Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 2: Về việt nam



Một ngôi biệt thự ở ANH -CHÁN QAAAAAAAAAAAAAAAA -wendy

-ờ-pun

-chuẩn bị về VIỆT NAM- nó

-CÁI GÌ -NHỎ VÀ CÔ đồng thanh

-Về bển làm j -cô

-Ở bển đang có vài người muốn chiếm địa bàn, nhưng mục tiêu chính là trả thù-nó lạnh lùng

-ok lâu qá không về qê hôm nay đi lun-nhỏ

-bây h thay đồ đi khỏi lấy đò về bển mua luôn -nó

-OK -cả đám


10h sáng tại VIỆT NAM

-Mệt qá đi -nhỏ ns -

-bây h qua nhà nội tao chiều đi mua đồ-nó

-ờ z đi-pun ns

-Á mà hồi nảy m lm sao mà máy bay đưa tận nhà z- wendy hoi

-máy bay riêng nhà tao à mà m muốn gây sự chú ý sao-nó ns

-không hề mà h qa nhà nội m đi- wendy ns

-đi-nó ns rồi đứng dậy ra nhà xe láy chiêc lamborghini màu đen phóng ra

cô và nhỏ lên xe của nó đi đến nhà nội nó tới nhà bọn nó b'c xuống quản gia và người hầu ra đón

-chào 3 vị tiểu thu - người hầu và QG cuối đầu 90 độ

-ừ ông tôi đâu -nó lạnh lùng

-dạ ông đang ở phòng khách đợi cô ạ- quản gia ns

nó và 2 đứa đó b'c vào trong phòng khách

-ÔNG ƠI- nó chạy vào nhà

-con chào ông ạ - cô và nhỏ đồng thanh

-tụi con ms về đó sao-ông nó

-dạ.. mà ông à mọi người đâu hết rồi- nó hỏi

-người ta có nhà riêng ở đây lm j-ông nó trả lời thản nhiên

-dậy ông sống 1 mk sao-nó lo lắng

-à có 2 anh em Khôi vs mẹ nó nữa-ông nó

-haizzzzz z mà con tưởng..-nó

-à mà ngày mai mấy đứa đi học đi-ông nó

-thôi ông tụi con tốt nghiệp rồi mà -nhỏ nụng nịu

với nhỏ và cô 2 người coi ông của nó như ông của mk và ông của nó cũng rất thương 2 đứa

-đúng đó ông - cô hùa theo

-2 đứa nghe ông nếu chúng ta không học thì người ta sẽ ns chúng ta giàu rồi mua chuột thì sao-ông nó

-họ ns j kệ họ miễn là chúng ta có bằng thiệt là đc rồi -nhỏ ns

-z các con không cho Moon trả thù sao -ông nó

-ông, ông cho con trả thù sao- nó vui vẻ

-ừ gia đình chúng ta không thể cứ để như thế đc. - ông nó

-mà nè mấy anh con cũng sẽ giúp nữa đó -ông nó

-có anh Kiệt không- nó hỏi

-có-ông nó

-thôi ông ới 2 anh kia thì con không ns còn anh Kiệt đâu có liên quan j đâu mà lôi ảnh vào- nó nũng nịu

-con không pk -ông nhíu mày nhìn nó

-dạ pk j -nó ngây thơ

-haizzz hôm bữa ông ta cho người hại bác 3 con đó nhưng mà không đc-ông buồn rầu

-con đồng ý ong ta qá đáng lắm rồi. Nhưng mà ông nội cho người bảo vệ bác ấy ch-nó ns

-khỏi ns anh Kiệt của con cũng cho người rồi- ông nó

-hi ụa mà ông ơi học vs trả thù có liên quan j vs nhau đâu- nó

-con của ông ta đang học ở đó -ông ns

-z tui con nhất định pải học ms đc- cô hưng phấn

-được rồi bà chị lố rồi- nhỏ ns

-ha ha ha ha -tiếng cười vang khắp nhà

-đò đi học của các con ta chuyển qua nhà con rồi đó- ông nó

-dạ-nó

-ụa mà h tao vs m ở đâu-cô hỏi nhỏ

-ai pk-nhỏ tl

-dạ ở nhà con á 2 chị- nó ns

-yeah thương qá à-cô dã bộ hôn nó

-aizzzzzz ghê qá -nó ns

-ha ha ha -một lần nữa tiếng cười vang rộ

-các con ở lại an trưa đi- ông nó

-dạ ông- nó ns

thế là nó, nhỏ, cô, và ông nó ngồi vào bàn ăn vừa an vừa cười ns vui vẻ

-thưa ông tụi con về- tụi nó đồng thanh

-ừ - ông mỉm cười

ra khỏi nhà nó lấy lại ve lanh lùng thường ngày

-đúng là che dấu cảm xúc giỏi thiệt á- cô chọc nó

-im đi t không muốn ông thấy t như vậy- nó lanh lùng

-thôi 6h rồi về nhà thay đồ rồi đi TTTM-nhỏ ns

-đi thôi- cô ns

bọn nó về nhà thay đồ rồi mỗi đứa một chiế moto phóng đi nó thì moto màu đen còn cô thì màu đỏ nhỏ màu xanh dương