Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em

Chương 44: Thích



Chưa được một nửa đột nhiên lại nhớ tới không biết di động mình nhét đi nơi nào, lại đứng lên tìm di động lúc này mới tiếp tục ngâm chân.

Mở ra di động Mạc Lục phát hiện có một tin nhắn chưa xem.

Là của đồng chí đã lâu không có online Nguyệt Hắc Phong Cao phát tới – -

Côn đồ: “Tiểu Lục, y tá nơi này thầm mến ta, sống chết không để cho ta xuất viện… Ai, cho nên đành phải chờ tối mai gặp lại trên game rồi…”

Mạc Lục nhìn xem nội dung tin nhắn buồn cười. Lại cố ý nhìn thời gian tin nhắn là hơn 7 giờ tối nhắn. Khi đó… Nàng giống như mới vừa về đến nhà ăn cơm tối xong đi?

Giờ phút này thời gian đã nhảy qua mười hai giờ do dự hồi lâu, nàng cũng chỉ biết quyết định giờ phút này nhắn lại. Hắc hắc, chính là muốn quấy rầy hắn!

“Côn đồ, nói nhà ngươi tật xấu tự luyến đến lúc nào có thể sửa lại?”

“Khỏi phải đem bạch y thiên sứ nói thành kẻ háo sắc như thế! Người ta đều là trải qua huấn luyện chuyên môn! ! ! Nếu không mai lão nương chuyển phát nhanh cho nhà ngươi một cái gương?” Mạc Lục cũng không biết điện thoại bên kia người là căn bản không ngủ vẫn bị chính mình đánh thức, tóm lại đối phương rất mau nhắn đến – -

Côn đồ: “Tiểu nha đầu, buổi tối đi chỗ nào rồi? Lúc này mới nhắn lại, ta đây đợi mà đã ngủ thiếp đi! ! !”

Côn đồ: “Còn mi nữa cũng đừng đem y tá tô đẹp, nơi đó có tốt như vậy hay không? Buổi sáng khi ta truyền nước biển y tá mặt mẹ kế đâm ta 4,5 lần còn không có tìm chỗ truyền, ôi mẹ nó, cái mạng nhỏ của ta thiếu chút nữa liền treo!”

Mạc Lục một tay che miệng trộm vui mừng, một tay bắt đầu nhắn lại: “Gieo họa ngàn năm, nhà ngươi chắc chắn sẽ không sớm như vậy gặp Thượng Đế! Ngày mai xuất viện hả? Thân thể bình phục chưa? Có nên đợi thêm mấy ngày nữa chứ?”

Côn đồ: “⊙﹏⊙b đổ mồ hôi, tiểu Lục, nhờ lời lành của mi, ta hiện tại rất khỏe mạnh! Ngày mai nhất định phải xuất viện! ! !”

Côn đồ: “Ai, chủ yếu là thiếu mỹ nữ đến tặng hoa tươi cùng ôm…”

“Phốc – - đều nói nam nhân háo sắc, nhà ngươi cũng không ngoại lệ! Mau đi ngủ, ngày mai còn xuất viện! Mi không có ở đây, lão nương chơi game cũng không có ý nghĩa gì…”

Côn đồ: “Ơ, thiệt hay giả? Vậy mi buổi tối đi chỗ nào rồi? Mà giờ mới nhắn lại?”

“Hắc hắc, này là thu đồ đệ. Hơn nữa làm sư phụ nặng 2 chữ trách nhiệm sao ~ cho nên đêm nay mang đồ đệ của lão nương đi vài vòng ~ “

Côn đồ: ” để tâm thế, có mờ ám! Nam hay nữ?

“… Nam.”

Côn đồ: “(#‵′ ) Móa! Mi đó sẽ không nghĩ là muốn trâu già gặm cỏ non đi?”

“A phi! Nói gì thế? Lão nương đây chính là bồi dưỡng trợ thủ đắc lực cho tương lai ~ Mi là chỗ dựa cứng rắn nhưng cũng có lúc vắng mặt đến lúc đó cừu gia tìm tới cửa,lão nương kêu đất không được kêu trời không thấu, thật là có bao thê thảm…”

Côn đồ: “Hứ, đồ đệ kia sao có năng lực bằng ta chứ? Bất quá nói trở lại, mi đến tột cùng có bao nhiêu cừu gia ?”

“Không biết địch nhân vô số, đâu biết… Tất cả đều tại danh sách cừu nhân! Một ngày nào đó lão nương sẽ đem những kẻ đã từng giết ta tất cả đều giết trở lại ! ! !”

Côn đồ: “=__= ta nghĩ mi vẫn là nên tắm một cái rồi ngủ đi…”

Đối với 1 người mới lv 65 bồi hồi, Nhạc Hằng đã không ôm hi vọng. Trước cùng mấy người lv 70 mà còn long đong thế kia. Không biết N năm về sau còn có cơ hội hay không đưa ra ngoài…

Bạn đang đọc võng du: Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭

Đêm đã thật khuya, nước ngâm đã lạnh như băng, Mạc Lục tiếp tục đắm chìm trong tin nhắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra.

Kỳ thật nàng trước kia ghét nhất đúng là nhắn tin, luôn cảm thấy tốc độ không đủ nhanh, phiền toái. Có chuyện gọi 1 cuộc điện thoại có thể nói rõ ràng tường tận. Tin nhắn phát tới phát đi cuối cùng không cẩn thận còn phải mấy giờ sau mới thấy hồi âm. Nhưng là bây giờ không giống nhau.

Nàng đột nhiên phát hiện những kí tự của tin nhắn tự dưng thấy nó có mị lực cùng với niềm vui, có đôi khi gọi điện chưa chắc có thể nói đông tây nam bắc như vậy…

Hơn nữa lần đầu tiên nàng phát hiện, kỳ thật đêm lạnh cũng không còn gì đáng sợ. Bất quá nàng không có phát hiện chính là từ lúc biết Nguyệt Hắc Phong Cao sau cuộc đời của nàng đã xuất hiện quá nhiều cái lần đầu tiên…