Thông tin truyện

Tình Nhân Của Vua

Tình Nhân Của Vua

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Là Hoàng đế của một nước, những thứ mà hắn có lẽ nào còn không được? Đúng vậy, hắn nắm giữ trong tay tất cả mọi thứ, nhưng duy chỉ có một điều mà hắn đã cố gắng cũng không thể nào nắm bắt được, đó chính là tâm tư của nàng. Nàng đơn thuần như vậy, khiến trái tim của hắn không kiềm chế được mà yêu thương. Ban đầu, hắn đã chấp nhận, sẽ không giữ nàng ở lại, sẽ không đuổi theo nàng, nhưng trái tim này, sớm đã không nghe theo quyết định của hắn nữa, lại còn có thể vì sự vô tâm của nàng mà đau lòng. Hắn hối hận.


Hắn không muốn buông tay nàng. Hắn muốn giữ nàng ở lại bên cạnh hắn, làm nữ nhân của một mình hắn, cả đời này. Tam cung lục viện? Hắn không cần! Thứ hắn cần duy nhất chính là trái tim của nàng. Cho dù là phản bội lại lời hứa, hắn cũng sẽ không màng. Hắn không cần biết như thế nào là quân tử nhất ngôn, hắn chỉ biết, đời này, hắn không thể sống thiếu nàng, đời này, nàng chính là của hắn. Giang sơn? Hắn cần! Nhưng hắn cũng thật sự rất cần nàng. Nếu như hắn có tất cả nhưng lại không có nàng ở bên cạnh, tất cả cũng sẽ đều hóa thành vô ích. Hắn, cho dù thế nào cũng vẫn là cô đơn...

Bình luận truyện