Tình Yêu Có Phải Chỉ Đến Từ Một Phía?

Chương 10



Cũng đã một thời gian rồi Vy chưa tập nhảy lại.Nó thích nhảy lắm tập nhảy từ nhỏ.

Ngày trước,mỗi lúc rảnh rỗi nó thường bật những bài nhạc Hàn ra để nhảy theo.Ban đầu chỉ vì thích ngắm mấy anh đẹp trai nên Vy mới nghe nhạc Hàn, nhưng càng về sau mỗi lần nghe nó đều nhún nhảy theo rồi hứng chí lên bắt đầu tập nhảy.Lúc đầu Vy lớ nga lớ ngớ khuơ chân khuơ tay loạn xạ cả lên,trông nó chẳng khác gì đang lên đồng.Sau một thời gian dần dần cũng có tiến bộ,từ những bài dễ đến bài khó,từ những bài của girlgroup đến boygroup nó đều tập cho thành thạo từng bước và thành lập ra 1 nhóm tập hợp những bạn đều đều có sở thích như nó.4 năm cấp 2 hầu như năm nào Vy cũng tham gia nhảy ở trường cùng với nhóm nhảy của mình,việc đứng trước đám đông không còn quá xa lạ với nó,nhưng lần này người nhảy cùng Vy lại là Hoàng nên nó bỗng chốc cảm thấy hồi hộp.Mất cả buổi tối để suy nghĩ nên dùng nhạc bài gì vả lại nên mở lời với Hoàng thế nào về việc tập chung.

Loay hoay một lúc Vy quyết định cầm máy gọi cho Hoàng:

"Có chuyện gì không?"

"À à Tớ với cậu nhảy bài gì được?"

"Tùy cậu chọn" Nói rồi Hoàng cúp luôn máy

"ờ nàyyyyy "

Vy cũng không cam chịu liên tục gọi lại cho Hoàng mặc cho cậu không thèm nghe máy.

Bên này Hoàng đang chơi game thì điện thoại lên tục kêu,cậu bực mình cầm lên thì có tin nhắn:"Cậu nhất định không nghe máy thì tớ cũng nhất định gọi tiếp"

Từ trước đến nay Hoàng có thói quen không bao giờ tắt máy khi không cần thiết bởi cậu nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra khi cậu tắt máy nên bất đắc dĩ cậu phải nhấc máy:"Cuối giờ ngày mai ở lại lớp"

Một cậu cụt lụt nhưng làm cho ai đó tịt hẳn không gọi điện nữa.Đã được một thời gian tiếp xúc với Vy Hoàng đã phần nào hiểu được tính cách của nó.Nếu chưa đạt được mục đích thì Vy nhất định sẽ không chịu buông.Vy luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất,mặc dù lúc nào cũng lanh cha lanh chanh,miệng thì liên tục nói thích cậu.

------------------------------dải phân cách----------------------------

Lại là một hộp sữa dưới gầm bàn. Từ lúc nghe Vy nói mình rất thích uống sữa và ăn gà rán thì sáng nào cậu cũng mang cho nó một hôm sữa vị vani. Đã nhiều lần Vy nói với Việt anh rằng mình rất ngại khi ngày nào cậu cung mang sữa cho mình như thế nhưng lần nào VA cũng nói rằng cậu mua cho cậu tiện mua luôn cho nó. Lâu dần Vy cũng quen với việc này nên không nói gì nữa mà chỉ vui vẻ uống sữa.

Hoàng bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì thức đêm chơi game nhưng vẫn giữ được cái vẻ đẹp trai mà theo nhưng con gái lớp khác nhận xét *con gái lớp này nhìn mặt nhiều đến phát chán rồi :v*

Thấy Vy vừa nghịch điện thoại vừa tu sữa mà không để ý rằng mình đã đến Hoãng bỗng thấy hơi khó chịu *thích cmnr :v* ngồi xuống quay sang gõ lên bàn cho nó.

"Ự hừm,ngày nào cũng uống sữa không thấy chán sao?"

"Ơ cậu hỏi tớ hả?" Vy đang xem mấy video trên điện thoại nghe có người hỏi ngơ ngác quay sang

"Chứ chẳng lẽ tớ hỏi cái bàn?"

Thấy Hoàng đã đến Vy tắt điện thoại:"Hề hề sữa ngon mà,Việt Anh cho tớ đấy,cậu ấy bảo hàng ngày cũng uống nên tiện mua cho tớ luôn đỡ phải xuống căng tin"

Hoàng không nó gì chỉ liếc nhìn qua hộp sữa vani trên tay Vy rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

"Ơ,từ từ đã mắt cậu có quầng thâm này" Thấy mắt Hoàng có quầng Vy giữ lấy đầu Hoàng rồi lôi chiếc thìa trong cặp ra úp phần mặt sau lên phần dưới mắt của Hoàng

"Này làm gì thế?" Hoàng đẩy tay Vy

"Lúc bị thâm mắt tớ hay làm thế này cho nó tan nhanh" Nói rồi Vy lại tiếp tục để lên mặt Hoàng

"Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vy Hoàng để yên cho nó làm"Cái đó có sạch không đấy"

"Tớ chưa ăn lần nào đâu" -_-

Hành động của hai người đã lọt vào mắt Việt Anh.Cậu định đến bắt chuyện với Vy nhưng thấy như vậy liền từ bỏ ý định quay về chỗ ngồi:"Làm thế nào để cậu để ý đến tớ đây hả Vy"

-------------------------dải phân cách:Cuối giờ học---------------

Châu từ bàn trên chạy xuống chỗ Vy hí hửng:Này nhóc đi ăn gà điii,Quân đẹp zaii bao"

"Thằng đó đẹp trai gì?"

Quân nghe thấy mình bị lôi ra lên quay xuống:"Đúng rồi trong mắt đại ca chỉ có Hoàng đẹp trai thôi" Cậu bĩu môi

"Tất nhiên" Vy nói với lẽ đương nhiên

"Thế mày nghĩ mày đẹp hơn tao chắc?" Hoàng xen vào

"Đương nhiên tao đẹp hơn mày..... trong mắt Châu :v hề hề"

Châu nghe xong đỏ mặt lên đánh vào người Quân rồi quay sang nói với Vy:Thế có đi không"

"Hôm nay tớ bận rồi T^T hôm khác nha"

"Cảm ơn đại ca" Quân thấy sướng vì sẽ được đi ăn riêng với Châu

"Này tạo cơ hội tốt cho mày để sau này mời lại đại ca bữa khác đấy"

"ok con dê"

Nói rồi Châu với Quân về trước,Việt Anh cũng đã về từ lúc nào.Bấy giờ trong lớp chỉ còn hai đứa.

Vy và Hoàng mỗi người cầm một chiếc điện thoại tìm bài hát phù hợp để có thế vừa hát vừa nhảy.Cuối cùng cả hai quyết định sẽ song ca một bài tiếng anh rồi sau đó sẽ nhảy bài NOW của HuynA và Huynseung *bài này hơi sexy à nha*