Thông tin truyện

Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Đánh giá: 8.5/10 từ 2 lượt
Ai cũng biết, tình yêu tựa như một con dao sắc nhọn, chầm chậm đâm vào trái tim con người để họ có thể cảm nhận được thế nào là đau đớn. Dẫu biết rằng yêu là đau đớn, nhưng không hiểu sao, con người hệt như con thiêu thân nhìn thấy lửa, cứ lao đầu vào mặc cho trái tim đầy rẫy nhưng vết thương khó lành.


Sở Du Nhiên là một giáo viên mầm non. Ngoại hình đẹp trai, từng đường nét tinh xảo phác họa khuôn mặt lạnh lùng của Sở Du Nhiên. Ngoại hình thì như thế, nhưng bên trong, hắn lại rất thích trẻ nhỏ, chính vì thế mới chọn nghề nhà giáo. Được nuôi dạy trẻ nhỏ thành tài chính là ước mơ của hắn. 


Nhưng vì xảy ra biến cố, hắn liền xuyên không tới Thú Nhân thế giới. Một thân một mình nơi đất khách quê người, phải trải qua không ít khó khăn mới có thể trở thành một thầy giới thời bây giờ. Nhưng lần này, Sở Du Nhiên được dạy đám trẻ quý tộc, xuất thân, gia thế của bọn trẻ khiến ai cũng thấy kinh người. Hàng ngày đối diện với bọn trẻ đáng yêu đến nỗi ai nhìn cũng yêu quý, nội tâm của Sở Du Nhiên cũng vì thế mà thay đổi.


Nhưng làm cho hắn tan vỡ vẫn là quốc vương bệ hạ ngậm cháu trai đến trêu chọc hắn.

Bình luận truyện