Thông tin truyện

Tình Yêu Bảy Năm

Tình Yêu Bảy Năm

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Truyện bắt đầu với khung cảnh Giản Hinh ép Trâu Hạo Minh cưới mình, nhưng cô không chịu nói nguyên nhân. Anh này thì đi làm về mệt, lại đang lúc công việc gấp gáp, ảnh không đồng ý. Hai người giằng co, nữ chính đòi chia tay. Tổng cộng, trong 1 tháng họ chia tay nhau 2 lần, lần đầu nữ nói trước, lần sau là nam. Sau đó là quá trình chia xa. Lúc này thì nữ chính có người theo đuổi.Anh nam phụ đã ở bên nữ chính rất nhiều, trong suốt thời gian nữ chính độc thân.


Đừng hiểu lầm nhé, nữ chính rất biết giữ khoảng cách với nam phụ. Ảnh cũng chẳng ép nữ chính cái gì, chỉ lẳng lặng ở bên và giúp đỡ nữ chính khi cô cần thôi. Trong suốt 7 năm yêu nhau, mẹ nam chính vẫn ghét nữ chính, hở ra là nói xấu nữ chính, lúc hai người chia tay (lần đầu) thì kêu nam chính kiếm người khác đi. Lần thứ hai chia tay thì chê trách nữ chính bỏ nam chính vì thấy nam chính phá sản, thất nghiệp. Thiên lý ở đâu????


Với mẹ nam chính thì anh này đẹp trai, tài giỏi, nên suy ra, người như nữ chính không xứng với nam chính. Nhưng nhà nam chính có giàu không? Không! Mẹ nam chính từng vì trốn nợ nên phải dắt díu nam chính đi khắp nơi, cũng được coi là từ nghèo trở thành khá giả nhờ nam chính biết phấn đấu. Tại sao, đã từng trải qua những điều như thế, lại coi khinh nữ chính nghèo, mồ côi? Liệu chuyện tình bảy năm trắc trở của họ sẽ đi về đâu khi gặp quá nhiều khó khăn như vậy?


Danh sách chương

Bình luận truyện