp chú bạng Hổ:

-Ủa chú, cháu cứ tưởng hôm nay các anh ấy phải đi quay quảng cáo chứ.-nó chạy tới chỗ BH

-À, tụi nhỏ để quên 1 ít đồ nên chú quay về lấy.-BH cười

-Cho tụi cháu đi cùng có được không?-Suzy chen vào

-Không phải hôm nay tụi cháu phải luyện tập hay sao?-chú BH

-Đúng rồi ha.-Susi cúi mặt

-Chú phải đi rồi gặp lại tụi con sau.-nó xong BH đi luôn

Tụi nó tạm biệt và quay người lại thì thấy cửa cầu thang sắp đóng. Tụi nó vừa chạy vừa nói "Đợi...đợi...đợi với"nó. "May quá vẫn còn kịp"Susi thở dồn. Nó ngước mặt lên nhìn "Đó không phải Lưu Tuấn Hạo sao?"nó nói thầm. "Anh ta nhìn quen quen"Suzy nhìn anh ta chằm chằm. "Ế, đó là Lưu Tuấn Hạo"Susi nhảy vào. "Anh nổi tiếng lắm đó"nó nhìn vào điện thoại. "Mà các em là ai vậy?"anh ta nhìn nó. "Rồi anh sẽ biết"nó vẫn nhìn vào cái điện thoại. Cửa thang máy mở ra. Tụi nó đi thẳng tới phòng làm việc của chủ tịch. "Cốc, cốc"nó gõ cửa. "Ba tụi con đến rồi"nó đi vào. "Để ba dẫn tụi con tới phòng tập"ba nuôi nó đứng đậy. Đi đến phòng tập Suzy mở cửa ra thì thấy Lưu Tuấn Hạo đang tập

-Tuấn Hạo sao con lại ở đây.-chủ tịch

-Hôm nay cháu có lịch tập.-anh ta không thèm nhìn mặt của chủ tịch

-Còn tụi con thì sao?-nó

-Vậy thì...

-Để tụi cháu tập cùng nhau cũng được ạ.-anh ta nhìn nó rồi cười

-Ờ, vậy cũng được.-chủ tịch

-Không biết mình có thể tập cùng người này không nữa?-nó lẩm bẩm

-3 em có biết nhảy 1 bài nào đó không?-thầy dạy vũ đạo

-Thầy gợi ý đi.-nó

-Ví dụ như;Fire, save me, hate, l.i.e..-thầy vũ đạo

-L.I.E.-đồng thanh

-Vậy nhảy thử cho tôi xem.-thầy vũ đạo

Tụi nó đứng vào chỗ và bắt đầu nhảy. Động tác dứt khoát và thật là điêu luyện. Khiến cho ai đó nhìn không chớp mắt. Còn thầy giáo thì rất ngạc nhiên. Mắt chữ A mồm chữ O.(T/g:làm gì mà ngạc nhiên zữ zợ. Thầy:tưởng là tiểu thư không biết nhảy nhót gì?Ai ngờ lại nhảy đẹp đến như vậy. T/g:!!!)

-Nhảy đẹp lắm, cứ thế mà phát huy. Các em cứ tập đi, tôi ra ngoài 1 chút.-thầy vũ đạo

-Các em nhảy đẹp lắm.-anh ta đứng dậy

-Bình thường thôi.-Suzy

-AAAAAAA...

Có chuyện gì vậy?....Haizzz thiệt tình Susi bị trượt chân. Chuyện là như vầy, trong lúc nói chuyện thì Susi đi uống nước. Uống xong đang định đi ra chỗ tụi kia thì bị trượt. Và chuyện gi xảy ra, hãy để mình tường thuật trực tiếp. "sao mình không ngã"Susi nghĩ. Nó (Susi) từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nó bây giờ là bản mặt của Lưu Tuấn Hạo. Nó đơ trong 1 phút, ngay lập tức nó bị kéo ra

-Susi mày có sao không?-Suzy

-Anh làm gì mà nhìn bảo bối của chúng tôi lâu vậy?-nó chống hông

-hay là anh thích bảo bối của chúng tôi hả?-Suzy

-Anh không thích em ấy. Mà thích người khác. 1 người nào đó trong 3 em.-anh ta quay người lại

-Hả?Đùa.-đồng thanh

-Không đùa là thật.-anh ta ngồi xuống ghế

-Chi Dân (là không quan tâm á).-đồng thanh

-Chúng ta tập tiếp thôi.-thầy vũ đạo đi vào

Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ nó sẽ suôn sẻ hơn nếu không có tên Lưu Tuấn Hạo gì đó. Tập xong tụi nó đi ra xe thì bị Lưu Tuấn Hạo chặn đường. (không biết cái tính đó anh thừa kế từ ai?Du côn vãi)

-Các em đi về à? Có cần anh đưa về không?-anh ta nhìn nó

-Không cần.-nói xong tụi nó ra xe rồi về kí túc xá. Hình như tụi này nó không biết mệt hay sao ý. Vừa về tới nhà là tụi nó đã tìm thứ gì để chơi rồi. "Này tao tìm thấy rôi"nó chạy ra phòng khách. "mày tìm thấy cái gì?"Susi+Suzzy. "Cái này nè"nó giơ 3 bịch bong bóng lên. "Bóng bóng nước"Suzy. Tụi nó chạy ra sân, bơm nước vào mấy quả bóng đó. Rồi chơi ném bóng nước. Chơi được 1 lúc thì người tụi nó ướt từ tren xuống dưới. "Bẹt...bẹt...bẹt". Thế là xong đời tụi nó. Vừa lúc TFBOYS về, tụi nó ném kiểu gì mà chúng 3 người họ

-Chết rồi. Chuồn lẹ thôi. nó

-Nè, đứng lại đó.-3BB đuổi theo tụi nó

-Tụi em không cố ý mà.-nó

-Đừng có đuổi theeo nữa.-Suzy

-tụi em mệt rồi đó.-Susi

-Đứng lại ngay.-Thiên

-Tụi em đừng quên hôm nay là ngày đầu tụi em làm việc cho bọn anh đó.-Khải

-Dù sao các anh cũng bị dính rồi. Bị thêm thì có chết ai đâu.-nó ném quả bong bóng vào người Khải

-Em được lắm. Anh trả em.-Khải ném lại

Thiên với Nguyên đứng nhìn 2 người kia ném nhau. vào lúc đó 2 anh cũng bị dính trưởng của 2 nhỏ kia. Ném qua ném lại cứ như thế 3BB đã gia nhập vào trì chơi của tụi nó lúc nào không biết. Lần này nó trượt tay ném trúng...

-Cái con bé này lớn đầu rồi mà còn chơi cái trò này. Con có nhớ lần trước phải...

-Ba à, con đang chơi mà.-nó

-Em ấy phải làm sao ạ?-Khải lo lắng

-Nhập viện vì sốt cao.-Suzy

-Cao cái gì mà cao.-nó cố cãi

-40 đọ mà không cao à.-Suzy kí đầu nó

-Nhớ dai thế không biết.-nó

HẾT