Tình Yêu Của Thần Tượng - TFBoys

Chương 1: Sang trung, mẹ đồng ý rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Cho con ngủ thêm 5p' nữa đi mẹ.-nó ngái ngủ

-Nếu con không dậy mẹ sẽ tịch thu album ảnh của con đó.-mẹ nó

-Album mẹ cứ lấy đi.-nó

-Được mẹ sẽ thu album ảnh oppa của con.-mẹ nó

-Oppa, không được lấy con dậy liền.-nó ngồi bật dậy rôi chạy vao phòng tắm làm vscn và thay quần áo

-Tốt rồi, xuống ăn sáng.-mẹ nó đi xuống nhà

-Bộ hôm nay mẹ không lên công ti hay sao mà mặc như vậy.-nó ngôi xuống ghế

-Ừm, hôm nay mẹ nghỉ.-mẹ nó

-Con có nhớ ba nuôi không?-mẹ nó nói tiếp

-Dạ nhớ ạ.-nó nhìn mẹ

-Ba nuôi đến đây sao?-nó hỏi

-Phải.-mẹ nó cười

-Mẹ nói thật sao?-nó

-Con tin chứ.-mẹ nó giơ tay(kiểu giơ tay để thề ấy)

-Con tin, thôi con nó rồi chao mẹ con đi học đây.-nó hôn má mẹ

-Học tốt nha con.-mẹ nó

-Vâng con đi đây.-nó

Hôm nay nó cảm thấy rất hạnh phúc. Trên đường đến trường nó vừa nhảy chân sáo vừa hát rất vui vẻ. Tới lớp nó ngưng hát rồi đi vào

-Hom nay mày đến sớm ghê ha.-Suzy trọc nó

-Tao phải đến sớm chứ.-nó

-Trưa nay mày qua nhà tao ăn cơm nha.-nó

-Ok.-Suzy

Đang ngồi nó chuyện thì có 1 anh lớp bên sang nói:"Hôm nay cô giáo ốm nên mọi người được nghỉ". Nghe nói xong cả lớp la hét um xùm rồi xách cặp đi về. Nó với Suzy vào trung tâm mua sắm lượn chán rồi đi về. Về đến nhà nó nói:

-Con chào...ba nuôi.-nó

-Con không vui khi thấy ba hay sao?-ba nuôi nó

-Sao con lại không chứ. Con nhớ ba lắm đó.-nó chạy lại ôm ba nuôi

-Cháy chao bác ạ.-Suzy lễ phép

-Chào con.-ba nuôi nó nhìn Suzy cười

-Con lên phòng thay quần áo đã, may ngồi đó đợi tao nha.-nó chạy lên phòng

-Dạo này con lớn quá, thật khó để nhận ra.-ba nuôi nó

-Sao ạ, bác biết cháu.-Suzy mở to mắt nhìn ba nuôi nó

-Biết chứ, mà sao cháu không qua trung sóng cùng ba mẹ.-ba nuôi nó

-Cháu cũng muốn lắm nhưng...

-Vì cháu sợ qua đó không có bạn đúng không?-ba nuôi nó

-Sao bác biết?-Suzy ngạc nhiên

-Cháu không phải lo đâu vì chiều nay Sủi sẽ qua trung sống đó.-ba nuôi nó

-Thật sao bác.-Suzy

-Thật.-ba nuôi nó

-2 người đang nó chuyện gì vậy.-nó đi xuống

-Không có gì.-Suzy

-Mẹ đâu ba?-nó ngồi xuống ghế

-Mẹ con đang nấu ăn dưới bếp ấy.-ba nuôi

-Ba người xuống đây ăn cơm đi.-mẹ nó gọi từ dười dưới bếp

Nghe tiếng mẹ nó gọi liền đi xuống bếp và ngồi xuống bàn ăn. "Mời cả nha ăn cơm"nó. "Suri con rất muốn sang trung sống đúng không?"mẹ nó. "Vâng ạ"nó cười. "Mẹ cho con đi hay sao?"nó hỏi. "Mẹ sẽ cho con học và sống ở đó"mẹ nó. "Thật sao, con yêu mẹ nhất"nó chạy lại ôm mẹ. "4h chiều nay con sẽ bay đó"ba nuôi. "Mày sường vậy"Suzy nhìn nó. "Cho dù tao đi thì tao cũng sẽ không quên mày nên mày đừng lo"nó cần tay Suzy. "Tao biết rồi"Suzy cười. Ăn xong nó với Suzy chạy lên phong gấp quần áo với nó. Gấp xong thì 2 đứa chơi với nhau rồi ngủ luôn

3h30- Việt Nam

-Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha.-mẹ ôm nó

-Con nhớ rồi.-nó

-Mai ba mới bay sang trung, hôm nay ba phải sử lí 1 số việc.-ba nuôi vỗ vai nó

-Đi phải thương xuyên liên lạc với tao đó.-Suzy ôm nó

-Tao biết rồi.-nó

-Thôi con đi đây.-nó

-Để con đi tiễn bạn ấy cho.-Suzy

để coi... đây là phông cách sân bay của nó

Áo phông oversize mix với short cạp cao

chapter content



Ra đến sân bay tụi nó ôm nhau để chia tay. Nhưng lại nghe có người gọi "TFBOYS". Nghe xong 2 đứa quay ngươi quay người lại thi thấy TFBOYS đang bị bu lại. THấy vậy 2 đứa gia nhập vào đám fan luôn. Đang chen vào Suzy bị 1 fan đứng sau xô ngã, may có THiên đỡ không thì mặt nó đã áp xuống đất rồi. "Này, Suzy may có sao không vậy"nó chạy ra đỡ Suzy. "Không sao, tao không sao"Suzy cúi mặt. "Đỏ mặt rồi mà nói không sao"nó nâng cằm Suzy lên. "Xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều"Suzy cúi đầu xin lỗi lia lịa. "Không sao đâu, em có sao không?"Thiên nhìn Suzy. "Em không sao. Suri đi thôi"Suzy kéo tay nó. Còn nó thì đứng đơ người ra. "Mày ngắm đủ chưa"Suzy xua tay. "Bỏ tay ra"nó gạt tay Suzy. "Máy bay sắp cất cách ròi đó"Suzy. "Ờ, ờ tao biết rồi"nó trở về trạng thái bình thường