Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 42: Thất tình



Vì hắn phải qua Chicago giải quyết chuyện công ty nên nó dọn về nhà cũ ở cùng mấy con bạn cho đỡ chán vậy mà tụi nó cũng theo trai bỏ bạn luôn, cũng đỡ khi còn Jenny, nhờ cô có thằng chồng khô khan không lãng mạn nên nó mới có thể vui vẻ mà tâm sự đó chứ "_ _

6h tối tại biệt thự có tên là Angel nhưng người ở là ác quỷ

Mệt mỏi bước xuống nhà thì nó thấy một hàng dài người hầu đứng chào, mà hình như còn có người mới nữa chứ, phải bắt nạt cho biết ta đây là ai mới được -_-

_cô chủ- người hầu mới đó cúi chào

_gì vậy? cách gọi mới đó hả?- nó nhếch mép

_thưa, ông bà chủ có gửi cái này cho cô ạ- cô hầu cúi người đưa nó một bức thư

Sau đây là nội dung bức thư kèm theo biểu cảm của nó:

"Xin chào cô công chúa út của hai ta, chắc con đang rất bất ngờ về cô hầu mới đúng không *gật đầu*, đó chính là người hầu riêng của con đó *ngạc nhiên - mắt mở to*, con thích không? *lắc đầu*...à mà chắc con cũng nghe cách gọi của cô hầu đó rồi đúng không? *gật đầu*, thấy thế nào? *nhíu mày khó chịu*, cô hầu đó sẽ theo con 24/24 đó *tức giận*...tạm biệt"

Jenny ngồi sofa nhìn thái độ của nó cũng biết nó tức giận thế nào, chỉ tội cho cô hầu mà thôi, giận run người xé nát bức thư rồi vứt lên không trung và quay phắt sang cô hầu đang sợ hãi

_người hầu riêng là sao?- nó quát

_ơ...dạ...dạ em không biết- cô hầu ngạc nhiên

_cô là người hầu riêng của tôi- nó lạnh giọng

_a..em không phải thưa cô, ông bà có dặn nếu cô tức giận thì nói là đó chỉ là đùa thôi ạ- cô hầu cúi đầu giải thích

_damn it- nó bực tức

_bớt...(chỉ kiệm lời á)- Jenny nhanh chóng lại dập lửa

_đi- nó ra lệnh

_where?- cô ngớ người

_bar- nó đáp

_wait- cô gọi với

_fast

_xì

_how

_no

Kết thúc màn đối đáp chỉ 1 0 2, nó và cô nhanh chóng ra ngoài gara, nhưng khi ra đến cửa, hai người đã phải thấy một cảnh tượng hết sức nóng mắt: một trai một gái đang ôm nhau thắm thiết, người con trai đó không ai khác chính là Edward, anh còn âu yếm xoa đầu cô gái đó nữa chứ. Nó ngạc nhiên nhìn tên dở hơi hay gọi nó là bảo bối rồi đưa mắt nhìn chị Jenny vẫn "sóng yên biển lặng" bàn tay đang nắm chặt khẽ buông ra và đi về phía chiếc Ferrari đang đậu ở đó...

Điện thoại run lên, là hắn...vui vẻ bắt máy

_hi- nó cười

_hi...em đang làm gì vậy?- hắn hỏi

_chuẩn bị đi chơi với Jenny- nó đáp

_vậy chắc không được rồi, lớp trưởng có mời anh và em đi dự sinh nhật cậu ta, anh chưa kịp nói với em, cũng gần tới giờ rồi đó hay em và Jenny qua đó đi- hắn nói

_vậy sao? Jenny cũng đang có chuyện buồn, qua gặp tên đó chắc sẽ vui hơn, địa chỉ?- nó hỏi

_đường XXZ số nhà YYY- hắn đáp

_ok....bye anh- nó hôn vào điện thoại

_bye em, đi chơi vui vẻ nhé, đừng đi khuya quá đó- hắn dặn dò

_biết rồi nói mãi- nó cúp máy

Nhanh chóng trèo lên chiếc siêu se và phóng thẳng tới nhà thằng lớp trưởng bóng bẩy, bây giờ đã 6h30, tiệc chắc cũng sắp bắt đầu, vào đúng giờ cao điểm mới gây chú ý được chứ thế là nó ghé vào trung tâm mua sắm trước

