Tìm Lại Gia Đình: Mẹ Lãnh Khốc, Bảo Bối Thiên Tài, Cha.. Vô Sỉ

Chương 5



Sau ngày hôm đó Băng Tâm được sắp xếp một thân phận mới để không ai biết còn me con Thiên Thiên thì bắt đầu đặc huấn riêng rẽ.

Việc mình tham gia đặc huấn đã được tiểu Chính Thần dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ đến uy hiếp để không ai nói cho Thiên Thiên biết.

Hằngngày Thiên phải bắt đầu học những điều cơ bản như nâng cao thể lực, bắnsúng, sử dụng các loại vũ khí, công nghệ thông tin.... Tóm lại là ThiênThiên phải học tất cả những điều để có thể trở thành sát thủ.

Trong thời gian này Chính Thần cũng được dạy cách chạy trốn, ẩn dấu hơithở để không bị ai phát hiện, sử dụng một số loại thuốc mê, độc dược đểphòng vệ. Ngoài ra Chính Thần cũng học thêm cách sử dụng máy tính trởthành một hắc cơ và cậu cũng tự học cách chế tạo bom, bắn súng.

Ảnh cũng không rảnh rỗi, cô ta liên kết với hai tên vô danh tiểu tốt,giúp chúng đứng đầu bang lớn nhưng với điều kiện là phải truy sát ThiênThiên.

Sau khi học một số kỹ năng cơ bản, Thiên Thiên bắt đầuđược huấn luyện thực sự với hàng loạt cuộc ám sát bất ngờ, không kể ngày hay đêm.

Chưa nửa năm Thiên Thiên từ một cô gái nhu nhược,mềm yếu đã trở thành kẻ máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay. Cũng trong thời kỳ này, tính tình cô trở nên ngày càng lạnh lùng, tàn khốcvô tâm.

Tuy vậy cô vẫn chưa dừng lại ở đó mà bắt đầu lập ratổ chức sát thủ "Thiên Thần". Nhờ sự giúp đỡ của Lưu Ly và Tường Vy màmới hơn một tháng tổ chức này đã vươn lên vị trí đối đầu với Lâm Môn của Lâm Phong.

Tiểu Chính Thần cũng có thành tích rất xuất sắc,bé trở nên thông minh hơn trước, dưới trướng cũng đã có 3 băng đảng lớntrong thế giới ngầm.

Sau nửa năm bày mưu tính kế, cuối cùng Ảnh cũng đã thành công giả vờ mang thai con của Vân Phong.

Trong một lần Lâm Phong uống say cô ta đã đưa anh về phòng và gài bẫy,bản thân lại đi tìm một người đàn ông làm mình có thai rồi nói với LâmPhong đó là con anh ta. Vì say rượu nên Phong không nhớ gì cả, nhưng anh ta nghĩ đã là con của mình thì nên có trách nhiệm. Vậy nên Vân Phong đã để Ảnh sống tại một căn hộ do mình mua, thỉnh thoảng anh cũng đến đónhưng không bao giờ ở lại và chạm đến Ảnh dù chỉ một lần.

"Chị nghĩ có nên để Thiên Thiên biết chuyện này không?" Lưu Ly nhìn TườngVy, khi biết tin Ảnh mang thai thực sự cô rất tức giận chỉ muốn một daođâm chết tên Lâm Phong ngựa đực kia thôi. Lãnh Băng Tâm nói không sai,đàn ông toàn một lũ ngu si chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

"Em nghĩ sao mà hỏi câu đó?" Tường Vy liếc mắt khinh thường nhìn Ly

"Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đấy?" Ly mờ mịt không hiểu

"Nói ra thì mẹ tôi sẽ không giữ được bình tĩnh nữa chứ sao, ngu ngốc."Chính Thần không biết leo từ đâu gõ một cái rõ mạnh lên đầu Lưu Ly

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Lưu Ly vẫn còn mơ màng không hiểu.

"Tôi phát hiện ra cô và Hàn Long yêu nhau đúng là trời sinh một đôi."Chính Thần nghe vậy thì mỉm cười nói một câu chẳng đâu vào đâu cả.

"Tiểu thiếu gia, cậu phát hiện ra muộn quá đấy." Tường Vy ở một bên tủm tỉm cười.

"Chuyện chúng tôi yêu nhau thì có liên quan gì đến việc này?" Lưu Ly nhíu mày khó hiểu.

"Đúng một kẻ ngốc nghếch và một kẻ ngu đần yêu nhau, hừ thế cô nghĩtiếp theo chúng ta cứ để cho người đàn bà kia sống vui vẻ sao?" ChínhThần hừ lạnh liếc Lưu Ly.

"Cậu.... Tức chết tôi. Thế tiếp theo làm gì?" Lưu Ly tức giận chỉ tay thẳng vào Chính Thần rồi lại phải tự bỏ tay xuống.

"Tất nhiên là phải làm cho cô ta không có cuộc sống yên ổn rồi." TườngVy chán nản nói, không hiểu sao đầu óc Lưu Ly lại chậm hiểu thế khôngbiết được?

"Tôi vừa nghĩ ra cái này để trị cô ta, có muốn nghe không?" Chính Thần cười quỷ dị khiến 2 cô gái ngồi cạnh lạnh cả sốnglưng. Lúc trước mỗi lần Chính Thần nở nụ cười này là y như rằng có người bị hành hạ đến khổ sở.

"Hai người lại đây." Chính Thần vẫy tay thế là 2 lớn 1 nhỏ chụm đầu vào cùng một chỗ thì thầm to nhỏ.

"Làm như vậy liệu cô ta có sợ không?" Tường Vy chống cằm hỏi

"Đúng vậy, tôi còn chả sợ nữa là cô ta." Lưu Ly bổ sung

"Tất nhiên là phải bỏ thêm ít thuốc rồi." Chính Thần khinh bỉ liếc 2người, đúng là ngu ngốc giám nghi ngờ trí thông minh của bé.

"À hiểu rồi, nhưng mà lấy thuốc ở đâu ra." Hai người đồng thanh rồi cả hai quay lại hỏi.

"Thế "Thiên Đường" của mẹ tiểu Tâm lập ra để làm cảnh à?" Chính Thần tức giận gõ đầu mỗi người 1 cái.

"Được rồi, giờ tôi đi lấy thuốc còn cậu và Lưu Ly đi chuẩn bị nhé."Tường Vy gật đầu nói, tiểu thiếu gia đúng thật là thông minh, sao mìnhlại không nghĩ ra nhỉ?

"Ừ, chia nhau ra việc ai người ấy làm nhé." Chính Thần nói xong thì cả 3 người mỗi người chạy về một hướng khác nhau.