Tiểu Thư Song Sinh

Chương 6



- Ơ hay ! Sao tôi hỏi ông không nói cho tôi biết ? - Nhật nói

- Muốn biết thì tí nữa khác biết nhung bây giờ thì tìm thằng Khánh đã ! - Thiên nói

_ Tại chỗ cô và nhỏ _ 

- Sao thế ?- Cô nhìn sắc mặt nhỏ nói 

- Anh Thiên cũng tới đây ! Ăn nhanh xong chuồn ! - Nhỏ nói

- Thôi ! Chị cứ ăn từ từ ! Em đi vào xem mấy thứ rồi về ! - Cô nói rồi đứng dậy 

- Ăn xong chị ra chờ ngoài lán xe trước nhé ! - Nhỏ nói . cô quay lại gật đầu rồi đi luôn

Cô đi qua mấy chõ bán vòng và đồng hồ xem mà không có cái nào vừa ý mình rồi cô đến trước một quầy bán dây chuyền đẹp đến mức hút hồn .

"  Đồ chỗ này đẹp đấy ! Vào đây mua vậy !  " cô suy nghĩ rồi bước vào nhìn lướt qua trên mặt kính cuối cùng thì cô cũng chọn được một cái vòng như ý 

- Cho tôi chiếc này - Cô nói . Cùng lúc đó hắn cũng đồng thanh với cô không chênh lệch 1 chữ . Cô và hắn quay ra nhìn nhau

- Xin hỏi ! Một trong hai người thì ai lấy chiếc vồng này ạ ? - Nhân viên bán hàng nói

- Cho tôi ! - cô nhanh nhảu nói trước . HẮn thì giật mình vì lúc nhìn thấy cô thì hắn ngớ người tại nhan sắc của cô . Nhan sắc ấy tuyệt tới mức không ai trên thế giới có thể đoạn đc .

- Không cho tôi !- Hắn nói

- Xin lỗi ! tôi lấy nó trước rồi ! - Cô quay ra nhìn hắn nói . Bản thân cô cũng hơi lung lay vì nhìn thấy hắn . Hắn thật sự rất giông với 1 người , người đó vì cứu cô mà chết .

- Dạ ! Trong 2 người thì ai sẽ lấy ạ ? - NHân viên bán hàng nói 

- Đã bảo tôi rồi mà ! - Cô quay lại nhìn nhân viên bán hàng đầy chết chóc và giọng lạnh cắt da thịt

- Thôi để cho tôi đi !- Hắn nói rồi tặng cho nhân viên bán hàng 1 nụ cười đầy mê hoặc . _RẦM_ nhân viên bán hàng đang mải mê ngắm nụ cười của hắn thì bị cô làm giật nảy mình

- Bán hàng cái kiểu gì thế hả ? - Cô nhìn viên bán hàng nói 1 câu lạnh thấu da thịt 

- D-Dạ ! Tôi xin lỗi - nhân viên bán hàng nói 

- GÓI LẠI CHO TÔI NGAY VÀ LUÔN !- Cô nói như muốn đáng băng tòa bộ trung tâm thương mại 

- Khoan ! cô đưa tôi ! - Hắn nói rồi giật cái túi thừ tay nhân viên