Thông tin truyện

Tiếu Xuân Phong – Giản giới

Tiếu Xuân Phong – Giản giới

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tư Diệc Hành, thiếu chủ Xích Vân cung, hành sự không hề kiêng kỵ, chỉ làm theo hỉ nộ ái ố nhất thời của bản thân. Hắn tính tình lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, ai nếu chọc tới hắn, không chết cũng bị thương, vậy nên kết thù kết oán cũng rất nhiều. Vì thế tính tình hắn đa nghi đa đoan là không thể không có. Khi bị thượng ngoài ý muốn, được Mộ Dung Tả Ý cứu. Thì ra trên đời này còn có người tiêu sái, bản lĩnh và còn là một bể ôn nhu, tràn đầy tình cảm mà bấy lâu nay Tư Diệc Hành chưa cảm thụ bao giờ.


Đối với Tư Diệc Hành thì hắn là người không được yêu thương và không biết yêu thương, là viên ngọc trong trẻo không tì vết, bên cạnh y là chỉ có phục tùng hoặc là giết.Và Mộ Dung Tả Ý là người rót đều sự thiếu yêu thương mà Tư Diệc Hành không có, nó thấm vào trái tim của Tư Diệc Hành nhanh chóng và kết tủa lại không thể tan đi…. Từ lâu thiếu yêu thương chăm sóc, bây giớ thì nó đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ, nhanh chóng và bất giác tâm Tư Diệc Hành cũng dao động, thay đổi và bất ngờ nhận ra đó chính là tình yêu đới với Mộ Dung Tả Ý.


Chỉ tiếc là, sau bao lần thổ lộ tình cảm của mình, là một thiếu cung chủ đứng đầu thiên hạ, ngạo nghễ kiêu hãnh là thế…. Thế mà Mộ Dung Tả Ý đều từ chố tình cảm, thậm chí còn làm một trận đánh nhau ngoài ý muốn. Mỗi hành động hay lời nói của đổi phương cũng ảnh hưởng đến tâm của Tư Diệc Hành, thậm chí chí cần có ai đang đứng cạnh trò chuyện với Mộ Dung Tả Ý thì Diệc Hành cũng ăn đủ dấm chua, đau đớn đến bóc nghẹn tâm cam của y rồi… Đó là tình yêu bá đạo của Diệc Hành, nói thế nào nhỉ, là kiên trì bền bỉ, bá đạo, mặt dày tính toán … Tình yêu có ngược, cũng có hài hước…. trước sự ôn nhu quan tâm mọi người của Tả Ý, Diệc Hành không ngừng tính toán làm sao để đổi phương để ý đến mình, thậm chí còn làm tổn thương bản thân để đổi lấy tấm chân tình đó. 


Và Tư Diệc Hành thành công chinh phục trái tim ngàn năm không chảy của hắn, Mộ Dung vô thức nghĩ đến y, vô thức muốn thận gần y, và vô thức muốn thật quan tâm nhiều hơn đến y… bản thân không biết do thói quen hay là do…muốn hảo chăm sóc cho cái người không biết chăm sóc mình như Tư Diệc Hành này.

Bình luận truyện