Thông tin truyện

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Năm năm trước, khi biết anh chỉ là một nhân viên cấp cao mà không phải là một tổng giảm đốc. Lúc đó cô đã kinh ngạc nhảy  dựng lên, trước thái độ này của cô anh chỉ biết khinh bỉ trách bản thân nhìn nhầm người mà bỏ đi. Nào ngờ ngay sau đó cô lại phát hiện mình mang trong mình giọt máu của anh. Năm năm sau, anh thật sự trở thành một tổng giám đốc quyền cao chức trọng, ăn trên ngồi trước. Tài sản mà anh có lên đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng tim lại đánh rơi ở đêm năm năm trước. Đã năm năm, không biết cô gái quật cường kia đã kết hôn và có con chưa?


Cô có khỏe không?

Thật không ngờ, duyên phận lại lần nữa ập đến. Gặp lại nhau, nhìn thấy nhau mà cứ như đã cách xa nhau cả thập kỷ. Anh giờ đây khác rồi, cô cũng không như xưa, chỉ là trong lòng họ có còn đối phương hay không?



Khi gặp lại con của mình và cô, anh sẽ như thế nào? Họ sẽ như thế nào? 

Một chuyện tình đẫm nước mắt hay là hạnh phúc viên mãn?

Mời các bạn đón đọc truyện Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa.

Bình luận truyện