Thông tin truyện

Tình Sinh Ý Động

Tình Sinh Ý Động

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô nàng Ninh Nhiễm Thanh này có tính cách của một cô tiểu thư, tài năng thì không có gì nổi bật nhưng lại rất vênh váo và kiêu căng. Ngoài gia đình và người yêu, cô không được lòng bất kỳ ai, ngày đi học thì bị bạn bè ghét và cô lập, đến khi đi làm cũng chẳng được lòng mấy đồng nghiệp cùng công ty. “Về Ninh Nhiễm Thanh, đẹp thì đẹp thật đấy, tuy nhiên là một cô gái đã bị chiều hư, ngày trước nhất định là dù có phạm sai lầm gì thì cũng không ai trách mắng, mà còn có người xử lý hậu quả thay cô ấy”.



Cô gặp và yêu Tần Hựu Sinh khi đang học năm thứ 3 khoa Luật, khi đó anh đã là một luật sư có tiếng và cũng là giảng viên đại học của cô. Kệ cho anh là giảng viên của cô, cô bắt anh phải công khai mối quan hệ tình cảm của họ, anh yêu thương, chiều chuộng cô hết mực. Anh vừa là người yêu, vừa là bảo mẫu, chăm lo cho cô từng ly từng tý nên cô nàng chẳng còn biết sợ ai. Và vốn đã đáng ghét nay lại yêu được nhân vật xuất chúng như Tần Hựu Sinh nên cô càng bị ghét và cô lập hơn.



Với tính khí bốc đồng, trẻ con, suy nghĩ nhiều khi nông cạn của nữ chính nên đã dẫn đến tình huống chia tay với nam chính hết sức ngớ ngẩn, chỉ vì anh không cho cô qua môn trong đợt thi cuối kỳ . Rồi sau khi ra trường, đi thực tập, hai người lại có duyên gặp lại nhau. Vì còn vương vấn tình cảm với anh, nên cô đã gọi điện hỏi “Thầy Tần, thầy còn yêu em không?”...

Bình luận truyện