Lôi kéo Jenny đang thẫn thờ đi vòng vòng, biết ý thằng lớp trưởng thích màu sắc sặc sỡ nên cả hai ăn mặc cũng sặc sỡ không kém: Jenny chọn áo thun sọc màu nước biển Kaliko mix cùng shorts hồng pastel H&M, mang sneaker tăng chiều cao BDG Quarter cùng mũ bóng chày Cat World và vòng F21, tóc xõa tự nhiên...nó cực dễ thương khi mix áo len mỏng Allay cùng váy yếm kẻ Topshop, mang sneaker Charlotte Russe, kẹp nơ American Apparel, vòng tay đỏ F21 và khuyên tai Accessorize. Nhìn tụi nó giống đi hộp đêm quậy phá hơn là đi sinh nhật, biết lớp trưởng chỉ tổ chức đơn giản cùng các học sinh 11-1 thôi nên đâu cần ăn vận sang trọng làm gì, chọn đại 1 chiếc vòng đinh tán và một chiếc snapback đinh tán luôn rồi cho người gói lại

Đúng 7h, trước một căn biệt thự ấm cúng, một chiếc Ferrari đắt tiền dừng lại...bước xuống là hai cô gái ăn mặc sặc sỡ nhưng không diêm dúa mà còn cực đáng yêu: 1 người để mái thưa, mái tóc gợn sóng buộc lệt để phồng, còn một người với mái tóc tự nhiên bay phấp phới và gương mặt buồn bã

Cả hai mau chóng đi vào nhập tiệc, hai cặp đôi kia cũng có mặt chỉ tiếc là không sặc mùi tắc kè như nó và Jenny thôi, cúi chào hai bậc phụ huynh đang đơ người và tiến lại trước tên lớp trưởng

_sinh nhật vui vẻ, lớp trưởng- cả hai đồng thanh và chìa quà ra

_tui có tên chứ bộ- lớp trưởng bĩu môi

_ô...thế lớp trưởng tên gì?- nó hỏi

_Hà

_Hà lớp trưởng- tụi nó đồng thanh

_hừ...không nói nữa- LT bực tức đem quà đi cất

Jenny tiến về phía bàn rượu và nốc hết từng li từng li một, trong đầu luôn suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi, dù ghen thì ghen thật nhưng cô cứ thấy sao sao á...cô thấy rất có thiện cảm với người con gái đó dù biết đó là tình địch của mình...chả lẽ cô không yêu Edward? không phải, cô rất yêu mới đúng, vậy tại sao...

_cậu ấy sao thế?- Jason hỏi

_thất tình- Emily sau khi nghe nó kể thì nhún vai trả lời

_hồi nào?- cô bật dậy

_con gái nói có là không- Mindy hát

_vậy có- cô biện minh nghĩ "con gái nói có là không"

_thừa nhận rồi kìa- nó trêu

_hừ...không thèm nói- cô tức giận

Rồi cả đám nhanh chóng tụ hội, ngồi vào bàn chơi trò chơi, ai thua phải uống và Emily ngây thơ bị uống nhiều nhất, Aubrey bênh vợ đòi uống nhưng tụi nó nào cho, ép đến nỗi cô say bí tỉ

_mà cậu ấy ngoại tình thật sao?- Jason vẫn không tin

_mình không tin đâu- Emily nói trong cơn nấc

_Edward không phải là người như vậy, tính cách cậu ấy rất lạnh lùng nên đứa con gái nào xáp xáp vào là die liền, đằng này còn ôm ấp nữa chứ..- Mindy xoa cằm suy luận

_em đổ dầu vào lửa rồi- Jason xoa đầu cô

_gru...gru....- Jenny đã tức nay còn tức hơn khi nghe cô nói

_giờ sao?- nó nhướng mày hỏi

_sao là sao nữa? ôm nhau thắm thiết như vậy nhất định có vấn đề- Aubrey chen vào

_anh thôi đi, cậu tính sao?- Emily nhắc khéo

_chia tay- cô đập bàn hùng hổ

_coi nói chuyện kìa, quen nhau chưa được 1 tháng nữa mà chia tay, nhiệm màu quá à- nó khua tay múa chân bình luận

_hí hí- tất cả ôm bụng cười

_phì...- cô bật cười trước tính cách của nó

_cậu nên tìm hiểu kĩ trước đã rồi hẳn tính- Jason khuyên

_biết rồi- cô chán nản gật đầu

Cả đám kéo nhau đi bar bỏ lại lớp trưởng đang nhìn theo buồn bã...

Hôm đó Edward về rất trễ, khẽ mở cửa phòng thấy cô đã ngủ rồi về phòng luôn, 3 đứa nó đứng nhìn anh từ hành động quan tâm nhưng vào mắt nó lại là lén lút nên lửa giận ngút trời, phải đòi lại tất cả cho Jenny...