Tình Yêu Có Phải Chỉ Đến Từ Một Phía?

Chương 9: Nhảy đôi



Còn 1 tuần nữa là sẽ diễn ra hoạt động nhóm định kì của trường.Phần 1 sẽ là phần lý thuyết mà Việt Anh đã thông báo cho các thành viên.Mọi người trong nhóm Vy đã hoàn thành gẫn như xong hết tất cả phần việc mình được giao. Vy mới chuyển vào nhưng nó đã nhanh chóng hòa nhập vào với lớp và hoàn thành theo đúng chỉ tiêu trước thời gian quy định.

---------------dải phân cách---------------

Cuối buổi học Việt Anh đứng lên bục giảng thông báo thêm hoạt động lần này tổ chức trùng với ngày thành lập Đoàn nên mỗi lớp sẽ có thêm một tiết mục văn nghệ nữa.Nghe xong thông báo mặt ai cũng mắt chữ o miệng chứ A, thảo luận xem ai sẽ là người biểu diễn.Thấy mặt ai cũng có vẻ lo lắng bởi lớp từ trước đến nay chỉ có học chứ có bao giờ mua may hát hò gì đâu.

"Lớp mình rút vụ này được không từ trước đến nay có ai tham gia văn nghệ gì đâu"_Thảo lên tiếng trong sự tán đồng của mọi người

"Lần này là bắt buộc,mấy lần trước nhà trường đã miễn cho chúng ta vì thành tích cao rồi"-Việt Anh nói" Với cả lần này có xếp giải và có thưởng nữa.Nếu được nhất sẽ được 1 chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm "

Không hẹn mà cả lớp cùng ồ lên một tiếng to rồi ai cũng cuống quýt tìm nhân tài.

Ở góc bên này Quân Châu Hoàng cùng Vy đang ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau bỗng Quân quay sang nhìn nó:"em nhó hồi trước đại ca nhảy giỏi lắm mà,còn tham gia mấy CLB nữa hay đại ca thử nhảy đi biết đâu được giải cho lớp"

"Này...tôi" Chưa kịp nói hết câu Quân đã nhanh nhảu đứng dậy thông báo cho cả lớp,ai cũng ồ lên rồi quay xuống nhìn Vy.Quân thì cười toe toét và sau đó thì nhận được vài cú đấm của nó.

"Chán sống hả thằng kiaaaa"

"Khônggggg chỉ là e muốn đi du lịch thôi mà..... Á đauuuu má.Châu ơi cứu tớớớ"

Với cương vị là 1 người bạn gái Châu đành lên tiếng:"Thôi mà Vy nể mặt tớ tha cho cậu ấy đi,với lại tớ cũng muốn đi du lịch nữa"

"Vậy Châu chịu trách nhiệm vụ này nhé,mọi người có đồng ý không?"-Việt Anh chốt lại

"Ơ nhưng mà tớ không làm được đâu T_T"

"Hay để Hoàng làm chung với cậu đi,cậu ấy cũng biết hát với đã từng học nhảy mà,hai người đỡ ngại hơn 1"-Cậu bạn hay chơi với Hoàng lên tiếng

Đang suy nghĩ vẩn vơ nghe thấy tên mình Hoàng giật mình:"Gì"

"Mọi người đang bảo cậu diễn chung với Vy đấy,cậu đồng ý nhé?"

"Không,tớ không thích" nói rồi Hoàng đứng dậy đi thẳng ra cửa lớp.

"Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy"-việt Anh chạy theo Hoàng

Từ lúc nghe Hoàng nói Vy chợt cảm thấy buồn.Là Hoàng không thích biểu diễn hay là không thích làm chung với nó.Thởi dài một tiếng vy nghĩ:Theo đuổi cậu là cả một chặng đường dài Hoàng ạ T_T

--------------Dải phân cách số 2 Lý do không thích nhảy---------

"Này đứng lại đi"Việt Anh chạy theo Hoàng.Cậu biết nhưng vẫn cố tình đi nhanh hơn

Ra đến cổng trường Việt Anh mới đuổi kịp,thở hổn hển nói:"Lý do"

"Lý do gì?"

"Tại sao không tham gia?"

"Tớ không thích hát ,nhảy nữa "

"Lại vì cậu ta"_Việt Anh chán nản nhìn đi chỗ khác

Ai cũng biết lý do tại sao Hoàng lại làm vậy.Cái lần Hoàng quyết định sẽ tỏ tình với Yến.Tốn biết bao công sức chuẩn bị màn tỏ tình bằng flashmob+ bài hát mùi mẫn tình cảm nhưng vẫn bị từ chối trước bàn dân thiên hạ.từ đó trở đi Hoàng thề sẽ không bao giờ hát hay nhảy nữa.

"Nếu giờ tớ xin cho cậu được ra ngoài ở thì cậu sẽ nhận lời chứ"-

"Thật khônng,hứa nhé,ok " Hoàng thay đổi 180 độ đồng ý ngay không suy nghĩ.So với việc mất

mặt lần trước thì việc được dọn ra ngoài sống thì cậu chấp nhận cắn răng bỏ qua quá khứ.

Việt Anh quay lại lớp học thông báo với cả lớp Hoàng đã đồng ý.

Vy nghe xong thấy hào hứng hơn hẳn,cười tít mắt đứng dậy đồng ý ngay

"Bà cười đến nỗi không thất mặt trời rồi kìa,sao lúc đầu bảo không làm"_Châu trêu nó

"Trước khác bây giờ khác,trước tớ tưởng chỉ mình tớ làm.À mà tớ đã nói không làm bao giờ đâu,hề hề"

Cũng coi như là vận động một chút,chẳng mất gì có khi lại được tiếp xúc nhiều hơn với Hoàng,Vy cứ cười như thế cho đến khi về đến nhà....